Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
02 Tháng 10 2007 - Cập nhật 14h18 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Màn sợ hãi lại bao phủ Miến Điện
 

 
 
Người biểu tình cầm theo gậy
Người ta đã hy vọng không ai dám tấn công các nhà sư
Suốt tuần cuối tháng tám người biểu tình chống lại chính phủ quân đội ở Miến Điện đã bị bắn và đánh đập. Đường phố bị phong tỏa, chùa chiền và tu viện bị các lực lượng an ninh chiếm giữ để ngăn chặn biểu tình. Liên lạc với những người trong nước rất khó, xong thông tin vẫn lọt ra bên ngoài.

Bạn có thể nghe thấy tiếng súng qua đường dây điện thoại. Và cả sự giận dữ trong qua giọng nói của người đàn ông.

Đó là buổi chiều thứ Năm và anh ta đang chạy, tiếng đạn xoẹt qua đầu.

Sau đó là tiếng kêu thét, giọng nói hổn hển: "Họ đang khiêng một xác người ngang qua tôi, ai đó vừa bị bắn."

Một tuần trước tôi cũng đứng ở chỗ cầu chui đó, gần ngôi chùa Sule ở trung tâm Rangoon, trung tâm cuả người Hoa ở phía Tây. Một loạt taxi đợi ở bến xe.

Thành phố lúc đó rất yên tĩnh. Yên tĩnh và đáng sợ.

Tôi rời Miến Điện ngay sau đó. Có vẻ như từ lúc đó, mỗi phút giây thức dậy tôi đều cố gắng gọi điện, liên lạc với bạn bè và người quen ở một đất nước mà bây giờ đang rời vào trạng thái lơ lửng.

Tâm trạng thay đổi

Khởi đầu, giọng rất vui mừng.

Tôi có thể nghe thấy sự hồ hởi từ giọng của nhà ngoại giao.

Đó là chiều chủ nhật tuần trước và bà vừa chứng kiến hàng chục ngàn người diễu hành qua đại sứ quán.

Binh lính đã xuất hiện trên đường phố trong ngày thứ hai.

"Thật là đáng ngạc nhiên", bà nói. "Và mọi người đều tươi cười, và mọi thứ thật yên bình".

Một người bạn Miến Điện thích thú

Anh nói: "Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ được chứng kiến điều này. Tôi không biết đám đông xuất phát từ đâu nhưng họ đã phủ kín thành phố."

"Mọi người đi theo các vị sư. Đương nhiên là thế. Binh lính sẽ không dám tấn công họ."

Và đã có những lúc người ta tưởng rằng Miến Điện sẽ có những khoảnh khắc của bức tường Béc-lin sụp đổ.

Nhưng vào thứ hai, mọi chuyện đã thay đổi. Binh lính có mặt trên đường phố và liên hệ với mọi người trở nên khó khăn.

Sau 20 lần gọi, tôi nói chuyện được với người đã ở tù một thập niên vì chỉ trích chế độ. Bây giờ ông sống trong một ngôi nhà tối tăm và trống trơn ở ngoại ô.

Bằng một thứ ngôn ngữ chính xác và không thể hiện nhiều cảm xúc, ông nói rằng quân đội đang chuẩn bị ra tay.

''Quân đội sẽ không bao giờ thiếu đạn,'' ông nói.

Bắt giữ

Quý vị có thể nhận thấy rằng tôi không nhắc tới tên bất kỳ ai vì sự an toàn của cá nhân họ.

 Rangoon dường như lại chìm vào bức màn sợ hãi tới ngạt thở quen thuộc.
 

Nhưng khi tôi ở Miến Điện có hai người nhất quyết muốn tôi dùng tên họ trong tường thuật.

Chúng tôi đã bàn về sự nguy hiểm có thể đến với họ nhưng họ nói rằng tình hình đòi hỏi phải có sự táo bạo.

Vào thứ tư sau đó, một người bạn ở Rangoon gọi cho tôi và nói rằng cả hai người đã bị bắt.

Zargana, cây hài nổi tiếng nhất của Miến Điện và U Win Naing, nhà vận động dân chủ và nhân quyền 70 tuổi hiện vẫn đang ở tù cùng rất nhiều người khác.

Chính quyền không đưa ra lý do nào.

Và nay sự hoảng sợ đã len vào gần như tất cả mọi cuộc điện thoại.

Một người kể với tôi rằng ông đã về nhà trên một chiếc xe buýt tràn ngập tiếng khóc lóc.

Tất cả mọi người đều nói về chuyện binh lính đánh đập các nhà sư và lôi họ ra khỏi các tu viện.

Tin đồn

Người dân Miến Điện đang rất bực tức với chính quyền quân đội, nhất là cách họ đối xử với giới tăng ni.

Nhưng khi cuộc trấn áp hiện nay tiếp diễn, Rangoon dường như lại chìm vào bức màn sợ hãi tới ngạt thở quen thuộc.

 Điều tôi lo ngại là chế độ này làm gì đằng sau những cánh cửa đóng kín với các nhà sư vào lúc đêm xuống.
 

Có một điều duy nhất đang làm người ta hy vọng đó là có thể, chỉ là có thể, vụ đổ máu vừa rồi đang chia rẽ giới quân đội.

Trên internet có nhiều tin đồn về chuyện có những vị tướng, những đơn vị lính không chịu tham gia vào các cuộc tấn công các nhà sư.

Nhưng hiện chưa rõ có bao nhiêu sự thật trong tin đồn này và dù sao thì vẫn đang có quá nhiều đơn vị sẵn sàng tuân lệnh của các viên tướng.

Một nhà ngoại giao nói với tôi bà đã luôn sợ rằng sự hồ hởi ban đầu của người dân sẽ không được bao lâu.

Còn bây giờ bà nói: ''Điều tôi lo ngại là chế độ này làm gì đằng sau những cánh cửa đóng kín với các nhà sư vào lúc đêm xuống.''

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Bài học Miến Điện
01 Tháng 10 , 2007 | Diễn đàn
Singapore, 'người bạn của Miến Điện'
01 Tháng 10 , 2007 | Thế giới
Quân đội dày đặc ở Rangoon
01 Tháng 10 , 2007 | Thế giới
Miến Điện hay Myanmar?
28 Tháng 9, 2007 | Thế giới
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân