Quán ăn ở Hà Nội kín chỗ ngày Phụ nữ Việt Nam

Quán ăn vỉa hè ở khu vực phố cổ đặc biệt kín chỗ (100% chỗ ngồi) và không có tấm chắn, cũng không thấy có lực lượng chức năng

Nguồn hình ảnh, CTV

Chụp lại hình ảnh, Quán ăn vỉa hè ở khu vực phố cổ đặc biệt kín chỗ (100% chỗ ngồi) và không có tấm chắn, cũng không thấy có lực lượng chức năng

Từ ngày 14/10, chính phủ nới lỏng giãn cách toàn thành phố Hà Nội, các nhà hàng được nhận khách với điều kiện phải thực hiện 5K đối với cả khách và nhân viên.

Cụ thể, quán ăn được nhận không quá 50% chỗ ngồi và phải đảm bảo khoảng cáchhoặc có vách ngăn/tấm chắn.

Có thể thấy đường phố đã trở lại trạng thái bình thường mới

Nguồn hình ảnh, CTV

Chụp lại hình ảnh, Có thể thấy đường phố đã trở lại trạng thái bình thường mới

Vậy mà tối nay 20/10, vừa là ngày phụ nữ Việt Nam vừa do bị giãn cách lâu ngày nên người dân Hà Nội đổ ra quán ăn rất đông. Dù là ngày giữa tuần nhưng các quán ăn đều kín chỗ.

Quán sữa chua, caramel bán cả khách đến ăn và mang về. Tất cả đều đông kín.

Nguồn hình ảnh, CTV

Chụp lại hình ảnh, Quán sữa chua, caramel bán cả khách đến ăn và mang về. Tất cả đều đông kín.

Điều đáng nói ở đây là gần như 100% nhà hàng nhận kín khách (100% chỗ ngồi), không hề thấy bóng dáng của chỉ thị "không nhận quá 50% chỗ ngồi" đâu. Nhiều nhà hàng có để tấm chắn nhưng gần như chỉ là "ví dụ" cho khu vực trong nhà còn ở khu vực ngoài đường khách vẫn ngồi đối diện nhau mà không có gì bảo vệ.

Vậy đâu mới thực sự là trạng thái bình thường mới?

Khách đến ăn ngồi đối diện nhau và không có gì bảo vệ

Nguồn hình ảnh, CTV

Chụp lại hình ảnh, Khách đến ăn ngồi đối diện nhau và không có gì bảo vệ.

* Bài và ảnh do độc giả gửi tới BBC từ Hà Nội