Thủ tướng Fumio Kishida thề tăng cường an ninh G7 sau vụ bom khói
- Tác giả, Mattea Bubalo
- Vai trò, BBC ews
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố sẽ tăng cường an ninh khi các bộ trưởng từ nước ngoài đến Nhật, sau khi một quả bom khói dường như được ném vào ông.
Ông đã được sơ tán khỏi một sự kiện công cộng mà không hề hấn gì vào thứ Bảy, với các nhân chứng mô tả một người ném một vật thể, sau đó là khói và một tiếng nổ lớn.
Nhật Bản tiếp đón các bộ trưởng từ bảy quốc gia giàu nhất thế giới vào ngày Chủ Nhật.
Ông Kishida cho biết Nhật phải "nỗ lực tối đa" về an ninh.
"Vào thời điểm các quan chức cấp cao từ khắp nơi trên thế giới đến thăm...Nhật Bản nói chung cần nỗ lực tối đa để đảm bảo an ninh và an toàn," ông Kishida nói với các phóng viên hôm Chủ nhật.
"Không thể tha thứ cho một hành động bạo lực như vậy được thực hiện trong chiến dịch tranh cử," ông nói thêm.
Cũng trong ngày Chủ nhật, cảnh sát cho biết một nghi phạm 24 tuổi bị giam giữ tại hiện trường đã mang theo một con dao và có thể là một thiết bị nổ thứ hai.
Sau sự cố xảy ra trong một sự kiện vận động tranh cử ở Wakayama, ông Kishida phát biểu trước đám đông ở một địa điểm khác rằng: "Tôi muốn xin lỗi vì đã khiến nhiều người lo lắng và gây rắc rối cho họ".
Video từ đài truyền hình NHK của Nhật Bản cho thấy một số cảnh sát đã đè lên một người, được cho là nghi phạm, và mọi người bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nguồn hình ảnh, EPA
Một bức ảnh cho thấy khoảnh khắc thiết bị nổ bay lên không trung.
Người đã bị bắt vì tình nghi gây ra sự việc này sau đó được chính quyền định danh là Ryuji Kimura, 24 tuổi.
Động cơ cho cuộc tấn công hiện vẫn chưa rõ ràng.
Nghi phạm mang theo một con dao khi bị bắt và có thể là một thiết bị nổ thứ hai mà người này đã đánh rơi sau khi những người qua đường và cảnh sát khống chế nghi phạm này, hãng tin Kyodo cho biết.
Các cuộc tấn công bạo lực là cực kỳ hiếm ở Nhật Bản. Nhưng có sự lo lắng về an ninh xung quanh các chính trị gia sau khi cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị bắn chết khi đang trên đường vận động tranh cử vào năm ngoái.
Sau khi vụ việc xảy ra, ông Kishida phát biểu trước đám đông ở một địa điểm khác và nói vụ việc sẽ không làm gián đoạn quá trình bầu cử.
Một phụ nữ tại hiện trường nói với đài NHK: "Tôi sững người. Tim tôi vẫn còn đập nhanh".
Một người khác kể họ thấy một vật thể bay lên không trung và nói nó làm họ "có cảm giác xấu, nên chúng tôi chạy nhanh không thể tưởng được."
"Sau đó chúng tôi nghe một tiếng động rất lớn. Nó làm con gái tôi khóc," người này nói thêm.
Một nhân chứng khác nói với đài NHK rằng đám đông bắt đầu chạy tán loạn từ trước khi có tiếng nổ, vì ai đó nói có bom bị ném.
Ông Hiroshi Moriyama, một người theo Đảng Dân chủ Tự do của ông Kishida, nói: "Có chuyện như thế này xảy ra giữa một chiến dịch tranh cử, điều là nền móng của dân chủ, thật là đáng tiếc. Đây là một hành động không thể tha thứ được."
Các vụ tấn công bạo lực là rất hiếm ở Nhật. Nhưng có sự lo lắng về an ninh cho các chính trị gia sau khi cố Thủ tướng Shinzo Abe bị bắn chết khi đang đi vận động tranh cử năm ngoái.