Chelsea-Arsenal: 'Già dơ hơn thì thắng'

Nguồn hình ảnh, Reuters
- Tác giả, Trần Công Hưng
- Vai trò, Gửi cho BBC từ Hà Nội
Khó ai có thể nói Chelsea đã chơi tốt hơn Arsenal trong trận đấu thu hút sự chú ý nhất vòng 7 Giải Ngoại hạng.
Dù được chơi trên sân nhà và đang có phong độ tốt hơn, đội chủ sân Stamford Bridge cũng không thể tạo ra một thế trận lấn lướt trước đối thủ cùng thành phố. Chelsea hôm qua đã gần như trở lại với hình ảnh “xấu xí” trong nhiều trận ở mùa giải trước.
Đối mặt với Arsene Wenger - người chưa từng thắng mình trong sự nghiệp, Mourinho đã chỉ đạo các học trò chơi cực kỳ thận trọng, để đội hình thấp và nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ.
Cũng không chắc do chủ ý hay thật sự bị Arsenal kiểm soát thế trận, Arsenal cầm bóng nhiều hơn, nhiều pha uy hiếp khung thành hơn và sút cũng nhiều hơn (10 cú sút so với 5 của Chelsea).
Khác biệt duy nhất của Chelsea là có những cầu thủ dám thể hiện trong một trận cầu quan trọng. Đang trong lúc bế tắc và không ai thật sự nổi bật trên sân, Eden Hazard đã làm hàng phòng ngự của Arsenal và toàn bộ khán giả bất ngờ bằng một pha tăng tốc qua người.
Đối mặt với toàn những pha bóng “cùn” từ đầu trận, hậu vệ Arsenal đã không thể ngăn chặn được tiền vệ người Bỉ theo cách thông thường.
Hazard phóng đi như một con dao sắc vào giữa hàng phòng ngự Pháo thủ và nếu Koscielny không phạm lỗi, anh đã có thể có một trong những bàn thắng đẹp nhất mùa giải.
Khoảnh khắc xuất thần của Hazard làm liên tưởng đến những pha bùng nổ tốc độ của Romario trước đây. Koscielny đã may mắn không phải nhận thẻ đỏ và Hazard bình tĩnh đưa bóng vào lưới trên chấm 11 mét.

Sau khi có bàn thắng, lối chơi thực dụng của Chelsea càng trở nên rõ ràng hơn. Ở trận này Fabregas đã chơi nổi bật trong vai trò đánh chặn.
Trong khi đó, người đã lấy vị trí của tiền vệ Tây Ban Nha ở Arsenal – Mesut Ozil, như thường lệ mờ nhạt trong các trận đấu lớn, vô hại trong cả tấn công lẫn phòng ngự.
Không biết sau trận đấu Arsene Wenger có tiếc không, Fabregas không chỉ phòng ngự xuất sắc mà cuối trận anh còn góp công lớn trong việc kết liễu đội bóng cũ bằng pha kiến tạo đẳng cấp cho Diego Costa ghi bàn. Đây là pha kiến tạo thứ 7 và bàn thắng thứ 9 của bộ đôi người Tây Ban Nha sau 7 vòng đấu.
Có thể hơi quá khi nói rằng Arsenal đã thua 3 người: Hazard, Fabregas và Costa; nhưng nếu không có 2 pha bóng xuất thần và cũng là 2 điểm sáng duy nhất trong trận của 3 người này, Chelsea đã không thể có 3 điểm trọn vẹn.
Trong trường hợp này, bản lĩnh đã lên tiếng. Chelsea chỉ có 5 cú sút nhưng có 3 lần trúng khung thành và 2 trở thành bàn thắng trong khi 10 cú sút của Pháo thủ đều không trúng gôn.
Trong trận còn một tình huống đáng chú ý nữa, nhưng là ở ngoài sân của 2 huấn luyện viên trưởng, pha va chạm của họ không khác gì lắm những pha va chạm của các cầu thủ trên sân.
Thành tích đối đầu của Wenger với Mourinho vẫn chưa được cải thiện và với tình hình này, họ vẫn bất hòa với nhau dài dài.
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác gia.