Bị cha, anh đánh chết vì kết hôn trái ý

Nguồn hình ảnh, Reuters
Một phụ nữ Pakistan đã bị người thân của mình giết chết ở trước Tòa án Lahore do đã kết hôn trái ý gia đình.
Cảnh sát cho biết cô Farzana Bibi đã chết ngay tại chỗ sau khi bị tấn công bằng gậy và đá.
Cha của cô đã nộp mình cho cảnh sát, nhưng cảnh sát cho biết anh trai và vị hôn phu trước đây của cô, những người tham gia vào vụ tấn công, vẫn còn chưa bị bắt.
Các phóng viên cho biết hàng trăm phụ nữ và em gái ở Pakistan bị gia đình sát hại mỗi năm.
Tuy nhiên, nhiều vụ việc được cho là đã không được trình báo cho cảnh sát.
Bố mẹ Farzana Bibi cáo buộc chồng của cô, ông Muhammad Iqbal, đã bắt cóc cô và đã kiện người này ra tòa.
Tuy nhiên, cô khai trước tòa rằng cô lấy Muhammad Iqbal là tự nguyện. Cảnh sát cho biết hai vợ chồng họ đã đính hôn đã được vài năm.
Khi cô Farzana Bibi đến tòa để dự phiên xử, cảnh sát cho biết khoảng một chục người thân của cô đã kéo cô ra một bên và bắt đầu đánh đập cô và chồng. Nhưng người chồng đã chạy thoát.
Sỹ quan cảnh sát nói với Reuters rằng tất cả những người tham gia vụ đánh đập này đều đã trốn thoát trừ cha ruột của nạn nhân. Ông này đã thừa nhận vai trò của mình.
Phóng viên BBC Shumaila Jaffery cho biết kết hôn trái ý gia đình là không thể chấp nhận được về mặt văn hóa ở một số nơi ở Pakistan.
Theo luật pháp Pakistan, gia đình nạn nhân được phép tha thứ cho kẻ sát nhân. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, chính gia đình lại là thủ phạm sát hại nạn nhân.