Phôi IVF bị phá hủy trong cuộc tấn công Gaza của Israel: Hy vọng làm cha mẹ bị dập tắt
Nguồn hình ảnh, Noura's family archive
- Tác giả, Ethar Shalaby
- Vai trò, BBC News Tiếng Ả Rập
"Tôi vô cùng đau khổ", Noura, một phụ nữ Palestine 26 tuổi, cho biết, và rằng cô "chẳng còn lại gì cả".
Sau nhiều năm điều trị bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, cô đã mang thai vào tháng 7/2023. "Tôi vô cùng vui mừng", cô nhớ lại, mô tả khoảnh khắc cô nhìn thấy que thử thai có kết quả dương tính.
Cô và chồng Mohamed quyết định lưu trữ thêm hai phôi thai tại Trung tâm sinh sản Al-Basma ở Thành phố Gaza, nơi đã giúp họ thụ thai, với hy vọng sẽ có thêm con trong tương lai.
"Tôi nghĩ rằng giấc mơ của mình cuối cùng đã thành hiện thực," cô nói. "Nhưng vào ngày Israel tấn công, có điều gì đó trong tôi nói rằng mọi chuyện đã kết thúc".
Israel đã phát động một chiến dịch quân sự ở Gaza để đáp trả cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas vào ngày 7/10/2023, trong đó khoảng 1.200 người đã thiệt mạng và 251 người khác bị bắt làm con tin.
Theo Bộ Y tế Gaza, kể từ đó, ít nhất 54.000 người đã thiệt mạng ở dải Gaza.
Giống như hàng ngàn người dân Gaza, Noura và Mohamed đã phải nhiều lần chạy di tản và không thể có được thức ăn, vitamin và thuốc men cần thiết cho một thai kỳ khỏe mạnh.
Nguồn hình ảnh, Noura
"Chúng tôi từng phải đi bộ nhiều giờ và liên tục di chuyển từ nơi này sang nơi khác, giữa những vụ đánh bom ngẫu nhiên đáng sợ," Mohamed kể.
Bảy tháng sau khi mang thai, Noura bị xuất huyết nghiêm trọng.
"Cô ấy chảy máu rất nhiều và chúng tôi thậm chí không thể tìm được phương tiện nào để đưa cô ấy đến bệnh viện. Cuối cùng, chúng tôi đã đưa cô ấy đi bằng xe chở rác," Mohamed giải thích.
"Khi chúng tôi đến nơi, tình trạng sảy thai đã bắt đầu rồi".
Một trong hai đứa con song sinh của họ đã chết lưu và đứa còn lại đã chết sau vài giờ sau khi sinh. Mohamed cho biết không có lồng ấp nào dành cho trẻ sinh non.
"Mọi thứ đã biến mất trong một phút," Noura kể.
Ngoài việc mất đi cặp song sinh, họ còn mất cả phôi đông lạnh.
Hàng ngàn phôi thai bị phá hủy
Giám đốc Trung tâm sinh sản Al-Basma, Tiến sĩ Baha Ghalayini, nói với vẻ đau buồn và không thể tin nổi khi ông giải thích rằng nơi này bị pháo kích vào đầu tháng 12/2023.
Ông không thể cung cấp ngày hoặc giờ chính xác và dựa vào ước tính này vào lần cuối cùng một nhân viên nhìn thấy trung tâm sinh sản này còn hoạt động.
Tiến sĩ Ghalayini cho biết phần quan trọng nhất của phòng khám là nơi có hai bể chứa gần 4.000 phôi đông lạnh và hơn 1.000 mẫu tinh trùng và trứng.
Nguồn hình ảnh, Andalou via Getty Images
"Hai lồng ấp - có giá hơn 10.000 đô la - được đổ đầy nitơ lỏng để bảo quản các mẫu phôi - đã bị phá hủy," ông nói.
Chúng cần được nạp đầy thường xuyên và "khoảng hai tuần trước khi pháo kích, nitơ bắt đầu cạn kiệt và bốc hơi".
Giám đốc phòng thí nghiệm, Tiến sĩ Mohamed Ajjour, người đã phải sơ tán đến miền nam Gaza, cho biết ông "đã đến được kho nitơ ở Al-Nuseirat và lấy được hai thùng".
Nhưng ông cho biết các trận pháo kích dày đặc đã ngăn cản ông chuyển chúng đến phòng khám, cách đó khoảng 12 km: "Trung tâm đã bị pháo kích và nitơ trở nên vô dụng".
Tiến sĩ Ghalayini cho biết trung tâm đã lưu trữ phôi cho những bệnh nhân đang được điều trị tại các phòng khám khác và tại chính trung tâm của ông.
"Tôi đang nói đến 4.000 phôi đông lạnh. Đây không chỉ là những con số, mà là ước mơ của nhiều người. Những người đã chờ đợi nhiều năm, trải qua các phương pháp điều trị đau đớn và đặt hy vọng vào những thùng chứa này và cuối cùng chúng đã bị phá hủy".
Ông ước tính rằng có khoảng 100 đến 150 phụ nữ đã mất đi cơ hội duy nhất có thể có con, vì nhiều người không thể trải qua thủ thuật này một lần nữa.
"Một số người đang già đi, một số là bệnh nhân ung thư, những người khác mắc bệnh mãn tính. Nhiều người đã được dùng thuốc hỗ trợ sinh sản mạnh mà họ chỉ có thể dùng một lần. Bắt đầu lại không phải là điều dễ dàng."
Nguồn hình ảnh, Andalou via Getty Images
Khi được yêu cầu bình luận, Lực lượng Phòng vệ Israel đã nói với BBC rằng họ sẽ có thể trả lời nếu "thời gian cụ thể của cuộc không kích" được cung cấp.
Họ nói thêm rằng họ "hành động theo luật pháp quốc tế và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường".
Vào tháng Ba năm nay, Ủy ban Điều tra Quốc tế Độc lập của Liên Hợp Quốc về Lãnh thổ Palestine bị Chiếm đóng đã đưa ra cáo buộc rằng Israel "cố ý tấn công và phá hủy phòng khám IVF Basma" "nhằm ngăn chặn việc sinh nở của người Palestine ở Gaza".
Ủy ban này cũng cáo buộc rằng Israel đã ngăn cản phụ nữ được tiếp cận viện trợ, bao gồm các loại thuốc cần thiết để đảm bảo việc mang thai, sinh nở và chăm sóc trẻ sơ sinh an toàn.
Ủy ban tiếp tục tuyên bố rằng chính quyền Israel "đã phá hủy một phần khả năng sinh sản của người Palestine ở Gaza với tư cách một nhóm sắc tộc… một trong những loại hành vi diệt chủng".
Vào thời điểm báo cáo được đưa ra, phái bộ thường trực của Israel tại Liên hợp quốc đã ra tuyên bố rằng họ "hoàn toàn bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ này".
Và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phản ứng giận dữ, gọi Hội đồng Nhân quyền - đơn vị đã ủy quyền thực hiện báo cáo - là "một cơ quan bài Do Thái, thối nát, ủng hộ khủng bố và không có giá trị".
Thay vì tập trung vào tội ác chiến tranh do Hamas gây ra, ông cho biết, họ đã tấn công Israel bằng "những lời buộc tội sai trái".
Một phát ngôn viên của IDF nói với BBC Tiếng Ả Rập rằng họ "không cố ý nhắm vào các phòng khám sinh sản, cũng không tìm cách ngăn chặn tỷ lệ sinh của dân thường Gaza.
"Tuyên bố rằng IDF cố tình tấn công các địa điểm như vậy là vô căn cứ và chứng tỏ sự hiểu sai hoàn toàn về mục đích của các hoạt động của IDF tại Gaza".
'Tôi đã chứng kiến mọi thứ sụp đổ'
Nguồn hình ảnh, Islam
Tiến sĩ Ghalayini cho biết tất cả chín phòng khám hiếm muộn ở Gaza đều đã bị phá hủy hoặc không còn hoạt động được nữa.
Noura giải thích rằng điều đó khiến cô và nhiều người khác có rất ít cơ hội có con. Những người này có thể kể đến như Sara Khudari, người bắt đầu điều trị hiếm muộn vào năm 2020.
Cô đang chuẩn bị cấy phôi khi chiến tranh nổ ra vào tháng 10/2023. Thủ thuật này đã không bao giờ diễn ra. "Tôi đã chứng kiến mọi thứ sụp đổ," cô nói.
Và Islam Lubbad, người được phòng khám Al-Basma giúp thụ thai vào năm 2023, vài tháng trước khi chiến tranh nổ ra.
Nhưng một tháng sau khi giao tranh bắt đầu, cô đã mất đứa con của mình, giống như Noura. "Không có sự ổn định. Chúng tôi liên tục di chuyển. Cơ thể tôi kiệt quệ," cô nói, nhớ lại việc cô bị sảy thai.
Islam đã lưu trữ nhiều phôi đông lạnh hơn tại Trung tâm hiếm muộn Al-Basma, nhưng giờ chúng đã bị mất và không còn phòng khám IVF nào hoạt động để cô có thể mang thai lần nữa.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có