Euro 2020: Nga thua Đan Mạch nhưng 'kẻ đắc lợi’ là Pháp

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Đan Mạch đã thắng Nga để giành vị trí thứ 2 bảng B Euro 2020 và tấm vé đi tiếp..
    • Tác giả, Phạm Cao Phong
    • Vai trò, Gửi tới BBC từ Paris

Lịch sử giải vô địch bóng đá châu Âu ghi thêm một câu chuyện mới.

Lần đầu tiên, một đội thua trắng cả hai trận đầu trong ba trận đấu vòng bảng vẫn giành được vé vào vòng kế tiếp.

Đội may mắn này là Đan Mạch, đất nước được yêu mến với những trang chuyện cổ tích đầy xúc động của nhà văn Christian Andersen (1805-1875).

Và câu truyện buồn của cô gái bán diêm run rẩy trong đêm giá lạnh, bật từng que diêm để sưởi ấm bàn tay lạnh cóng, rồi cũng phải để linh hồn mong manh rời cơ thể yếu đuối lên thiên đường, đã được viết lại bằng những những câu chuyện ‘người thật, việc thật’.

Khi Andreas Christensen, hậu vệ trung tâm của CLB Chelsea và đội tuyển Đan Mạch kết liễu trái bóng bật nẩy trong vòng cấm địa đội Nga như trong một ván bida bằng một cú sút sấm sét vào lưới thủ thành Safonov, thì cả nước Đan Mạch vỡ òa trong hạnh phúc. Nỗi u uất của họ được giải tỏa hoàn toàn sau sự cố đáng buồn xẩy đến với chân sút chủ lực của đội Christian Eriksen đổ gục trên sân sau cơn trụy tim ở trận đầu tiên gặp Phần Lan.

Việc Christian, người cùng tên với nhà văn yêu mến của thiếu nhi này, thoát cửa tử trong gang tấc đã là thần kỳ rồi, thì cú sút ‘lá vàng rơi’ tưởng tuyệt chủng từ những năm 70, khi các nghệ sĩ sân cỏ Brasil như Pele, Tostao rửa tay gác kiếm đã được mầm non 20 tuổi và 363 ngày của Đan Mạch Mikkel Damsgaard trình diễn lại.

Trong một tình huống hoàn toàn tưởng như vô vọng ở phút 38, khi trước mặt Damsgaard là bốn hậu vệ lực lưỡng của Nga, thì đường bóng thất truyền từ 20m từ chân Damsgaard bốc lên không trung, vượt chiều cao khung thành để rồi đổ ập vào góc cao mành lưới đội Nga quái dị đến mức khó tin. Thủ thành Nga xuất sắc Safonov cũng chỉ biết chôn chân nhìn bóng bay vào lưới.

Từ Liên Xô tới nước Nga

Việc trượt ngã của chú gấu Nga hoàn toàn do lỗi của chính họ. Nếu sự trình diễn của đội Nga ở Giải VĐTG 2018 thuyết phục, đẹp đẽ bao nhiêu thì đợt ra quân lần này gây phản cảm bấy nhiêu.

Họ không trả được nỗi oan ức thua trận trước Bỉ năm 1986, mà còn để mất nhuệ khí trong trận đầu tiên, để thua lại 0-3.

Năm 1986, khi đội tuyển Liên Xô của Lobanovskyi với tiền đạo Igor Belanov, người xuất sắc giành Quả bóng vàng Châu Âu năm 1986 đã bị loại rất cay với tỷ số bám đuổi 4-3, được coi là tiếc nuối tột cùng của đội bóng Xô Viết với 2 bàn thắng của Quỷ Đỏ Bỉ được cho là ghi trong tư thế việt vị !

Đội bóng áo đỏ Liên Xô với hàng chữ CCCP trên ngực, vốn chiếm cảm tình sâu rộng trong lòng người Việt Nam, nhất là người miền Bắc, được người hâm mộ tếu táo đủ trò bằng cách dịch nghĩa Liên Bang CHXHCN Xô Viết viết tắt CCCP là ‘Của công cứ phá’, ‘Cơm, canh, cháo, phở’. Một câu nói cũng nên nhắc lại cái thủa ban đầu lưu luyến Việt-Nga là câu cửa miệng “Nếu Điều Kiện Kỹ Thuật Cho Phép” cuả các bình luận viên truyền hình như nhà báo kỳ cựu Trần Tiến Đức, Huy Hùng …trước mỗi trận. Vì lúc đóViệt Nam còn hoàn toàn phải dựa lưng vào bản quyền truyền hình của Liên Xô, bạn hé cho xem trận nào thì đài Hoa sen mới được chia sẻ với khán giả Việt Nam mẩu ấy.

Tại Mexico 1986, sau trận ra quân đội Liên Xô đè bẹp Hungary 6-0, các phóng viên báo chí Việt Nam bốc đội Liên Xô lên trời, cho là đội bóng Xô Viết chơi thứ bóng đá tổng lực, đầy tốc độ, thứ bóng đá của hành tình khác!

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Phạm Cao Phong: ''Còn với Đan Mạch, họ đã hoàn thành trọn vẹn giải đấu lần này, dù kết quả vòng sau như thế nào''.

Quả thật, đội bóng với các tuyển thủ như tiền đạo có Quả bóng vàng 1975 Oleg Blokhine, ‘Con nhện đen ‘ Rinat Dasaev, hậu vệ Aleksandr Chivadze, Sergey Baltacha, Vladimir Bessonov, Vagiz Khidiatullin, Anatoly Demianenko, Vladimir Bessonov, Oleg Kuznetsov, tiền vệ Aleksandr Zavarov, Sergey Aleinikov, Pablo Yakovenko, Ivan Yaremchuk, Fedor Cherenkov, Vad Yevtushenko, Yuriy Gavrilov hay, Andrey Bal, Ramaz Shengelia, Sergei Rodionov …đã mê đắm người xem không chỉ ở Việt Nam.

Nước Pháp lúc đó là đương kim vô địch châu Âu với Platini, Tigana, Giresse, Luiz Fernandez và Jean-Pierre Papin vẫn còn nhớ cú sút thần sầu vào lưới Joel Bats của Vasili Rats.

Đúng trận đấu loại trực tiếp với đội Bỉ, không hiểu sao xẩy ra chuyện “điều kiện kỹ thuật lại không cho phép”. Khán giả Việt nam lại không được xem trận đấu đó. Liên Xô thua Bỉ 3-4. Những người theo thuyết âm mưu cho rằng do Liên Xô thua nên mất hứng hết muốn cho anh em ghé mắt xem chùa.

Huấn luyện viên Tchertchessov hiện dẫn dắt đội Nga chính là thủ môn dự bị của ‘Người nhện –Spinderman Rinat Dasaev, người giữ khung thành đội Liên Xô, đội bóng vinh quang lần cuối cùng với huy chương bạc giải EURO 1988.

Tchertchessov trở thành thủ môn chính của Nga giải MONDIAL 1994 với kỷ niệm về chân sút Oleg Salenco, người ghi kỷ lục 5 bàn trong một trận đấu Worl Cup và trở thành vua phá lưới của giải này cùng với danh thủ Bungaria Hristo Stoitchkov (cả hai đều ghi 6 bàn).

Năm nay, Nga vẫn giữ gần như trọn bộ sậu dàn đồng ca 2018, với nhiều cầu thủ nên cần cho nghỉ vì tuổi tác hay sa sút phong độ. Yuri Zhirkov (Zenit) mới vào trận đầu được ít phút đã mất sức, chạy hết nổi. Andrei Mostovoy chẳng mang lại một động lực nào. Các tiền đạo Artem Dzyuba Anton Zabolotny (Sochi), Aleksandr Sobolev (Spartak Moskva) đá nhàm chán, không có biến tốc, xoay trở vụng về. Cộng thêm cả đội Nga vẫn xài xể chiến thuật đã bị bắt bài là, câu bóng bổng cho Dzyuba, cầu thủ của Zenit cao 1m96, nặng 91 kg, để tuyển thủ này lợi dụng thể hình áp đảo về chiều cao, cướp bóng trong không chiến, rồi chia cho hàng công ập tới. Cách chơi này đã bị bóp chết khi các ngòi nổ Nga bị kèm chặt.

Thái độ thi đấu của tiền đạo Nga này cũng rất phản cảm, anh luôn cau có khi không được đồng đội chuyền bóng, khi mất bóng lại quay ra trách cứ bạn bè bằng những cử chỉ lộ liễu. Trong vai đội trưởng đội tuyển quốc gia, Dzyuba không là động lực kéo đội hình rệu rã của Nga, mà còn gây ức chế cho tuyển thủ khác.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Đan Mạch thắng Nga 4-1 ở lượt trận cuối.

Trận này Dzyuba cũng không cạo râu để lấy may, nhưng chính lối xử lý bóng cay cú, có phần ngạo mạn với thể lực của mình ngay khi tiếng còi của trọng tài Pháp vừa nổi lên đã đánh vào khía cạnh dân tộc của các cầu thủ Đan Mạch.

Trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng, đội Nga chỉ cần hòa, thậm chí không để thua với tỷ số quá chênh lệch, vẫn được quyền đi tiếp sau khi đã có ba điểm sau trận thắng Phần lan 1-0.

Song đội Nga đã không làm được chuyện đó. Sau hàng loạt pha phạm lỗi của cầu thủ Nga ở phút 25, 26, 27, đội Đan Mạch thoát khỏi mặc cảm tự ti, vùng dậy chiến đấu. Cú sút của Aleksandr Golovin phút thứ 28 suýt chuyển hóa thành bàn trong vong cấm địa Đan Mạch làm họ càng tự tin thêm vào vận may của mình.

Bàn thắng không tưởng của ‘Damsinho’, biệt danh của Damsgaard đã như một luồng điện cao thế truyền đến toàn đội Đan Mạch ở phút 38. Tiếng hò reo động viên của 24 000 cổ động viên mang mầu trắng đỏ của quốc kỳ Đan Mạch trên sân Parken của thủ đô Copenhague càng làm các tuyển thủ Đan Mạch bùng nổ dữ dội. Và kết quả tất yếu là một chiến thắng xứng đáng dành cho họ. Bàn thắng cuối cùng xuất phát từ pha phản công ở phút 82 do công của Maehle đặt dấu chấm hết cho chiến dịch EURO của nước Nga.

Còn với Đan Mạch, họ đã hoàn thành trọn vẹn giải đấu lần này, dù kết quả vòng sau như thế nào.

Câu chuyện thần kỳ mùa hè 1992, khi các tuyển thủ Đan Mạch đang mặc những chiếc quần bơi sặc sỡ, nằm ườn phơi nắng trong kỳ nghỉ hè với gia đình, vì Đan Mạch đã bị loại khỏi cuộc chơi, bỗng được gọi lại để thế chân đội bóng Nam Tư vì đất nước xẩy ra nội chiến, đã như vận may trên trời rơi xuống.

Đội bóng Đan Mạch năm 1992 không có một sự chuẩn bị nào cho giải đấu, ăn bánh kẹp thịt McDonald, uống Coca-Cola, toàn đồ được khuyên lánh xa nếu muốn dữ vòng eo thon thả, cũng không phải là món các bác sĩ thể lực kê đơn cho vận động viên, đã vào tận trận chung kết, để rồi đè bẹp đương kim World Cup CHLB Đức giành Cúp bạc đã khó tin làm sao ấy.

Lần này đất nước của văn hào Andersen cho cảm tưởng, hình như đất nước ăn hiền ở lành này luôn luôn sản sinh ra những câu chuyện thú vị.

Đan Mạch với chiếc vé vào vòng 16 đội hay 1/8, với điểm số khiêm tốn 3 điểm, lại mở rộng cánh cửa hạnh phúc cho đội Pháp.

Pháp nếu có thua Bồ Đào Nha với tỷ số không tưởng vào ngày thứ tư tới vẫn lọt vào vòng trong, vì đã có 4 điểm sau hai trận.

Từ giải trước năm 2016, với thể thức lấy 4 đội đứng thứ ba có số điểm cao đã mở cho Bồ đào Nha cánh cửa hẹp để lọt vào tám đội, xuyên qua bán kết, tứ kết rồi chung kết, đi thẳng lên bục nhận giải sau khi đá bại Pháp 1-0 còn để lại dư vị cay đắng cho đội chủ nhà.

Vì chính chủ tịch UEFA cựu danh thủ Michel Platini là người Pháp đã đề xướng ra chuyện nhặt nhạnh thêm mấy em be bé vào đá thêm cho vui cửa, vui nhà, tạo cơ hội cho Bồ Đào Nha có may mắn ấy.

Bây giờ Pháp thanh thản cái đầu, tiền đạo có mang giầy gỗ ra sân cũng không hề hấn gì, chắc sẽ tung tẩy trong trận gặp Bồ Đào Nha.

Nhưng để muốn khỏi sơ sẩy trước các cây đa, cây đề như Bỉ, Hà lan nếu xếp thứ ba, thì Pháp phải về vị trí thứ nhất để so giầy với Thụy Sĩ, ở vị trí thứ hai Pháp gặp một trong hai đội là Anh hoặc Czech.

Phía trước Đan Mạch là đội bóng của Gareth Bale và Aaron Ramsey. Đội bóng những chú rồng phun lửa của Bale biết đâu ngẩn tò te nghe những câu chuyện cổ tích lại quên đá bóng ?

Biết đâu được. Bóng đá là thế. Sân cỏ thì phẳng, quả bóng thì tròn, sự bất ngờ có phải chính là nguồn cơn của mọi đam mê đấy sao ?

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả