|
Đô thị tráng lệ giữa rừng già
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày làm việc đầu tiên ở Amazonas bận túi bụi với những cuộc phỏng vấn và di chuyển, khiến tôi không còn
thời gian để đi thăm nhà hát Teatro Amazonas và chụp vài tấm hình.
Thời hoàng kim vào cuối thế kỷ 20, các đại gia xứ này đã thuê kiến trúc sư từ Lisbon thiết kế, chở sắt từ Scotland sang, chuyển đá và kính từ Ý về, và gỗ thì có sẵn nhưng phải cầu kỳ mang qua châu Âu chạm khắc. Và cao su – thứ hàng hoá đắt đỏ và độc quyền của xứ này – được dùng để lót đường cho những chuyến xe chở khách tới cửa nhà hát trong im lặng tuyệt đối. Nếu nhìn quanh thì quí vị sẽ thấy hôm nay xứ này vẫn còn giàu sang như vậy, như khách sạn nơi chúng tôi phỏng vấn một vị dân biểu của bang, không chỉ lộng lẫy mà còn biến cả một đoạn bờ sông thành thiên đường với cây cảnh và hồ bơi nhìn ra sông rộng hút tầm mắt, bên kia là rừng già. Còn khách sạn nơi tôi ở thì hồ bơi và sauna đặt trên nóc, tầng thứ 20, vừa nhìn ra sông lẫn nhìn vào khu cao ốc mọc lên sừng sững như bất kỳ thành phố nào. Còn chuyện chủ các khách sạn kiểu như thế này mua piano điện tử giá cả chục ngàn đô để bày chơi ngoài tiền sảnh là cảnh thường gặp. Anh bạn đồng nghiệp từ ban Trung Quốc tâm sự là anh không ngờ là nơi đây không hoang sơ như anh nghĩ, thậm chí có cả siêu thị và trung tâm mua sắm sang trọng như bao thành phố lớn khác trên thế giới. Đơn giản là vì có nhiều doanh nhân giàu có tới đây làm ăn, ví dụ như một chủ doanh nghiệp gỗ lót sàn nhà nói có những vị khách Trung Quốc đến nơi hỏi mua cả ngàn công-ten-nơ một lúc.
Nhu cầu lớn như vậy cho nên luôn có sẵn Grileiro, những người nghèo từ nơi khác đổ về chiếm rừng, chặt hạ bất hợp pháp và sẵn sàng dùng súng để bắn hạ những ai động chạm tới quyền lợi của họ. Một nhà hoạt động xã hội tâm sự có một tỉnh mà suốt ba năm qua, mỗi năm có một người lãnh đạo hội đoàn địa phương bị ám sát. Quyền lực của chính quyền hầu như không có tác dụng gì, vì khoảng cách từ nơi này tới nơi kia quá xa, ba trong số 62 tỉnh của bang Amazonas đã chiếm hết các kỷ lục nhất-nhì-ba trên thế giới về diện tích tỉnh. Bang Amazonas to cỡ một nước Indonesia cộng thêm vài lần nước Việt Nam vô đó. Mà đây chỉ là một trong số năm bang của Brazil nằm trong khu vực rừng Amazon, và phần của Brazil chỉ mới là 65% của tổng thể, bên cạnh tám quốc gia khác nữa trong vùng. Chính sách mỗi bang cũng khác nhau, nhưng hầu hết các nhân vật được hỏi đều nhận rằng mức độ phá rừng ở Amazonas ít hơn các nơi khác là vì nhờ thành phố Manaus bị cô lập giữa rừng rậm, không có đường bộ nối với các nơi khác, chỉ có thể tới và rời nơi đây bằng thuyền hoặc máy bay mà thôi. Sáng sớm mai cánh phóng viên chúng tôi sẽ xuống một con thuyền như vậy, thả xuôi dòng để đến Santarem, thủ phủ của bang Pará, vùng bị coi là có mức độ phá rừng thuộc loại cao nhất ở đây. |
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Bao cao su 'Made in Amazon'07 Tháng 5, 2008 | Chuyên đề
Amazon nhìn từ thủ đô 06 Tháng 5, 2008 | Chuyên đề
Bản sắc Brazil05 Tháng 5, 2008 | Chuyên đề
Giàu và nghèo ở Sao Paulo04 Tháng 5, 2008 | Chuyên đề
Rừng cao ốc Sao Paulo03 Tháng 5, 2008 | Chuyên đề
'Nhà báo nhảy dù'01 Tháng 5, 2008 | Chuyên đề
Tại sao phải quan tâm tới Amazon?29 Tháng 4, 2008 | Chuyên đề
Đường vào lá phổi của thế giới30 Tháng 4, 2008 | Chuyên đề
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||