Trung Quốc: Nghi ngờ về tính xác thực của email 'do Bành Soái viết'

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, An email allegedly from Ms Peng denied she was missing

Chủ tịch Hiệp hội Quần vợt Nữ (WTA) bày tỏ nghi ngờ về một email được truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng đươc cho là do ngôi sao tennis Bành Soái (Peng Shuai) viết.

Gần hai tuần trước, cô Bành Soái công khai cáo buộc một quan chức Trung Quốc đã nghỉ hưu tội tấn công tình dục, và từ đó cô chưa lên tiếng lại.

Trong một email mà báo Trung Quốc nói là của Bành Soái, nữ vận động viên quần vợt được cho là đã nói những lời cáo buộc trước đây của cô là "không đúng".

Steve Simon, chủ tịch WTA, nói thông điệp này "càng tăng thêm" lo ngại của ông về an toàn của cô Bành.

"Tôi khó mà tin được rằng cô Bành Soái thực sự đã viết email mà chúng tôi nhận được hay tin vào những gì đang được cho là do cô viết," ông nói trong một thông cáo.

Email này, được đài CGTN đưa tin, tuyên bố rằng cô Bành không mất tích hay không an toàn, và nói thêm: "Tôi đang nghỉ ngơi ở nhà và tất cả mọi chuyện đều ổn."

Trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ý nghi ngờ về tính xác thực của email.

Kể từ khi cô Bành, cựu nữ vận động viên quần vợt đánh đôi số một thế giới, đăng cáo buộc về cựu Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ trên mạng Weibo hồi đầu tháng 11, không có tin tức gì về cô.

Cô nói cô bị buộc quan hệ tình dục với ông Trương - người từng giữ chức Phó thủ tướng từ 2013 đến 2018 và là một đồng minh thân cận của Chủ tịch Tập Cận Bình. Bài cô đăng sau đó bị gỡ khỏi Weibo.

Kể từ đó, Hiệp hội Quần vợt Nữ và các nhân vật khác trong giới quần vợt đã lên tiếng ngày một nhiều về cô Bành.

Hôm thứ Năm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đưa thêm chi tiết về vụ việc khi được các phóng viên hỏi.

"Đây không phải là một vấn đề đối ngoại," ông Triệu Lập Kiên nói. "Và tôi không biết về tình hình mà ông đề cập đến."

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Không có tin gì về Bành Soái từ khi cô cáo buộc một cựu quan chức Trung Quốc hàng đầu đã ép cô quan hệ tình dục

Hồi đầu tuần, vận động viên quần vợt nam số một thế giới Novak Djokovic nói anh hy vọng cô Bình vẫn ổn, và nói thêm rằng anh rất sốc. Còn vận động viên Nhật Naomi Osaka cũng lên tiếng bày tỏ lo ngoại về tung tích của cô Bành.

"WTA và phần còn lại của thế giới cần có bằng chứng độc lập và khả tín rằng cô ấy vẫn an toàn," chủ tịch WTA Steve Simon nói hôm thứ Tư.

Ông cũng nhắc lại rằng những cáo buộc về tấn công tình dục của cô Bành cần phải được điều tra "với sự minh bạch hoàn toàn và không được kiểm duyệt."

"Tiếng nói của phụ nữ cần phải được nghe và tôn trọng, không phải là kiểm duyệt hay kiểm soát," ông nói thêm.

Cô Bành, 35 tuổi, là một nhân vật nổi trội trong làng quần vợt Trung Quốc. Cô đã thắng hai danh hiệu Grand Slams tại Wimbledon hồi 2013 cũng như giải French Open 2014, cùng với Hsieh Su-wei của Đài Loan.

Cáo buộc của cô là vụ việc gây chú ý nhiều nhất trong phong trào #MeToo còn non trẻ ở Trung Quốc. Vụ việc xảy ra chỉ ít tháng trước khi Trung Quốc tổ chức Thế vận hội Mùa đông.

Cô Bành có hơn nửa triệu người theo dõi trên mạng Weibo. Bài cô đăng về cáo buộc tấn công tình dục bị gỡ chỉ ít phút sau khi đăng hôm 2/11, và các post gần đâyc từ tài khoản của cô cũng bị gỡ.

Với những người dùng Weibo vẫn tìm kiếm tên cô Bành trên mạng, họ vẫn có thể tìm được tài khoản của cô nhưng không viết được comment dưới các post của cô nữa.

Phân tích của Robin Brant, Phóng viên BBC từ Thượng Hải

Cô Bành không được thấy xuất hiện ở nơi công cộng trong nhiều tuần. Giờ đây lại xuất hiện một email và ngôn từ của nó có vẻ khiếm nhã.

Những hình ảnh mà kênh truyền hình nhà nước CGTN phát có vẻ như là ảnh chụp màn hình, với con trỏ chạy trên trang web. Tất cả đều lập tức làm dấy lên nghi ngờ về tính xác thực của hình ảnh này.

Không có hãng tin trong nước nào khác đưa lại tin này.

Những người nổi tiếng thỉnh thoảng cũng lặn mất tăm ở Trung Quốc. Đôi khi đó là các tỷ phú. Nhưng thường không phải là các vận động viên.

Những thành công về thể thao, như cô Bành, là một yếu tố quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy quyền lực mềm của Đảng Cộng sản nước này. Tuy nhiên, nỗ lực này chưa bao gồm phong trào #MeToo.