Cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe bị bắn khi đang phát biểu
Cựu lãnh đạo Nhật Bản Shinzo Abe đã qua đời trong bệnh viện sau khi bị bắn ngày 8/7.
Ông Abe được tuyên bố đã chết lúc 5:03 chiều. theo giờ địa phương, quan chức bệnh viện cho biết.
Ông Abe đã bị bắn trước đó trong ngày trong khi đang phát biểu ở Nara.
Ông Abe đã bị bắn hai phát, trong đó phát thứ hai trúng vào lưng khiến ông ngã xuống đất. Các báo cáo cho biết kẻ tấn công đã bị bắt giữ.
Cựu thống đốc Tokyo Yoichi Masuzoe trước đó cho biết trong một tweet rằng ông Abe 67 tuổi đang trong tình trạng ngừng tim.
Thuật ngữ này thường được sử dụng trước khi một cái chết được chính thức xác nhận ở Nhật Bản.
Cơ quan Quản lý Thảm họa và Hỏa hoạn xác nhận rằng ông Abe bị một vết đạn ở bên phải cổ, đồng thời bị chảy máu dưới da ở phần ngực bên trái.
Không rõ liệu cả hai phát đạn đều trúng ông ta, hay một viên đạn găm vào cổ ông và xuyên sang nơi khác.
"Cựu thủ tướng Abe bị bắn vào khoảng 11:30 giờ địa phương (02:30 GMT) tại Nara. Một người đàn ông, được cho là kẻ xả súng, đã bị bắt giữ. Hiện chưa rõ tình trạng của cựu thủ tướng Abe," Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Hirokazu Matsuno nói với các phóng viên.
"Dù lý do là gì, một hành động man rợ như vậy không bao giờ có thể dung thứ được, và chúng tôi cực lực lên án".
Nguồn hình ảnh, Reuters
Nguồn hình ảnh, Reuters
Ông Abe, người từng là thủ tướng tại nhiệm lâu nhất của Nhật Bản, từ chức vào năm 2020 với lý do sức khỏe. Sau đó, ông tiết lộ rằng ông bị tái phát bệnh viêm loét đại tràng, một căn bệnh đường ruột.
Ông được kế vị bởi đồng minh thân cận của mình là Yoshihide Suga, người sau này bị thay thế bởi ông Fumio Kishida.
Nhân chứng nhìn thấy người đàn ông với 'khẩu súng lớn'
Các video lan truyền trên mạng xã hội, không thể xác minh, dường như cho thấy các nhân viên y tế đang vây quanh ông Abe ngay giữa đường phố. Ông Abe đã được đưa ngay đến bệnh viện.
Theo phóng viên BBC Nhật Bản Rupert Wingfield-Hayes, ông Abe đang có một bài phát biểu cho một ứng cử viên ở Nara khi vụ tấn công xảy ra - các nhân chứng nói rằng họ nhìn thấy một người đàn ông với một thứ mà họ mô tả là một khẩu súng lớn từ phía sau.
Phát súng đầu tiên có vẻ bị trượt nhưng phát thứ hai lại trúng lưng ông Abe. Ông lập tức ngã xuống đất, chảy máu.
An ninh sau đó đã bắt giữ kẻ tấn công - người không cố gắng bỏ chạy.
Đài NHK cho biết phạm - người được xác định là Tetsuya Yamagami - đã sử dụng một khẩu súng tự chế. Người ta tin rằng người này ở độ tuổi 40 và là cư dân của Nara.Báo chí địa phương cho biết ông được cho là cựu thành viên của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản, tương đương với hải quân địa phương.
Nguồn hình ảnh, Reuters
Đài truyền hình địa phương NHK cho biết ông Abe "tỉnh táo và có phản ứng" khi được đưa đến bệnh viện, trích dẫn nguồn tin từ cảnh sát. Đài truyền hình này cũng nói thêm rằng cảnh sát đã thu giữ súng của kẻ tấn công và xác định danh tính của hắn.
Đài truyền hình địa phương NHK đưa tin rằng cảnh sát đã thu giữ súng và xác định danh tính của người này.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Trong năm 2014, chỉ có 6 trường hợp tử vong do súng ở Nhật Bản, so với 33.599 người ở Mỹ.
Người dân phải trải qua một kỳ kiểm tra nghiêm ngặt và kiểm tra sức khỏe tâm thần để có thể mua một khẩu súng - và thậm chí sau đó, chỉ có súng lục và súng hơi mới được phép mua.
Những tiếng nói nổi tiếng trên toàn thế giới đã nhanh chóng lên án vụ việc.
Cựu Thủ tướng Australia Kevin Rudd gọi đây là một "cuộc tấn công nhằm vào những người ủng hộ nền dân chủ".
Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel cho biết ông Abe là một "nhà lãnh đạo xuất sắc của Nhật Bản và là đồng minh vững chắc của Mỹ", đồng thời nói thêm rằng Mỹ đang "cầu nguyện" cho sự an lành của ông.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có