Cảnh sát Tulsa 'bắn người không vũ khí'

Chị của ông Terence Crutcher, Tiffany, cùng bố Joey (phải)

Nguồn hình ảnh, AP

Chụp lại hình ảnh, Chị của ông Terence Crutcher, Tiffany, cùng bố Joey (phải)

Cảnh sát trưởng thành phố Tulsa, bang Oklahoma của Mỹ, cho biết người đàn ông da đen bị cảnh sát bắn chết hôm thứ Sáu không mang vũ khí.

Giới chức đang điều tra cái chết của Terence Crutcher, 40 tuổi.

Ông này giơ tay lên trời thì bị bắn, theo lời người thân.

Cảnh sát trưởng Tulsa Chuck Jordan nói “không có súng trên người nghi phạm hay trong xe nghi phạm” và hứa công lý sẽ được thực thi.

Cảnh sát dừng lại xe của ông Crutcher khi họ đang trên đường đến địa điểm khác, theo các bản tin.

Đoạn phim từ trực thăng cảnh sát dường như xác nhận ông luôn giơ tay lên trời.

Ông bị khống chế bằng súng điện rồi bị bắn. Cảnh sát nói sau đó ông qua đời trong bệnh viện.

Một loạt các vụ người Mỹ da đen bị cảnh sát bắn chết đã dẫn đến biểu tình khắp nước Mỹ.