Alexander Lukashenko ‘diễn vai bổ củi để giúp châu Âu không chết cóng’

Nguồn hình ảnh, Internet
Nhà lãnh đạo độc tài của Belarus và đồng minh trung thành của Nga Alexander Lukashenko đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước hôm thứ Tư để bổ củi, đùa rằng đây là hành động giúp nhân dân châu Âu sưởi ấm qua mùa đông.
Ông trấn an người xem rằng ông sẽ không để châu Âu "chết cóng" trong mùa đông này.
Vụ đùa cợt diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Âu đang tìm nguồn năng lượng thay thế, với nguồn cung từ Nga bị cắt giảm sau khi Moscow xâm lược Ukraine.
Alexander Lukashenko vui vẻ xuất hiện trong video, mặc một bộ đồ thể thao ấm áp, cầm rìu, xung quanh là một đống gỗ đã chặt trước đó.
"Chúng tôi sẽ không để châu Âu chết cóng", ông Lukashenko nói đùa trong video.
Trong video clip, Lukashenko, với chiếc rìu trong tay, có mặt trong sân của khu nghỉ dưỡng ở vùng quê, cùng với doanh nhân Sergey Teterin.
Tổng thống nói: "Cố lên, anh bạn! Hãy ngăn chặn châu Âu khỏi lạnh giá. Hãy giúp đỡ những người anh em của chúng ta. Có lẽ, họ sẽ giúp đỡ chúng ta vào một ngày nào đó."
Belarus đã hứng chịu làn sóng trừng phạt của phương Tây vì ủng hộ Moscow can thiệp quân sự vào Ukraine và cũng vì một cuộc đàn áp dữ dội sau bầu cử vào năm 2020.
"Châu Âu không thể kén chọn những ngày này .. điều quan trọng là họ luôn ấm áp", nhà lãnh thường được mệnh danh là "nhà độc tài cuối cùng của Châu Âu", nói trong video.
Lukashenko nói ông muốn viện trợ củi cho các hộ gia đình bình thường ở châu Âu.
"Chúng ta nên suy nghĩ về việc làm thế nào để đưa củi này cho các gia đình nông dân và tầng lớp lao động ở đó, chứ không phải các ông trùm kinh doanh lớn."
"Ngoài ra, điều quan trọng là phải đảm bảo [Tổng thống Andrzej] Duda và [Thủ tướng Mateusz] Morawiecki của Ba Lan luôn ấm áp. Họ là hàng xóm của chúng ta, phải không?”
Belarus, quốc gia có biên giới với Ukraine và Nga, đã hỗ trợ Moscow trong hoạt động quân sự, cho Moscow mượn lãnh thổ của mình để làm căn cứ cho một số binh lính.
Alexander Lukashenko là ai?
Alexander Lukashenko, thường được coi là nhà độc tài cuối cùng của châu Âu, từng là giám đốc nông trường nhà nước thời Liên Xô cũ.
Ông Lukashenko, sinh năm 1954, được bầu làm tổng thống lần đầu tiên vào năm 1994.
Một cuộc trưng cầu dân ý năm 1996 đã cho phép tổng thống gia tăng quyền lực đáng kể và kéo dài nhiệm kỳ của ông thêm hai năm.
Ông đã giành được thêm 5 năm tại vị trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2001 bị các nhà quan sát phương Tây lên án là phi dân chủ.
Một cuộc trưng cầu dân ý khác vào tháng 10 năm 2004 đã ủng hộ việc dỡ bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ đối với sự cầm quyền của ông Lukashenko.
Việc một số nhà hoạt động đối lập được thả vào cuối năm 2008 đã khiến các biện pháp trừng phạt của EU và Mỹ được nới lỏng nhẹ, đồng thời dự kiến thảo luận về sự tan băng trong quan hệ với phương Tây.
Tuy nhiên, quá trình này đã bị đảo ngược sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2010.
Tính tới năm 2022, ông đã liên tục là tổng thống Belarus được 28 năm.
Tháng Tám năm 2021, nhà lãnh đạo này tiếp tục nhiệm kỳ tổng thống thứ sáu, trong cuộc bầu cử bị lên án là gian lận.
EU lần đầu tiên đưa ra các biện pháp hạn chế đối với Belarus vào năm 2004, sau sự biến mất của hai chính trị gia đối lập, một nhà báo và một doanh nhân vài năm trước đó.
EU đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Belarus vào ngày 1 tháng 10 năm 2020, để đáp lại "sự tàn bạo của chính quyền Belarus và ủng hộ các quyền dân chủ của người dân Belarus".
Một số nhà quan sát cho rằng sự phụ thuộc vào Nga của Lukashenko chỉ thực sự bắt đầu sau tháng Tám 2020, khi phương Tây lên án và trừng phạt Belarus vì cuộc bầu cử bị xem là gian lận.
Trong nhiều năm, Lukashenko vẫn từ chối không công nhận Crimea là của Nga, ngay cả sau khi Nga sáp nhập bán đảo này năm 2014.
Mãi tới ngày 30/11/2021, Lukashenko mới nói với tivi Nga rằng “Crimea trên thực tế là của Nga, và sau cuộc trưng cầu dân ý, Crimea đã trở thành của Nga."
Từ 2014, việc Belarus từ chối công nhận Crimea của Nga đã giúp Belarus trở thành nơi đàm phán về xung đột ở Ukraine.
Nhưng sau khi bị phương Tây cô lập do gian lận bầu cử năm 2020, Lukashenko đã quay sang tìm sự giúp đỡ của Nga.