Hoa Kỳ tăng cường không kích tại Iraq

Nguồn hình ảnh, epa
Hoa Kỳ tiến hành đợt oanh tạc thứ hai nhằm vào IS tại Iraq, đồng thời xác nhận phiến quân Hồi giáo đã chiếm được con đập lớn thứ nhì ở nước này.
Máy bay không người lái và phi cơ của hải quân Hoa Kỳ đã tấn công vào các mục tiêu gần thành phố Irbil của Kurdistan, giống với địa điểm diễn ra đợt oanh tạc đầu tiên.
Nhóm Hồi giáo dòng Sunni IS đã chiếm được nhiều vùng lãnh thổ tại Iraq và Syria.
Hàng chục nghìn người từ các cộng đồng thiểu số đã phải rời bỏ nhà cửa trước đà tiến công của phiến quân.
IS, được biết đến trước đó dưới cái tên Isis, cũng đã chiếm con đập lớn nhất tại Iraq.
Các cuộc không kích là chiến dịch quân sự đầu tiên của Hoa Kỳ tại Iraq kể từ khi quân đội nước này bắt đầu rút lui hồi năm 2011.
Hoa Kỳ cũng xác nhận đã tiếp tục cho không quân thả hàng cứu trợ xuống cho người tỵ nạn ở gần thị trấn Sinjar, phía bắc Iraq.

Nguồn hình ảnh, Reuters

Nguồn hình ảnh, AP
Tấn công đoàn xe
Trong đợt không kích lần thứ hai, các máy bay không người lái của Hoa Kỳ đã tiêu diệt một vị trí súng cối và giết chết một nhóm phiến quân, Lầu Năm Góc thông báo.
Hơn một tiếng sau đó, các chiến đấu cơ F/A-18 đã thả bom dẫn đường bằng laser vào một đoàn bảy chiếc xe của IS, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Thiếu tướng John Kirby, cho biết.
Trước đó, hôm 8/8, hai quả bom nặng 227 kg cũng đã tiêu diệt một khẩu pháo của phiến quân, vốn đang được sử dụng để tấn công lực lượng phòng thủ Irbil, thủ đô của Vùng tự trị Kurdistan.
Bà Marie Harf, nữ phát ngôn viên tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nói với BBC rằng mục tiêu trước mắt của các đợt oanh tạc này là nhằm ngăn IS tiến về Irbil.
"Mục tiêu dài hạn hơn của chúng tôi là giúp quân đội Kurdistan có thêm thời gian và không gian để phục hồi và tự mình chiến đấu với mối nguy này", bà nói.
"Hoa Kỳ không có một giải pháp quân sự dài hạn tại đây".

Nguồn hình ảnh, AP

Nguồn hình ảnh, Reuters
IS gần đây đã chiếm được nhiều thị trấn từ tay lực lượng 'Peshmerga' của Kurdistan, khiến hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa và lên núi lánh nạn.
Mặc dù chính phủ Iraq và Vùng tự trị Kurdistan đã có nhiều mâu thuẫn trong những tháng trở lại đây, Thủ tướng Nouri Maliki đã cho không vận đạn dược đến Irbil hôm 8/8, Reuters đưa tin.
Nhà Trắng nói Phó Tổng thống Joe Biden đã gọi điện cho Tổng thống Iraq Fuad Masum hôm 8/8 để tái khẳng định quyết tâm của Hoa Kỳ nhằm giúp đỡ thường dân Iraq và củng cố khả năng chiến đấu của quân đội Iraq.
Trước đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói thế giới cần thức tỉnh trước mối nguy từ IS.
Ông nói "các chiến dịch khủng bố nhằm vào thường dân vô tội, bao gồm người Yazidi và các cộng đồng Thiên Chúa giáo thiểu số" cho thấy "những dấu hiệu đáng báo động của hành động diệt chủng".
Các nguồn tin chính phủ Anh nói với BBC hiện nay các đợt không kích là do Hoa Kỳ đơn phương tiến hành và vai trò của Anh quốc hiện nay chỉ tập trung vào các nỗ lực cứu trợ nhân đạo.
Mặc dù Anh chưa loại trừ khả năng sẽ tham gia không kích, điều này cũng chưa được nhắc đến trong cuộc họp của Ủy ban Tình trạng khẩn cấp (Cobra) hôm 8/8, các nguồn tin này nói.
Thả hàng cứu trợ
IS đã chiếm được Qaraqosh, thành phố có cộng đồng Thiên Chúa giáo lớn nhất tại Iraq, khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Hàng nghìn người Yazidi cũng đã phải đi lánh nạn trên các ngọn núi gần thị trấn Sinjar.
Tối ngày 7/8, các máy bay của không quân Mỹ đã thả lương thực và nước uống để giúp đỡ những người Yazidi. Công tác cứu trợ được xác nhận là đã tiếp tục diễn ra hôm 9/8.
Bộ Nhân quyền của Iraq nói phiến quân đã bắt giữ hàng trăm phụ nữ người Yazidi.
Người phát ngôn của cơ quan này, ông Kamil Amin, được hãng thông tấn AP dẫn lời nói một số đang bị giam giữ tại các trường học ở Mosul, thành phố lớn thứ nhì của Iraq.
Hồi tháng Sáu, khi Isis chiếm Mosul, ông Maliki đã yêu cầu Hoa Kỳ không kích để ngăn bước tiến của phiến quân, tuy nhiên Washington đã không can thiệp.
Các nhà phân tích nói đà tiến công mạnh mẽ của IS, kết hợp với sự thất bại liên tiếp của giới chính trị gia Iraq nhằm lập ra một chính phủ mới sau cuộc bầu cử hồi tháng Tư, có thể đã khiến ông Obama đổi ý.
Ông Maliki đã đối mặt với nhiều lời kêu gọi từ chức từ các lãnh đạo Sunni, Kurdistan và Shia vì cách ứng phó với khủng hoảng hiện nay.