Người trẻ Việt khắp nơi đón năm mới 2016

Nguồn hình ảnh, Getty
Người trẻ Việt Nam du học, đi làm ăn xa đã tận hưởng ngày đầu năm ở nước ngoài và chia sẻ với BBC Tiếng Việt những ước vọng năm mới.
Lê Phi Chung, một bạn trẻ 24 tuổi tham dự chương trình Working Holidays tại New Zealand giờ vẫn đang làm việc. Chung kể: "Năm 2016 này thật sự rất nhiều dự định mà tôi đã vạch ra. Lần đầu tiên tôi ở New Zealand. Thời điểm này là cao điểm của mùa hái trái cây, tôi có thể kiếm được một khoản tiền, nên tôi tập trung cho công việc trước mắt."
"Tôi gặp được rất nhiều bạn bè quốc tế tại nơi làm việc, học được cái gọi là làm việc một cách nghiêm túc và hết công suất. Tôi học được cách hoà nhập với các nền văn hoá khác nhau, đặc biệt cải thiện kỹ năng Anh ngữ. Khi kết thúc mùa hái trái cây, tôi sẽ lên thành phố lớn hơn, học tiếng Anh, và cuối tuần ra chợ bán một số thức ăn Việt Nam."

Lần đầu tiên đến làm việc tại một quốc gia khác, Chung kể: "New Zealand đất nước của màu xanh. Mọi thứ rất sạch, xanh tươi tràn đầy nhựa sống bao phủ lên một khung cảnh rất đồng quê. Người dân rất dễ mến, nhưng có những thứ quá cũ, điển hình những địa điểm giải trí như rạp chiếu phim thì 30 năm rồi chưa tân trang. Nhưng ở đây họ giải trí khác mình, thành ra tôi đang thích nghi với cuộc sống mới."
Cột mốc mới
Nguyễn Mai Thanh, một sinh viên đang theo học thạc sĩ tại đại học Đại học công nghệ Chihlee ở Đài Bắc (Đài Loan) lại chia sẻ: "Vì tôi theo học chương trình liên thông hai năm nên việc học sẽ nhiều. Học phần căng thẳng nhất là năm 2016. Tôi sẽ phải hoàn thành báo cáo tốt nghiệp vào cuối 2016 nên cả năm chủ yếu tập trung học.

Mùa hè tôi sẽ ở lại Đài Loan để cùng bạn bè làm luận án. Tôi cũng tìm một công việc ngoài giờ để hiểu phong cách làm việc của Đài Loan, và cố gắng hiểu thêm phong tục, văn hóa của Đài Loan với chuyến đi Đài Trung và Đài Nam.
Là sinh viên dành được học bổng tại đại học Chihlee, Mai Thanh kỳ vọng vào công việc tương lai tại đây. Cô nói: ''Đài Loan có rất nhiều chứng chỉ chuyên môn, nếu tôi cố gắng thi và đạt được nhiều chứng chỉ thì cơ hội xin việc ở Đài Loan cũng cao hơn."
Lê Dạ Trâm Anh, một bạn trẻ học tại Metropolitian State University (bang Minessota, Mỹ) đã chia sẻ với BBC ngay thời điểm cô chuẩn bị cùng gia đình đếm ngược trong đêm Giao Thừa: "Năm vừa rồi tôi và bạn trai đã đi Mexico cùng nhau, cảm giác thật tuyệt vời vì nhiều năm rồi tôi chưa ra khỏi Mỹ. Mexico giống Việt Nam, thời tiết nóng, trái cây rất nhiều và biển Mexico cực sạch sẽ.

Điều quan trọng nhất của năm 2016 là tôi sẽ tốt nghiệp bằng quản trị kinh doanh vào tháng Chín và sẽ kết hôn như dự định. Năm nay thật tuyệt vời, tôi làm công việc tổ chức sự kiện cho sinh viên, hỗ trợ câu lạc bộ sinh viên quốc tế trong các hoạt động văn hóa, học thêm nhiều kỹ năng."

Nguồn hình ảnh, Getty
Dù không có tục lệ ăn tết Tây như các quốc gia đón năm mới dịp này, nhưng những người trẻ Việt Nam xa gia đình, quê hương cũng đã dành thời khắc đón năm mới để cùng "đếm ngược" với nhóm bạn Việt Nam học chung trường, hay chung vui cùng gia đình người địa phương.