|
Lời giải cho nan đề Amazon
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Về tới London sau chuyến đi dài ngày, tôi chỉ thèm một tô mì ăn liền cho đỡ háo nước, và tạm quên đi mệt mỏi.
Thế nhưng, dù đã cách xa Brazil một đại dương và đường xích đạo, miếng thịt bò trong tô khiến tôi vẫn tiếp tục cuộc hành trình tìm lời giải đáp cho nan đề Amazon. Tôi tự hỏi, không biết đây có phải là thịt bò nhập từ những trang trại mọc lên giữa rừng rậm mà mình đã nhìn thấy từ trên máy bay hay không. Lục trí nhớ để tìm lại xem cái bao bì lúc đi mua thịt ngoài siêu thị, hình như là bò nuôi ở Anh hay châu Âu gì đó. Tạm yên tâm ăn tiếp, nhưng rồi tôi lại giật mình hỏi tiếp, không biết bò đó có được nuôi bằng đậu nành trồng giữa rừng Amazon hay không. Tới đây thì khó tìm được câu trả lời rồi; người ta tính để có 1kg thịt bò cần trung bình chừng 8kg đậu nành. Chợt nhớ lại quyển tạp chí trên máy bay, bất cứ ai trên trái đất cũng có thể trở thành người tiêu thụ nằm ở đầu cuối của sợi dây kinh tế mà đầu đằng kia là rừng rậm Amazon. Bạn có thể ghé cửa hàng mua chai nước hoa Chanel 5 để tặng người thân, là cũng đã trở thành người tiêu thụ loại cây Pau Rosa - hương liệu dùng để chế ra mùi này, sản vật của Amazon. Tôi nhớ một nhà hoạt động xã hội ở Manaus nói trong lúc một đơn vị hương liệu đó ở châu Âu giá vài chục ngàn đô-la Mỹ, giá gốc để trả cho người chặt cây giữa rừng chỉ là vài chục mà thôi. Nếu những người phá rừng ở Brazil trực tiếp khai thác Amazon, thì người tiêu dùng ở Việt Nam có thể gián tiếp hoặc khuyến khích làm chuyện đó. Nhà báo Thomas Friedman vốn đang rất nổi tiếng ở Việt Nam cùng với khái niệm của ông về một thế giới phẳng, khi việc làm của một người ở nơi này xét cho cùng cũng sẽ liên quan đến cuộc sống của một người ở nơi khác cách đó rất xa, tưởng chừng như không có quan hệ. Nhưng Amazon đang là nơi sống của 30 triệu người, không thể kêu gọi hay bắt buộc họ phải trả lại sự hoang sơ hoàn toàn cho
rừng rậm.
Thổ dân là những người hiểu rõ nhất về rừng, họ coi rừng là nguồn sống, là linh hồn của sự sống cho nên sẽ không bao giờ phá rừng - anh bạn ban tiếng Indonesia, nước cũng có nhiều kinh nghiệm về chống phá rừng, chia sẻ. Chủ khu rừng bảo tồn tư nhân ở Santarem cũng nhận xét tương tự, cho rằng với phương pháp du canh du cư truyền thống, người ta chỉ phá rừng vừa đủ để đáp ứng nhu cầu sống, sau một thời gian lại trả lại đất cho rừng tiếp tục sinh sôi nảy nở. Chung sống với rừng, khai thác theo lối bảo tồn, đó là một trong số các hướng nghe rất khả thi, và rất nhiều người đang nói tới. Nhưng phải mất bao nhiêu thời gian để thuyết phục tất cả mọi người đều hiểu và ủng hộ lối sống đẹp với tự nhiên như vậy? |
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Đi Amazon ăn khoai mỳ15 Tháng 5, 2008 | Chuyên đề
Bản sắc Amazon14 Tháng 5, 2008 | Chuyên đề
Mắc kẹt giữa rừng13 Tháng 5, 2008 | Chuyên đề
Lạc lối giữa rừng già12 Tháng 5, 2008 | Chuyên đề
Rừng cao ốc Sao Paulo03 Tháng 5, 2008 | Chuyên đề
'Nhà báo nhảy dù'01 Tháng 5, 2008 | Chuyên đề
Đường vào lá phổi của thế giới30 Tháng 4, 2008 | Chuyên đề
Tại sao phải quan tâm tới Amazon?29 Tháng 4, 2008 | Chuyên đề
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||