Hãy chia sẻ cùng mọi người những kỉ niệm trong các lần giải trước, hoặc ý kiến về World Cup năm nay. Bài được chọn đăng sẽ có quà tặng. BBCVietnamese được quyền hiệu đính và không chịu trách nhiệm nội dung các bài đăng trên trang này. ------------------------------------------------------------------ Thủ phủ Bavaria sốt với World Cup (Nguyễn Quý Đại, Munich) Thành phố Munich đông dân và giàu có nhất nước Đức coi World Cup là một cơ hội vàng để phô trương thanh thế trong tinh thần thể thao, tôn trọng mọi đội bóng và bày tỏ lòng tự hào về truyền thống của địa phương.
Bóng dáng nhà vô địch mới (Trịnh Cung, TP HCM) Tuy nhiên, qua những gì mà những nhà vô địch được trao giải trước Brazil trình diện một cách rối rắm và tẻ nhạt sau 2 trận thắng trước Croatia (1 - 0) và Australia (2 - 0), chúng ta liệu có còn giữ được niềm tin về sức mạnh tuyệt đối của họ?
Úc như chết đi sống lại (Nguyễn Vy Túy, Sydney) Đội tuyển Úc lại vừa làm thêm một cú lội ngược dòng ngoạn mục sau khi thủ huề 2-2 với đội tuyển Croatia, trong trận đấu cuối tranh vé thứ nhì của bảng F.
Á-Phi chỉ đóng vai phụ trên sân khấu (Trịnh Cung, TP HCM) Các đội Á-Phi còn phải rất lâu nữa mới tranh chấp ngang hàng được với các đội hàng đầu vì không có năng lực bẩm sinh của một dân tộc về bóng đá như vùng Nam Mỹ hay thiếu công nghiệp thể thao giải trí tư bản như châu Âu.
Sài Gòn sống theo nhịp World Cup ra sao? (Văn Quang) Có những gia đình, bố thích trận này, con trai thích trận khác thì cách giải quyết dung hòa nhất là "ra tiệm cà phê mà xem". Các cô gái nghiền bóng đá cũng không phải là ngoại lệ. Đường phố chập tối thì đá vắng hoe.
Nước láng giềng của World Cup(Ngô Văn Tưởng, Warszawa) Đội Balan chỉ còn le lói chút hy vọng trước trận gặp đội chủ nhà 13 tháng Sáu. Người Việt tại thủ đô Balan đón World Cup hiền hòa hơn nhiều so với dân bản xứ tuy trước đây cũng từng có xô xát chính khi dân ta đá bóng với nhau.
Trần Văn Mạnh, Việt Nam Từ bỏ lối chơi truyền thống: Sự cách tân hay giải pháp tình thế? Trong trận mởi màn World Cup với Costa Rica, các cầu thủ Đức đá với phương châm thấy khung thành đối phương là sút.
"Bình loạn" World Cup (Phan Đăng, Hà Nội) Tôi ngấu nghiến đọc những trang thông tin về World Cup. Cảm giác của tôi là ở đấy đang diễn ra một sự bất công. Cái bàn chân chấn thương của “thằng nhóc” (Anh) Rooney còn được người ta quan tâm hơn so với sức sống của cả một đội tuyển các nước khác! Bóng đá – tình yêu của tôi (Vũ Quốc Minh, Luân Đôn) Kỷ niệm đầu tiên của tôi với bóng đá cũng thật là giản dị. Sau vài lần nhìn thấy tôi thèm thuồng xem bọn trẻ nhà hàng xóm đá bóng, tôi được bố mua tặng cho một quả bóng nhựa đỏ to gần bằng quả bóng thật nhân dịp sinh nhật tôi bốn tuổi.
Những kẻ nổi loạn vùng Five Dock (Lê Minh, Sydney) Kiên, quý tử thứ nhất của tôi năm đó gần 8 tuổi không hiểu ai xui khiến đã quyết định theo đuổi môn bóng đá. Sau khi bàn nát nước với bà xã, chúng tôi cho cháu nhập đội bóng vùng ven Sydney. Đặc biệt, cả nhà dấu không cho bà nội của cháu ở Việt Nam biết.
Thành phần đội tuyển Ba Lan (Ngô Văn Tưởng, Vacxava) Tin thủ môn Dudek không được vào đội tuyển là tiếng sét đánh ngang tai những người hâm mộ bóng đá Ba Lan. Họ sững sờ, Dudek, Frankowski, Klos, Rzasa những cái tên phải nằm trong thành phần đội tuyển mà không lọt sàng của huấn luyện viên Pawel Jonas!
Dân Úc không mong qua được vòng 1 (Nguyễn Vy Túy, Sydney) Mặc dù Úc có đầy hào khí sau 32 năm ‘hoài mong’, để đoạt được một chỗ trong giải World Cup, nhưng hỡi ôi, lòng của dân Úc lại chẳng hề tin vào đội tuyển xứ Kăng-ga-ru có thể tạo được kỳ tích để đi tiếp vào vòng hai khi mà Socceroos ở trong Bảng F khó nuốt.
Mong World Cup để quên chính trị (Nick Hawton, BBC Belgrade ) Đây có thể là lần cuối mà tuyển Serbia-Montenegro dự World Cup với cái tên này, sau khi người dân Montenegro mới đây biểu quyết muốn tách ra độc lập. Sau nhiều năm nội chiến với đủ mọi vấn đề, một World Cup thành công chắc chắn là điều mà đất nước rất cần vào lúc này.
Bóng đá xứ Anh (Phạm Khiêm, BBC Luân đôn) Tại lối vào của các siêu thị lớn trên khắp nước Anh, bia chai, bia lon được chất đống cao ngất với giá biểu khó cưỡng nổi, kiểu mua 2 tặng 1, chào đón đoàn quân vừa là người tiêu thụ hăng say, vừa là dân nghiền bóng đá nhiều đời, mua bia về uống để mừng tuyển Anh ghi bàn.
World Cup và bia Đức (Nguyễn Giang, BBC Luân đôn) Fan bóng đá đến xem World Cup năm nay tại Đức hẳn không thể bỏ qua một thú vui là uống bia. Nước Đức nổi tiếng với nhiều loại bia tới mức có thể nói rằng vùng nào, huyện nào cũng có bia riêng của họ. Dân Đức là to khoẻ và họ uống bia cũng rất kinh, nam cũng như nữ. |