Euro 2020: Đừng tưởng đội Hungary dễ bị bắt nạt

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Roland Sallai của tuyển Hung trong một tình huống dẫn bóng trận gặp tuyển Pháp tại sân Puskas Arena hôm 19/6 ở Budapest
    • Tác giả, Phạm Cao Phong
    • Vai trò, Gửi tới BBC News Tiếng Việt từ Paris

Trường phái bóng đá Hungary đã nổi danh từ những thuở hồng hoang. Một trong những nạn nhân đau khổ nhất của đội Hungary không phải ai khác chính là tổ tiên của các nhà đương kim VĐTG hiện nay, là đội tuyển Pháp.

Qua gần một thế kỷ, chính xác là 94 năm trước, nước Pháp đã có tai ương khi đối đầu với bóng đá nước này.

Sức mạnh công phá một thời

Ngày 12/6/1927, Pháp đã phải mang rổ trứng ra về với thảm bại không tưởng 1-13 ở Budapest. Đây là thất bại đậm nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia, xếp trên trận thua hai con số là 10-1 của chàng tí hon Salvador tại Mondial 1982. Đội Nga cũng từng thua Hungary 0-12, Hàn Quốc 0-9.

Chính các cầu thủ Hungary là những cầu thủ đầu tiên trên thế giới chiến thắng đội Anh 6-3 trên sân Wembley, làm thánh địa của chiếc nôi bóng đá mất thiêng từ ngày 23/1/1953.

Nước Anh nuôi hận hùng hực, một năm chỉ để rèn giáo, mài gươm sang Nepstadion (Budapest) mong rửa hận mà cuối cùng cũng lại trở về muối mặt với tỷ số thua còn chát hơn, 1-7.

Hungary có truyền thống bóng đá đáng vì nể, đi trước cả Pháp mấy thập kỷ.

Hai lần đội Hungary lọt vào chung kết Giải VĐTG 1938, 1954, ba lần đoạt huy chương vàng Olympic 1952, 1964, 1968.

Đội bóng vàng Hungary những năm 1950 chính là những cầu thủ đã sáng tạo ra chiến thuật 'kim cương' 4-4-2 vẫn dư xài cho mọi đội bóng trên toàn hành tinh cho đến bây giờ.

Năm 1956, chiến xa Liên Xô tiến vào Budapest, đè bẹp cuộc cách mạng Hungary làm tan đàn xẻ nghé đội tuyển vang bóng một thời.

Real Madrid được hưởng sái của nền bóng đá Hung với việc nghệ sĩ sân cỏ Ferenc Puskás gia nhập đội hình. Đại tá cộng sản với biệt danh 'đại tá gió lốc' đã chơi cho Real cho đến tận năm 40 tuổi, từ 1958 đến 1967.

Những cúp tai to vô địch Champions League thủa ban đầu của Real gắn với tên tuổi Puskás. Thậm chí, đội tuyển quốc gia xứ đấu bò tót còn gọi ông vào thi đấu dưới màu cờ sắc áo Tây Ban Nha.

Bóng đá Hungary có nhiều fans hâm mộ tại Việt Nam từ những năm 1970, 80, chủ yếu là các cầu thủ CLB miền Bắc có cơ hội được gửi sang tập huấn tại Hung.

Cựu tiền vệ đội Bưu Điện, Tổng cục Đường sắt Vũ Trường Giang, danh thủ nhiều lần đeo băng đội trưởng Đội tuyển Thanh niên (thực chất là đội tuyển quốc gia) kể lại với tôi một câu chuyện thú vị.

Anh là một cầu thủ Việt Nam hiếm hoi được tận mắt xem trận đấu có danh thủ Hungary đoạt giải Quả bóng vàng 1967 Florian Albert thi đấu:

"Nghe tên tuổi Florian này từ lâu, nên vào sân xem bóng đá, anh em chỉ dõi theo Florian, quan sát trên sân 'Hoàng tử tóc vàng thành Buda' này đá đấm thế nào. Thật sự mà nói, xem được gần hết hiệp một, thấy Florian lững thững, vật vờ, tôi tự hỏi sao HLV không thay ra. Vụt một cái, Florian có bóng, ông biến thành một con người hoàn toàn khác, ghi một bàn thắng nhanh không tưởng tượng nổi."

Ngoan cường trong bảng 'tử thần'

Điều không tưởng tượng nổi ấy cũng lại xảy đến ngày 19/6 vừa qua, khi đội bóng Hungary trị giá 60 triệu euro cầm chân đội đương kim vô địch thế giới có mệnh giá 1 tỷ.

Sau thất bại 0-3 trước đội đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha, các cầu thủ Hung phía sau lưng chỉ còn là dòng Danube xanh đã chơi một trận máu lửa, gân guốc, trên sức đến 120%, không chịu để đội Pháp bắt nạt.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Sân Puskas Arena đông kín các cổ động viên hai bên tới cổ vũ đội nhà

Mười phút đầu, với chiến thuật đánh phủ đầu với sơ đồ chiến thuật 'cây thông chổng ngược' có tới 5 cầu thủ Hung dồn lên, đá rát mặt các chàng công tử Paris phải sượng sùng, tưởng đến Budapest uống rượu Tokaji với món cá bỏ lò Hungaria rồi nhẹ gánh đi về.

Danh thủ Pháp Antoine Griezmann phân trần: "Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ trước số lượng cổ động viên Hungary trên sân. Chúng tôi hoàn toàn không nghe được ai nói với ai. Hơn nữa đá dưới nhiệt độ hầm hập như thế này hoàn toàn không đơn giản."

Của đáng tội, châu Âu vẫn còn chân trong chân ngoài với đại dịch. Nước Pháp chỉ mới bỏ việc phải đeo khẩu trang ngoài đường vẻn vẹn một tuần.

Các sân bóng châu Âu cả một năm rưỡi cấm người vào xem, các hoạt động xã hội ngưng đọng làm cho cuộc sống ẩn vào tĩnh lặng, trầm cảm.

Trận đấu cuối cùng các cầu thủ Pháp đá trên sân có người xem là ngày 17/11/2019 cũng chỉ có 20.000 khán giả Albania. Trên sân Ferenc Puskás Arena, con số cổ động viên là 60.000, nên việc Griezmann đổ tại đinh tai nhức óc cũng không có gì quá đáng. Đây là sân cỏ duy nhất châu Âu không có giãn cách xã hội trong tổng số 12 sân trải ra trên khắp 12 quốc gia của lục địa già.

Sản phẩm này là của Thủ tướng Hung, người chuyên chọc gậy bánh xe Liên Âu Victor Orban, sẽ là bài toán đau đầu cho các cuộc bầu cử địa phương sắp tới tại Pháp, Đức.

Chính phủ của Orban không chấp nhận chuyện đại dịch Covid 19 phá hỏng EURO 2021 nên đã dồn sức cho việc đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Hungary vốn là nước có tỷ lệ lây nhiễm cao đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Peru với con số 306,53 người chết trên 100000 dân, theo nghiên cứu của Université John-Hopkins (Hoa Kỳ).

Song với việc tiêm chủng đại trà, nhập vaccine Nga và Trung Quốc, chấp nhận sống với Covid-19 bằng việc tiêm phòng, Hungary phơi ra một hình ảnh gây tranh cãi gay gắt cho Liên Âu.

Trong khi các nước EU còn lưỡng lự trong việc kén cá, chọn canh với loại vaccine nào thì Hung đã tiêm chủng xong cho gần 91% dân số.

Thứ hai là việc Thủ tướng Hung, vốn là cựu cầu thủ CLB hạng 2 FC Felcsut, năm nay 59 tuổi, đắc lợi với việc chính phủ ông dùng các biện pháp hành chính nhằm khuyến khích đầu tư vào thể thao như một cách kiếm phiếu đã làm khởi sắc bóng đá Hung. Sau hai năm, Hung từ vị trí 54 bảng xếp hạng FIFA nhảy lên vị trí 37.

Để xây con đường trở về vàng son xưa cũ, Hungary cũng không thoát khỏi quy luật "không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều".

Chính phủ Orban năm 2011 đã ra dự thảo luật 'Tarsasagi Ado és Osztalekadoè' (TAO - thuế doanh nghiệp và cổ tức).

Luật mới này cung cấp các khoản giảm thuế đáng kể cho các công ty đầu tư vào thể thao đồng đội và văn hóa. Tất cả các nhóm lớn gần Orban - MOL (dầu), OTP (ngân hàng), Kozgep (BTP)... đã tận dụng hệ thống này.

Bóng dáng chính trị hiện hữu trong tủ kính của Victor Orban chia rẽ người Hung.

Nhiều người đặt câu hỏi số tiền thuế, lẽ ra lấy được từ các 'nhóm lợi ích' thân cận thủ tướng, thiết thân hơn cho việc nâng cao y tế công và giáo dục hơn là chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ dưới đề mục khuyến khích thể thao?

Song đó là câu hỏi sẽ chỉ có cơ hội trở lại sau khi trái bóng EURO ngừng lăn. Còn hôm nay, không ít người Hung đang hát với đội tuyển quốc gia câu hát 'Tôi tự hào là người Hungary'.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Attila Fiola ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu ở những phút đá bù giờ của hiệp 1

Phút bù giờ thứ hai của hiệp một, khi các cầu thủ Pháp lơi lỏng, hàng tiền vệ trung tâm Pháp gồm cả Rabio, Pogba nhãng việc bám đuổi tiền vệ Hung ở khu vực giữa sân để cho Szalai được bóng, chuyền dài cho Fiola đứng một mình dưới nắng, tận dụng kẽ hở hàng hậu Pháp vệ lùi vào bóng râm mái che sân vận động để tránh cái nóng 33°C, Fiola bật tường với R. Sallai qua được cặp hậu vệ Pavard, Varane thiếu kiên quyết đeo bám, dùng tốc độ bứt phá vào vòng cấm của thủ thành Lloris, sút gắt, mở tỷ số 1-0 cho đội nhà.

Mãi đến phút 66, Pháp mới đưa trận đấu trở lại thế cân bằng sau một đường chuyền từ chân Lloris vượt hết phần sân đưa bóng tới chân tiền đạo Mbappé. Cầu thủ đẳng cấp này nhanh chóng thoát khỏi gọng kìm của hai hậu vệ Hung, chuyền vào giữa sân để Griezman sút tung lưới thủ thành Gulacsi.

Trong trận này, Pháp chơi dưới sức, Benzema vô duyên, danh thủ đẳng cấp của Real có cơ hội ngon ăn 100% lại sút hụt bóng ở vị trí đá vào khó hơn đá ra. Mbappé có hai cơ hội đánh đầu cận thành, một cú bắt voyle cũng không ghi được bàn nào.

Với thành công này của đội Hung, thêm kết quả thua 2-4 của Bồ Đào Nha trên sân Munich, cục diện của bảng F 'tử thần' phải đợi đến 2 trận đấu cuối cùng giữa Pháp-Bồ Đào Nha, và Đức-Hungary mới phân định được đội nào sẽ lọt vào vòng tới.

Nước Pháp sẽ còn nhớ lâu cái tên Fiola Attila, nếu sự cố này ảnh hưởng đến chặng tiếp theo của đội Pháp. Dù Pháp đang đứng đầu bảng với 4 điểm, nhưng gặp Bồ Đào Nha, chắc không phải là công việc thong dong.

Cái tên Attila này với họ sẽ gợi lại hình ảnh vó ngựa của Thành Cát Tư Hãn rong ruổi từ miền hoang vu Nội Mông, tiêu diệt đế chế Trung Hoa, đặt các phiến đá lên lưng các vương hầu Nga để uống rượu, rồi đến thả cương bên dòng Danube này.

Các cầu thủ Pháp đã tự bắn vào chân mình, song bóng đá có vẻ đẹp của cô gái đoan trang, không vì chữ tiền mà lơi chữ tình, họ chỉ có thể trách họ mà thôi.

Bài thể hiện quan điểm và cách hành văn của tác giả, một nhà báo tự do sống và làm việc tại Paris, Pháp.