Nam-Bắc Hàn đoàn tụ gia đình lần hai

Gu Sang-yeon, 98 tuổi, đi từ Nam Hàn tới để gặp con gái mình lần đầu tiên kể từ 60 năm qua

Nguồn hình ảnh, Getty

Chụp lại hình ảnh, Gu Sang-yeon, 98 tuổi, đi từ Nam Hàn tới để gặp con gái mình lần đầu tiên kể từ 60 năm qua

Một nhóm người, chủ yếu là những người Nam Hàn cao tuổi, vừa được gặp gỡ thân nhân tại miền Bắc.

Đây là lần đoàn tụ gia đình thứ hai được tổ chức cho những ai có người thân bị chia ly do cuộc chiến Triều Tiên 1950-53.

Khoảng 250 người đã được cho phép đi từ miền Nam tới trong ba ngày để gặp mặt người thân tại khu nghỉ dưỡng Kim Cương Sơn.

Một nhóm khác đã có các cuộc đoàn tụ trước đó, hồi đầu tuần rồi.

Với hầu hết những người tham dự, đây là lần đầu tiên họ liên hệ được với nhau sau hơn 60 năm xa cách.

Hàng triệu người đã phải chịu cảnh chia lìa do sự phân chia bán đảo Triều Tiên thành hai quốc gia riêng rẽ.

Các cuộc đoàn tụ diễn ra trong tuần này mới chỉ là các cuộc đoàn tụ lần thứ hai được tổ chức trong vòng năm năm qua.

Một trong những người tới khu nghỉ dưỡng lần này là thân mẫu của một người đàn ông mà phía Nam Hàn nói đã bị miền Bắc bức hại hồi 1972.

Những người Nam Hàn có mặt lần này đã được chọn từ hàng ngàn người đăng ký tham gia chương trình đoàn tụ thông qua hệ thống bốc thăm qua máy tính.

Thường được người thân đi kèm, họ đi thành đoàn trên những chiếc xe buýt từ Nam Hàn tới.

Xét về tuổi tác của mọi người cũng như sự thưa thớt trong việc tổ chức các lần đoàn tụ, họ nhiều khả năng sẽ không còn cơ hội gặp lại người thân bên kia biên giới thêm một lần nào nữa.

Jung Kun-mok - người mà phía Nam Hàn nói là đã bị miền Bắc bức hại - được gặp mẹ mình, bà Lee Bok-sun

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh, Jung Kun-mok - người mà phía Nam Hàn nói là đã bị miền Bắc bức hại - được gặp mẹ mình, bà Lee Bok-sun
Han Eum-jeon ở miền Bắc gặp lại chồng, ông Jeon Gyu-myeong - cả hai hiện đều đã ngoài 80 tuổi

Nguồn hình ảnh, AFP

Chụp lại hình ảnh, Han Eum-jeon ở miền Bắc gặp lại chồng, ông Jeon Gyu-myeong - cả hai hiện đều đã ngoài 80 tuổi
Nhiều người tới dự cuộc đoàn tụ lần này đã lần đầu tiên được gặp anh, chị em ruột của mình, như trường hợp hai chị em Cho Soon-jeon và Gwi-nyeo

Nguồn hình ảnh, AFP

Chụp lại hình ảnh, Nhiều người tới dự cuộc đoàn tụ lần này đã lần đầu tiên được gặp anh, chị em ruột của mình, như trường hợp hai chị em Cho Soon-jeon và Gwi-nyeo
Hai anh em Han Chal-gill và Han Won-ja đã có những giây phút rưng rưng cảm động

Nguồn hình ảnh, EPA

Chụp lại hình ảnh, Hai anh em Han Chal-gill và Han Won-ja đã có những giây phút rưng rưng cảm động
Hai chị em Ro Yeong-hwa và Noh Yeong-nyeo, nay 88 và 93 tuổi, đã bị chia cắt nhau ở hai bên bờ biên giới

Nguồn hình ảnh, AFP

Chụp lại hình ảnh, Hai chị em Ro Yeong-hwa và Noh Yeong-nyeo, nay 88 và 93 tuổi, đã bị chia cắt nhau ở hai bên bờ biên giới
Người mẹ từ Nam Hàn, bà Kom Wol-soon, 93 tuổi, khóc ròng khi được gặp lại người con trai 72 tuổi Ju Jae-un hiện đang sống tại Bắc Hàn

Nguồn hình ảnh, AP

Chụp lại hình ảnh, Người mẹ từ Nam Hàn, bà Kom Wol-soon, 93 tuổi, khóc ròng khi được gặp lại người con trai 72 tuổi Ju Jae-un hiện đang sống tại Bắc Hàn