Bóng đá Anh thất thế ở Champions League

Nguồn hình ảnh, Reuters
- Tác giả, Phan Ngọc
- Vai trò, Gửi cho BBC từ TP.HCM
Dù có tới 5 đại diện ở vòng 1/8 UEFA Champions League song rốt cuộc người Anh chỉ còn lại Manchester City và Liverpool bước tiếp tới tứ kết.
Premier League và nghịch lý "số 1 thế giới"
Ngày 24/4/2012, Chelsea dưới sự dẫn dắt của Roberto Di Matteo tạo nên cuộc lật đổ vĩ đại khi loại Barcelona tại bán kết Champions League trên hành trình lên đỉnh châu Âu.
6 năm sau, cũng là một cuộc hành quân tương tự, Chelsea của Antonio Conte đến Camp Nou với trọng trách tìm lại vị thế của bóng đá Anh trên bản đồ bóng đá lục địa già.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Nhưng may mắn đã không còn đồng hành cùng The Blues khi đội bóng Tây Ban Nha sở hữu một Lionel Messi quá xuất sắc.
Chelsea nói lời chia tay giải đấu, khép lại một tuần lễ buồn cho bóng đá Anh khi trước đó một ngày, Manchester United cũng thua Sevilla.
Thất bại của đoàn quân Jose Mourinho thậm chí còn cay đắng hơn khi Sevilla không hề là đối thủ xứng tầm.
Thế nhưng, những gì diễn ra ở Old Trafford hôm thứ ba cho thấy việc Manchester United bị loại là hoàn toàn xác đáng.
Một tập thể rời rạc, thiếu gắn kết cùng những toan tính sai lầm của Jose Mourinho đã giết chết trận đấu mà chính "Người đặc biệt" gọi là "quan trọng nhất mùa giải".
Chelsea và Manchester United bị loại trước các đại diện Tây Ban Nha, Tottenham thì gục ngã trước sự lọc lõi của Juventus, Premier League chỉ còn 2 đại diện ở tứ kết.
Nhiều năm qua, nhắc đến Premier League là nhắc đến giải đấu hấp dẫn nhất thế giới, nhưng đổi lấy cái danh xưng "mỹ miều" ấy, người Anh đã phải trả những cái giá rất đắt, một trong số đó là thành tích bết bát ở Champions League.
Kể từ chức vô địch của Chelsea, những gì tốt nhất các đội bóng Anh làm được chỉ là thành tích vào bán kết nhờ nhiều vào may mắn của Manchester City năm 2016.
Những gì vừa diễn ra tại vòng 1/8 năm nay là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy nghịch lý của giải đấu "số 1 thế giới".
Cả 5 đại diện của Premier League đã khởi đầu hoàn hảo ở Champions League khi đều nhẹ nhàng vượt qua vòng bảng.
Thậm chí, 4/5 đội bóng Anh còn hiên ngang bước vào vòng 1/8 với tư cách nhất bảng.
Tuy nhiên, lịch thi đấu dày đặc trong thời tiết khắc nghiệt của mùa đông đã khiến các cầu thủ kiệt sức và không có được phong độ tốt nhất khi Champions League trở lại.
Thật may khi có vẻ FA đã nhìn ra vấn đề khi bắt đầu từ mùa giải 2019-2020, Premier League sẽ có kỳ nghỉ đông.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Đại chiến Liverpool - Manchester City
Những lá thăm may rủi đã đưa hai đại diện còn lại của Premier League là Liverpool và Manchester City đối đầu nhau ở tứ kết.
Hai đội bóng này đã gặp nhau đủ hai trận ở đấu trường quốc nội mùa này.
Nếu Manchester City có màn thị uy sức mạnh với chiến thắng hủy diệt 5-0 trên sân nhà thì Liverpool cũng trở thành đội bóng đầu tiên ở Premier League khiến The Citizen nếm mùi thất bại ở trận lượt về.
Những kết quả trên hứa hẹn về một cặp tứ kết hấp dẫn và kịch tính của hai đại diện xứ sở sương mù.
Với phong độ ổn định từ đầu mùa cũng như so về chất lượng nhân sự, Manchester City được đánh giá cao hơn đối thủ vùng Merseyside.
Một lợi thế nữa là đoàn quân của Pep Guardiola đã gần như nắm chắc chức vô địch Premier League khi bỏ xa Manchester Unied 16 điểm cũng như bị loại ở FA Cup.
Điều này cho phép The Citizen dồn toàn lực cho tham vọng châu lục trong khi Liverpool còn phải chia sức cho cuộc đua Top 4.
Ngoài ra, đội bóng thành Manchester còn được thi đấu trận lượt về trên sân nhà.
Công bằng mà nói một tấm vé đi tiếp vào tứ kết đã có thể coi là thành công với thực lực của Liverpool mùa này khi chiều sau đội hình vẫn là điểm yếu chết người của The Kop so với các ông lớn khác ở châu Âu.
Dẫu sao với việc Liverpool và Manchester City đụng nhau ở tứ kết, Premier League chắc chắn sẽ có một đại diện ở bán kết, điều có thể xem là niềm an ủi sau những kết quả không như kì vọng ở vòng 1/8.
Xem thêm tin về bóng đá Việt Nam :