Tuyển Pháp thắng ở tầm thuyết phục cả dư luận Đức

France players celebrate behind Germany goalkeeper Manuel Neuer

Nguồn hình ảnh, Reuters

    • Tác giả, Phạm Cao Phong
    • Vai trò, Viết từ Paris

Trận Pháp thắng Đức với cú ghi bàn của Pogba, thái độ của trọng tài người Tây Ban Nha và ‘thánh soi VAR’ đã chỉ xác định đẳng cấp của Gà trống Gaulois.

Đồng hồ trên sân Allianz Arena tại Munich tối 15/06 chuẩn bị nhảy sang phút 20, từ cánh phải ở cự ly gần 30m Paul Pogba thoát khỏi hai gọng kìm được coi là hai hậu vệ cứng nhất của đội Đức là Rüdiger và Gosens đang bám cứng bằng cánh khó tin nhất.

Phối hợp bật tường với Pavar và Benzema, Pogba rót trái bóng mạnh, chính xác như một trái hỏa tiến có điều khiển cho hậu vệ biên trái Lucas Hernandez băng lên. Hậu vệ Pháp căng bóng vào cho tiền đạo Kylian Mbappé đã ập tới trước khung thành thủ môn Neuer. Lực đi của bóng quá mạnh và hiểm khiến hậu vệ Mats Hummels lóng ngóng phá bóng bằng ống chân bật nóc lưới Neuer. Bảng điện nhảy con số 1 : 0 dành cho phía Pháp. Nếu không có Hummels ở giây phút đó, Mbappé cũng thừa khả năng đánh bại thủ thành Đức.

Kịch bản mở đầu khúc bi tráng cho Đức không thể nào buồn như thế. Mats Hummels vừa được gọi trở lại đội tuyển cùng Thomas Muller sau thành tích bết bát của đội tuyển quốc gia Đức để thua đội bóng vô danh Macédoine du Nord.

Chính Hummels năm 2014 đã cản bước đội Pháp bằng pha đánh đầu cận thành mở tỷ số tương tự, mở đường cho Đức giành chức vô địch thế giới.

Phút 66, Kylian Mbappé nhận bóng trong vòng cấm địa Đức bằng một loạt cú đảo người, giật bóng ngắn khiến 6 tuyển thủ Đức ngẩn ra không biết làm gì. Ngôi sao bóng đá của Pháp sút bóng chuẩn xác xuyên hai ba tầng phòng thủ đưa bóng sệt đầy sung lực vào góc xa của đội Đức. Neuer không kịp trở tay, trước đường bóng quá hóc hiểm, chỉ còn cách quay đầu trách đồng đội. Bàn thắng tuy nhiên không được công nhận. Trận đấu để lại nhiều vấn đề nổi cộm quanh xử lý của trọng tài chính.

Phút 87, Pogba vẩy bóng cho Mbappé, bóng được đập trả cho Benzema sau đó kết thúc quỹ đạo bay cùng một địa chỉ là mành lưới của thủ môn Đức.

‘Thánh soi’ VAR được mời ra phân định. Thánh soi phán một quyết định xanh rờn là mũi giày Mbappé chạy vượt mức cho phép 10 cm. Pháp mừng hụt, Đức toát mồ hôi. ..

Thánh tước bàn thắng của Mbappé, cho đó là vạch xuất phát điểm của cầu thủ này ở tư thế việt vị.

Cổ động viên tại quán bia ở Cologne, Đức xem trận Pháp Đức.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Cổ động viên tại quán bia ở Cologne, Đức xem trận Pháp Đức.

Ngày của thánh VAR được cho là lệch về phía Đức. Thánh soi được có cặp mắt ngủ quên khi Mbappé trong hai giây vượt qua chặng đường 10m, bứt qua Hummels bằng tốc độ nước rút của vận động viên điền kinh chạy cự ly ngắn, chuẩn bị chỉnh thước ngắm cho Neuer xơi đạn. Humels xọc chân từ phía sau, ngoắc tiền đạo Pháp ngã nhào xuống đất.

Sân Munich chết lặng. Song trọng tài người Tây Ban Nha Carlos del Cerro Grande điềm tĩnh như không có chuyện gì xẩy ra. Ông là người Madrid nên không được thổi những trận có đội bóng hoàng gia Real chơi, cũng không được thổi những trận có Barcelona ra sân.

Tránh mặt cả hai đội đỉnh cao La Liga, ông sẽ không có những tinh tế cần thiết để xử phạt hay gây phẫn nộ cho bên này hay bên kia bằng những tiếng còi can đảm.

Paul Pogba của Pháp trong trận đấu tại bảng F ở Munich.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Paul Pogba của Pháp trong trận đấu tại bảng F ở Munich.

Trận đấu xứng tầm Đội Gà Gaulois

Phóng viên François Verdenet từ Munich gửi cho báo l’Equipe bài viết với hàng chữ đậm “Trọng tài không có gì chói sáng với một trận đấu đỉnh cao như vậy”.

Điều kỳ lạ là trận đấu được báo hiệu từ nhiều ngày trước sẽ là một trận đầy mùi thuốc súng với lời tuyên bố kỳ dị của tuyển thủ Đức Antonio Rüdiger là phải ‘chơi bẩn, gửi những tin nhắn sớm tới đối thủ. Đối với các tuyển thủ Pháp phải chơi đến mức xấu xí. Tôi lúc nào cũng chơi như vậy, như một chiến binh’.

Trong trận chung kết Champion League với Manchester City, Rüdiger đã làm vỡ xương mũi Kevin De Bruyne, gây chấn thương nặng cho đối thủ bằng một pha vào bóng cố tình.

Rüdiger đã không bội bạc lời tuyên bố sặc mùi du côn trong các pha đối kháng với các tuyển thủ Pháp, thậm chí còn cắn vào lưng Pogba ở phút 45.

Lối chơi rất cẩu của Rüdiger làm cho người xem nhớ lại cú đớp đi vào lịch sử của danh thủ Urugoay Louis Suarez và thẻ đỏ dành cho anh. Song Rüdiger thậm chí không nhận cả một thẻ vàng.

Antoine Griezmann (centre) in action for France against Germany in 2018

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Một ví dụ khác là pha bay người, bằng cả sự tàn bạo của cầu thủ Đức Robin Gosens với mục tiêu triệt hạ với hậu vệ Pavard làm anh phải mất nhiều phút với sự hỗ trợ của các bác sĩ mới quay lại được sân cỏ.

Song hãy để người Đức nhận xét về người Pháp sau trận đấu.

Cựu tuyển thủ quốc gia Đức Christoph Kramer đã dành những lời khen ‘đứt lưỡi ‘ với Paul Pogba :

“Tôi đang tự hỏi Paul đã làm gì cả năm qua ở Manchester United ? Những gì hôm nay anh ta làm thực sự ở trình độ đỉnh cao thế giới. Chơi ở vị trí giữa sân, cầu thủ tiền vệ tấn công 28 tuổi này là nhân tố đầu tiên phân phối những đường chuyền thiên tài dẫn đến bàn thắng vàng. Anh ta chặn đứng những đường bóng của Toni Kroos, Ilkay Gündogan & Co chẳng chút khó nhọc nào.

“Những gì Paul chơi hôm nay như thể chơi đối kháng với trẻ con. Với lối chơi dấn thân của anh ta, mọi sự diễn ra không thể tưởng tượng nổi, trong cả cách phòng ngự cũng như tấn công. Tôi nghĩ phiên chợ tới sẽ rất sôi động, không hiểu đội nào sẽ giành được chữ ký của cầu thủ kỳ diệu này”.

Joshua Kimmich và thủ môn Manuel Neuer của tuyển Đức.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Joshua Kimmich và thủ môn Manuel Neuer của tuyển Đức.

Lưỡi hái của Tử thần đã cận kề số phận của đội tuyển Đức. Họ đã đánh mất truyền thống bất bại qua 10 trận mở giải và kéo thêm con số không vui cả 6 lần đối đầu với Pháp không lật ngược được thế cờ.

Đức có truyền thống thành tích cao hơn Pháp, họ cũng thật sự là một đối thủ khó nhằn với bất cứ đội bóng nào. Vào những giải lớn, Đức càng đá càng lên chân. Song nếu để sơ xẩy trận đấu tiếp với Portugal, huấn luyện viên Joachim Low sẽ nhận trái đắng cho sự chia tay sau giải và phụ bạc một nền bóng đá đáng kính nể.

Với thể thức chọn 24 đội, vớt cả những đội đứng thứ ba có tỷ số cao, ví dụ như trường hợp Bồ Đào Nha giành chức vô địch châu Âu kỳ trước, nước Đức chưa nói lời cuối cùng. Nhưng để xẩy ra như vậy thì còn trời đất gì nữa.

Chắc chắn chặng đường để đi tiếp của Đức sẽ giành cho người xem những điều thú vị. Song hy vọng không phải chữ này trong ngoặc kép. Với Pháp cũng vậy, say sưa vốn là thói tục, ngủ quên trên thành công vẫn hay dẫn đến việc đội này đổ vỡ ở những khoảng khắc khó tin.

Đang là đương kim vô địch thế giới, có đội ngũ cầu thủ tràn trề tài năng, nếu tiếp tục giữ tốt phong độ hiện tại, Pháp sẽ có cơ hội lịch sử tái hiện lại chuỗi chiến thắng như họ đã làm năm 1998, 2000.

Một hình ảnh sau trận đấu, khi Paul Pogba ôm hôn Rüdiger và hành động đập tay nhiều lần của tuyển thủ Đức lên phần trái tim của chàng trai Pháp, cho thấy, lối chơi cao thượng của đội bóng áo xanh, không ăn miếng trả miếng đã thuyết phục đối thủ. Chúng ta có cơ sở cho niềm tin rằng những cay cú ăn thua sẽ nhường chỗ cho tình bạn và tình yêu bóng đá.

Sau sự cố xảy ra với Christian Eriksen, thế giới bóng đá cũng đã chứng minh, những trái tim yêu thương và tình người vẫn có sức sống mạnh liệt trên trái đất còn chưa bước hoàn toàn ra khỏi đại dịch.

Hy vọng giải vô địch châu Âu lần này sẽ ghi lại những hình ảnh tươi sáng và thú vị.

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả.