Iran thả phóng viên Washington Post

Jason Rezaian là phóng viên của Washington Post, bị Iran bắt giữ với các cáo buộc trong đó có tội danh gián điệp

Nguồn hình ảnh, AP

Chụp lại hình ảnh, Jason Rezaian là phóng viên của Washington Post, bị Iran bắt giữ với các cáo buộc trong đó có tội danh gián điệp

Iran đã trả tự do cho phóng viên của Washington Post, Jason Rezaian, cùng ba tù nhân người Mỹ gốc Iran khác trong một vụ rõ ràng là trao đổi tù nhân với Hoa Kỳ.

Rezaian, 39 tuổi, bị tù với một số cáo buộc trong đó có cáo buộc làm gián điệp hồi tháng Mười Một năm ngoái.

Hoa Kỳ nói rằng họ sẽ ân xá cho bảy người Iran đang bị bắt giữ vì vi phạm các lệnh trừng phạt.

Các đàm phán ngoại giao đang diễn ra tại Vienna trong lúc Iran muốn được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế như một phần trong thỏa thuận hạt nhân đã được đồng ý hồi năm ngoái.

Các công dân Mỹ đang được đưa bằng đường hàng không tới Thụy Sỹ và sẽ được đưa tới một căn cứ của Hoa Kỳ tại Đức để điều trị y tế.

Ba người kia được nêu danh là Saeed Abedini, Amir Hekmati và Nosratollah Khosravi-Roodsari.

Nguồn hình ảnh, AP

Một viên chức Hoa Kỳ nói rằng kênh ngoại giao đã được thiết lập "với trọng tâm là nhằm đưa các công dân Mỹ của chúng ta trở về nhà".

"Iran cũng đã cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ nhằm xác định xem hiện Robert Levinson đang ở đâu," viên chức này nói.

Theo hãng tin Associated Press, ông Levinson là cựu nhân viên Cục Điều tra Liên bang (FBI), bị mất tích tại Iran hồi 2007 khi đang làm việc cho CIA trong một điệp vụ tình báo không được phê chuẩn.

Thêm 14 người Iran nữa sẽ được đưa ra khỏi danh sách truy nã của Interpol, Hoa Kỳ và Iran nói.

Tin tức được công bố sau khi Ngoại trưởng Iran Javad Zarif dự đoán rằng các lệnh trừng phạt quốc tế đối với nước ông sẽ được dỡ bỏ vào thứ Bảy.

Ông hiện đang ở Vienna có các cuộc đàm phán với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry về thỏa thuận hạt nhân của Iran.

Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, IAEA, được trông đợi sẽ xác nhận Iran đã giảm bớt các hoạt động hạt nhân, phù hợp với thỏa thuận đã đạt được.

Hàng tỷ đô la tài sản của Iran được trông đợi là sẽ được dỡ bỏ lệnh phong tỏa, và việc bán dầu của Iran ra thị trường thế giới sẽ được cho phép thực hiện trở lại.