Biệt đội Cảm tử gây thất vọng tràn trề?

Jared Leto trong vai Joker

Nguồn hình ảnh, Suicide Squad

Chụp lại hình ảnh, Jared Leto trong vai Joker

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Siêu nhân kế tiếp lại là một tên khủng bố?"

Đó là câu hỏi đầy chất hùng biện mà nữ điệp viên tình báo Amanda Waller (do Viola Davis thủ vai) đưa ra để thuyết phục sếp rằng cần phải có một đội siêu anh hùng phản diện để chống lại những kẻ thù tiềm ẩn mới của Trái Đất trong tương lai.

Bà tìm ra một sát thủ và một cựu bác sĩ tâm lý tâm thần trong số nhiều người khác, và đã phóng thích chúng khỏi nhà tù để dùng cái ác chống lại cái ác.

Cứ như thể cả phần còn lại của phim “Biệt đội Cảm tử” sẽ hấp dẫn như tiền đề đầy màu sắc chính trị của Waller ban đầu. n

Bạn có thể nói kế hoạch của điệp viên này dẫn dắt nội dung bộ phim, nhưng khó có thể gọi là phim "hành động" khi những pha hành động thì quá đơn điệu trong lúc phim có quá nhiều những nhân vật tẻ nhạt, chẳng để lại chút ấn tượng gì.

“Biệt đội Cảm tử” trông có vẻ hấp dẫn và đầy hứa hẹn trong quá trình quay, nhưng đến khi công chiếu trên màn ảnh, nó lại là một cú thất bại ghê gớm với nhiều cơ hội bị bỏ lỡ.

Những nhân vật trong "Biệt đội Cảm tử" của DC Comics, không được nổi tiếng như Batman hay Superman, được xuất hiện từ những mảnh ký ức cũ.

Will Smith, săn chắc và cạo trọc đầu, đóng vai Deadshot. Nam diễn viên được trả hàng triệu đô la để giết một ai đó, nhưng lại có kết cục phải vào tù vì đã không thể ra tay hạ độc thủ trước mặt con gái yêu.

Vẫn là kiểu diễn quen thuộc của Smith - anh vào vai kẻ xấu nhưng không hoàn toàn xấu, lém lỉnh, nhưng trong phim này lại diễn chưa tới.

Chúng ta cũng thấy Harley Quinn do Margot Robbie thủ vai không khác gì các mẫu nhân vật cô từng diễn: Tiến sĩ Harleen Quinzel, mang kính đen ngoại cỡ và giày cao gót đến 3-inches, thứ có lẽtất cả những bác sĩ tâm thần ở tù đều mang.

Dàn diễn viên của phim 'Biệt đội Cảm tử'

Nguồn hình ảnh, AP

Chụp lại hình ảnh, Dàn diễn viên của phim 'Biệt đội Cảm tử'

Cô nàng phải lòng gã bệnh nhân tên Joker có răng bịt kim loại và tóc xanh lá cây, và sau đó cũng trở nên hoang dại, trang điểm trắng bệch và tô môi đỏ để hợp với người yêu.

Robbie lắc hông mỗi khi đi lại, vận chiếc quần ngắn cũn, sở hữu ánh nhìn hơi man dại, và thỉnh thoảng cất lên giọng nói âm vực cao của vùng Brooklyn.

Đội "người siêu cường" của Waller là những kẻ vô danh dù có những tài lẻ đặc biệt.

Joker cũng thế, tay này tầm thường một cách đáng kinh ngạc. Jared Leto đóng vai nhân vật Mặt sẹo này, hành xử thô bạo trong một câu lạc bộ đêm, nằm ngửa thư giãn trên nền nhà với súng ống xếp xung quanh.

Tại sao nghiêm trọng vậy?

David Ayer viết kịch bản và đạo diễn cho bộ phim “Biệt đội Cảm tử”, vì thế ông không thể đổ lỗi cho ai về sự lộn xộn trong kịch bản.

Ayer vốn là bậc thầy về các chi tiết tinh tế và sắc thái đạo đức.

Ông từng viết kịch bản cho phim "Ngày huấn luyện" (Training Day) của Antoine Fuqua. Ông cũng viết kịch bản và đạo diễn cho loạt phim truyền hình cảnh sát gay cấn "Thời khắc cuối của thời gian" (End of Watch).

Nhưng khi được giao một nhiệm vụ nặng tính thương mại và những nhân vật hoạt hình, kết cấu truyện của ông lại thiếu sức tưởng tượng và phong cách hình ảnh của ông lại quá đơn giản.

Bộ phim sử dụng tông màu xám xịt giống với phim “Batman vs Superman: Bình minh Công lý”, phần trước trong loạt phim liên kết dựa trên các nhân vật hoạt hình của hãng DC.

Những tiếng nổ và màu sắc mà Harley và Joker tạo ra giống hệt những chấn động năng lượng.

Chấn động thực sự từ năng lượng đến trong hình thái của các lằn sét tràn ngập chuỗi hình ảnh quen thuộc của hai nhân vật trong phim, Enchantress, một phù thủy cổ xưa chiếm hữu cơ thể của nhà khảo cổ học tên June (do Cara Delevingne đóng).

Những cảnh phim đó lặp đi lặp lại vô số trong những phim khác, như phim Ghostbusters (Biệt đội Săn ma) cả ở phần trước và phần mới đây.

Khi Enchantress phá tan một nhà ga tàu điện ngầm, cảnh tượng trông có vẻ chán ngắt. Đó có lẽ không phải cách hiệu quả để tiêu diệt nền văn minh.

Thấp thoáng có những cảnh mà lẽ ra đạo diễn Ayer đã có thể làm nếu ông nghe nhiều hơn theo tiếng bản năng hoang dại.

Phim 'Biệt đội Cảm tử' bị cho là dùng tông màu giống phim 'Batman vs Superman: Bình minh Công lý'

Nguồn hình ảnh, WarnerBros

Chụp lại hình ảnh, Phim 'Biệt đội Cảm tử' bị cho là dùng tông màu giống phim 'Batman vs Superman: Bình minh Công lý'

Waller lẽ ra có thể hoàn toàn nhẫn tâm, và Davis lẽ ra đủ láu lỉnh để chúng ta có thể hoàn toàn vừa bị cuốn theo, lại vừa thấy nghi ngờ nhân vật của cô.

Nhưng giống như viễn cảnh ghê gớm về tên khủng bố Siêu nhân, những góc khuất đen tối đó chưa bao giờ được khai thác trong phim.

Sức mạnh nữ quyền

Có một sự thật hiển nhiên là nữ quyền tràn ngập trong phim: Waller và Enchantress là hai thái cực đối lập của quyền lực.

Harley trở thành gương mặt của bộ phim, một nhân vật bùng nổ, từ nhiều tháng trước khi bộ phim được ra mắt.

Có một nhân vật ít được nhắc đến là Katana (do Karen Fukuhara thủ vai), một phụ nữ sở hữu thanh kiếm hút hồn những nạn nhân mà nó sát hại.

Và chưa hết, “Biệt đội Cảm tử” còn chưa bao giờ công khai thừa nhận vấn đề chính trị giới tính trong phim mà ai cũng nhận thấy rõ.

Khi bộ phim dựa trên truyện tranh được làm tốt, như rất nhiều phim của Marvel làm được vậy, các nhà sản xuất đủ thông minh và độ nhanh nhạy để chạm đến sâu thẳm những gì người hâm mộ muốn và sẵn sàng vuốt ve sự say mê của người hâm mộ.

Will Smith thủ vai Deadshot

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Will Smith thủ vai Deadshot

Phim “Captain America: Chiến binh Mùa đông” sử dụng các đoạn đảo kịch bản và những quan chức chính phủ dối trá để tạo thêm sức nặng.

"Biệt đội Cảm tử" chỉ mới chạm được vào các ý tưởng trên bề mặt.

Bộ phim thể hiện cả tính nhân đạo và cả khả năng siêu anh hùng.

Deadshot thực sự đã khóc khi nhận được thư của con gái. Harley suy sụp khi cô nghĩ mình đã mất Joker, hay Pudding, như cách cô trìu mến gọi gã Mặt sẹo này.

Nhóm trưởng biệt đội Rick (do Joel Kinnaman thủ vai) yêu June đến mức anh sẵn sàng hy sinh cả thế giới để cứu cô khỏi tay Enchantress.

Với giọng nói còn khàn hơn cả Batman và một mớ quần áo bó sát kiểu nữ thần, lẽ ra Enchantress có vẻ như thú vị hơn June bé nhỏ và nhu mì, nhưng tình yêu ở đây không tính tới sở thích.

Ngay cả âm nhạc trong phim, là tổng hợp của mọi thứ từ Rap đến nhạc pop truyền thống, cũng thực sự tẻ nhạt và tầm thường.

Trước đó, có cả sự cảm thông cho cái ác.

Thật sao?

Cuối cùng, khi chúng ta nghe thấy đoạn nhạc Bohemian quen thuộc "Mama, I killed a man" (mẹ ơi, con giết người rồi), đó không phải là lời dẫn bắt đầu một sự lộn xộn sắp xảy ra mà chỉ là một câu than vãn ngẫu nhiên.

Tại sao họ có thể quên bài hát "What I did for love" (Điều tôi đã làm vì tình yêu).

Đó là bài hát lẽ ra có thể đã chinh phục những trái tim mềm yếu và cả những bộ não còn mềm hơn của “Biệt đội Cảm tử”.

<link type="page"><caption> Bài tiếng Anh</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/culture/story/20160804-film-review-is-suicide-squad-really-that-bad" platform="highweb"/></link> đã đăng trên <link type="page"><caption> BBC Culture</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/culture/" platform="highweb"/></link>.