Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
29 Tháng 4 2005 - Cập nhật 12h15 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Báo Anh viết về ngày 30 tháng Tư 1975
 
Quân giải phóng trước dinh Độc Lập ngày 30 tháng Tư 1975
Quân giải phóng trước dinh Độc Lập ngày 30 tháng Tư 1975
Tại nước Anh, truyền thông và báo chí từ mấy ngày qua cũng có những bài nhắc đến ngày 30 tháng Tư 1975.

Tờ The Guardian, một trong những nhật báo uy tín nhất ở Anh ngay hôm qua đã có cả một phụ trương mang tựa đề ‘Bỏ chạy khỏi Sài Gòn, những giờ phút hỗn loạt cuối cùng tại Sứ quán Mỹ’ với bức hình nổi tiếng là bao nhiêu người bám vào chiếc trực thăng cuối cùng rời tòa đại sứ Mỹ.

Bên trong phụ trương đó là các bài nói chuyện với một loạt nhân chứng người Mỹ, người Việt về ngày đó.

Họ phỏng vấn gia đình một Việt Kiều, ông Ngô Vương Toại, nay sống tại Virginia, Hoa Kỳ về ngày họ rời Việt Nam trong hỗn loạn. Tờ The Guardian cũng phỏng vấn ông Frank Snepp, phân tích gia của CIA nói vụ Nam Việt Nam thất bại là một cột mốc của thế kỷ 20 và nhiều nhân vật khác của Hoa Kỳ.

 Họ không chém giết ai mà ùa ra chợ mua đồng hồ, quần áo và đồ chơi trẻ em
 
Max Hastings nói về quân giải phóng

Tờ Daily Mail cũng đăng bức hình đoàn người leo cầu thang lên chiếc trực thăng cuối cùng đậu trên nóc tòa đại sứ Mỹ và nói ‘hình ảnh biểu tượng cho sự rút chạy của người Mỹ’ .

Nhưng nội dung bài của Max Hastings, người có mặt ở Sài Gòn ngày 30 tháng Tư năm 1975 lại nói đến chuyện sau khi chiếm được thành phố, các bộ đội miền Bắc không lo giữ trật tự, cũng không chém giết ai mà ùa ra chợ mua đồng hồ, quần áo, và đồ chơi trẻ em.

Ông Hastings viết rằng ‘Họ mua những thứ tuyệt vời của thị trường tư bản Sài Gòn, thứ mà họ chưa bao giờ nhìn thấy ở thiên đường công nông miền Bắc’.

Ông Hastings cũng kết bài viết đó bằng câu ‘Năm 1975, nhân dân Việt Nam giành được hòa bình, những ít có ai trong chúng ta có ảo tưởng rằng ngày đó, người Việt Nam giành được tự do’.

Báo Metro phát hành ở Luân Đôn sáng 29.04.2005 có đăng hình đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt tay ông Raul Castro, em trai của chủ tịch Cuba Fidel Castro và viết rằng đây chuyến thăm Việt Nam của nhà chính trị Cuba để dự lễ kỷ niệm ba mươi năm cuộc chiến Việt Nam.

Bài báo ngắn này cũng không quên nhắc rằng Cuba và Việt Nam là hai trong số những nước cộng sản cuối cùng trên thế giới.

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân