Bất chấp tuyên bố của Trump, Thái Lan thề tiếp tục chiến đấu với Campuchia

Hình ảnh các phương tiện quân sự Thái Lan trên một con đường ở tỉnh Surin hôm 11/12

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Hình ảnh các phương tiện quân sự Thái Lan trên một con đường ở tỉnh Surin

Lãnh đạo Thái Lan tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu tại khu vực biên giới tranh chấp với Campuchia, khi các chiến đấu cơ oanh tạc mục tiêu chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói mình đã làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn mới, theo Reuters.

Thủ tướng Thái Lan lâm thời Anutin Charnvirakul khẳng định quốc gia này sẽ "tiếp tục thực hiện các hành động quân sự cho đến khi chúng tôi cảm thấy không còn tổn hại và mối đe dọa nào đối với đất đai và người dân của chúng tôi".

Tổng thống Trump, người hồi tháng 10 từng làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn trong tranh chấp biên giới kéo dài, đã nói chuyện với Thủ tướng Anutin và Thủ tướng Campuchia Hun Manet vào hôm 12/12. Ông tuyên bố rằng họ đã đồng ý "chấm dứt mọi hành động nổ súng."

Tuy nhiên, trong các tuyên bố được đưa ra sau cuộc gọi với ông Trump, cả hai nhà lãnh đạo đều không đề cập đến bất kỳ thỏa thuận nào, và ông Anutin khẳng định không có lệnh ngừng bắn.

"Tôi muốn nói rõ. Các hành động của chúng tôi sáng nay đã tự nói lên điều đó rồi," ông Anutin đăng trên Facebook.

Một người phát ngôn Nhà Trắng cho hay trong một tuyên bố: "Tổng thống kỳ vọng tất cả các bên sẽ tôn trọng đầy đủ các cam kết họ đã đưa ra khi ký kết các thỏa thuận này, và ông sẽ buộc bất kỳ ai cần thiết phải chịu trách nhiệm để ngăn chặn đổ máu và đảm bảo hòa bình lâu dài."

Trong một tuyên bố trên Facebook vào hôm 13/12, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết ông hoan nghênh đề xuất của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - người đóng vai trò là nhà hòa giải trong các cuộc hòa đàm - về việc chấm dứt các hành động thù địch từ tối 13/12.

Ông Anwar, Chủ tịch luân phiên của khối ASEAN, đã kêu gọi cả hai bên "kiềm chế mọi hành động quân sự tiếp theo, bao gồm việc sử dụng vũ lực hoặc di chuyển đơn vị vũ trang về phía trước" bắt đầu từ 22 giờ đêm giờ Việt Nam.

Ông cho biết một đội quan sát của ASEAN do tổng tư lệnh quân đội Malaysia dẫn đầu sẽ được triển khai đến biên giới và chính phủ Mỹ sẽ cung cấp khả năng giám sát vệ tinh.

Ông Anutin thì cho hay: "Không có thỏa thuận nào về việc ngừng bất cứ điều gì", khi được các phóng viên hỏi về đề xuất của Malaysia.

Ngoại trưởng Thái Lan cũng phát biểu tại một cuộc họp báo rằng nước này sẽ hợp tác với đội quan sát, nhưng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng cần phải được điều chỉnh sau khi có các cuộc đàm phán.

"Chúng tôi không thể chỉ tuyên bố ngừng bắn khi giao tranh vẫn đang diễn ra," ông nói.

Thỏa thuận ngừng bắn bị đình chỉ

Campuchia và Thái Lan đã đáp trả qua lại bằng vũ khí hạng nặng tại nhiều điểm dọc biên giới dài 817 km kể từ hôm 8/12 - đây là một trong những cuộc giao tranh dữ dội nhất kể từ cuộc đụng độ kéo dài năm ngày vào tháng Bảy.

Chính ông Trump đã chấm dứt cuộc giao tranh đó - được coi là tồi tệ nhất trong nhiều năm trở lại đây - bằng các cuộc gọi cho thủ tướng hai nước.

Ông Trump, người luôn cảm thấy mình xứng đáng với Giải Nobel Hòa bình, đã tỏ ra sốt sắng can thiệp một lần nữa để cứu vãn thỏa thuận ngừng chiến.

Thái Lan đã đình chỉ thỏa thuận ngừng bắn này vào tháng trước sau khi một binh sĩ Thái Lan bị thương nặng vì mìn, một trong số nhiều quả mìn mà Bangkok cho là Campuchia đã mới gài thêm. Campuchia, quốc gia từng đề cử ông Trump cho giải hòa bình vào tháng Tám, đã bác bỏ cáo buộc về việc gài mìn.

Chuẩn Đô đốc Surasant Kongsiri, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, cho hay vào hôm 13/12 rằng các cuộc đụng độ đã diễn ra trên bảy tỉnh biên giới và Campuchia đã sử dụng vũ khí hạng nặng, "buộc Thái Lan phải đáp trả."

Quân đội Thái Lan cho biết hai thường dân đã bị thương nặng sau khi một quả pháo phản lực rơi xuống tỉnh Sisaket.

Bộ Thông tin Campuchia thông tin rằng quân đội Thái Lan đã tấn công các cây cầu, tòa nhà và bắn pháo từ một tàu hải quân. Hàng trăm ngàn người dân ở cả hai bên biên giới đã phải di tản kể từ khi cuộc giao tranh mới bùng phát.

Phát biểu tại một trại tị nạn ở phía Campuchia được thắp sáng bằng ánh đuốc vào cuối ngày 12/12, bà Mar Kly, 62 tuổi, kể rằng đã phải chạy trốn "rất nhiều cuộc chiến" trong quá khứ, bao gồm cả chế độ Khmer Đỏ.

"Có lúc tôi phải xé một phần váy của mình để quấn chân cho con không bị bỏng vì đi chân trần dưới trời nắng nóng," bà kể và nói thêm rằng cuộc xung đột hiện tại là giữa hai chính phủ chứ không phải giữa người dân.