Vận đen bám lấy thành Manchester

Josep Guardiola và Manchester City đành chia điểm với Tottenham Hotspur

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Josep Guardiola và Manchester City đành chia điểm với Tottenham Hotspur

Cả Manchester United và Manchester City đã không thể có được chiến thắng trong một vòng đấu mà bằng cách này hay cách khác, những chiến thắng đều cố lẩn tránh họ.

Manchester City chia điểm đáng tiếc với Tottenham Hotspur

"Chúng tôi đã thi đấu tuyệt vời" - Huấn luyện viên Pep Guardiola của Manchester City nói như vậy sau trận hòa 2-2 giữa Manchester City và Tottenham Hotspur trong trận cầu đinh vòng 21.

Ở chiều ngược lại, đối thủ Mauricio Pochettino cũng thừa nhận sự nhỉnh hơn của đối thủ - "Thực tế là Manchester City đã chơi hay hơn chúng tôi" - Ông nói.

Ấy thế nhưng, chiến thắng đã không thuộc về Manchester City bất chấp họ đã dẫn trước 2 bàn cùng những chỉ số thống kê áp đảo trên mặt trận tấn công.

Trước trận đấu này, Tottenham Hotspur chỉ phải nhận trung bình 9,1 cú dứt điểm/trận, nhưng trước Manchester City, con số tăng lên gần gấp đôi là 17.

Đoàn quân của Pep Guardiola đã có một ngày thi đấu áp đảo đối thủ, nhưng sự kém may mắn cùng những quyết định sai lầm của trọng tài đã cướp đi chiến thắng của Manchester City.

Tottenham đã ghi được 2 bàn thắng chỉ với đúng 2 cú dứt điểm trúng khung thành duy nhất của họ ở trận này, trong khi, trọng tài chính Ander Mariner đã có thể thổi việt vị trong bàn thắng thứ hai của Tottenham Hotspur và cho Manchester City hưởng phạt đền ở tình huống Kyle Walker đẩy ngã Raheem Sterling.

Người ta tìm cách đổ lỗi cho hàng phòng ngự và cá nhân thủ môn Claudio Bravo nhưng công bằng mà nói họ chỉ là nạn nhân trong cái vận đen bám lấy Manchester City, ít nhất là trong trận cầu 6 điểm với Tottenham Hotspur.

Về phía đội bóng thành London, giành được 1 điểm trên sân Etihad là kết quả không tệ, bất chấp họ bị Chelsea nới rộng cách biệt.

Giành điểm trong một trận cầu lép vế hoàn toàn, Tottenham Hotspur cho thấy hình ảnh phảng phất của một ông lớn thực sự.

Manchester United đen đủi trong ngày Rooney lập kỷ lục

Wayne Rooney gỡ hòa 1-1 cho Manchester United

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Wayne Rooney gỡ hòa 1-1 cho Manchester United

Phút 90+4, trong bối cảnh đang để Stoke City dẫn trước 1-0, Manchester United được hưởng quả đá phạt bên cánh phải với người thực hiện là đội trưởng Wayne Rooney.

Và cái khoảnh khắc cầu thủ số 10 vung chân đưa bóng đi vào góc cao khung thành thủ môn Lee Grant đã trở thành lịch sử khi nó giúp Rooney có bàn thắng thứ 250 cho Quỷ đỏ, vượt thành tích của huyền thoại Bobby Charlton.

Thế nhưng, đó chẳng là một niềm vui trọn vẹn khi nó chỉ kịp giúp Manchester United giành lại vỏn vẹn 1 điểm.

Stoke City dù có bàn thắng dẫn trước ở ngay phút 19 nhưng thực tế đây không phải một trận đấu tốt của thầy trò huấn luyện viên Mark Hughes.

Họ để lộ nhiều khoảng trống nơi hệ thống phòng ngự và thiếu sự mạnh mẽ thường thấy sau khi có bàn dẫn trước.

Trước một Stoke City chơi dưới sức, đoàn quân Jose Mourinho không khó khăn để áp đặt thế trận cũng như tạo ra các cơ hội.

Thế nhưng, trong một ngày mà các cầu thủ tấn công vô duyên đến kì lạ, Manchester United chỉ 1 lần duy nhất thành công dù tung ra đến 25 pha bắn phá về phía khung thành Stoke.

Juan Mata là người vô duyên nhất trận này khi anh là người đá phản lưới nhà và cũng là người bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất khi có tình huống đệm bóng cận thành chệch mục tiêu.

Trong khi đó, Ibrahimovic khiến tất cả ngạc nhiên khi đá cầu toàn một cách khác thường, không ít lần tiền đạo người Thụy Điển quyết định chuyền bóng cho đồng đội trong những cơ hội ăn bàn mười mươi của mình.

Sau chuỗi trận thắng liên tiếp, người hâm mộ Quỷ đỏ lại ca thán về việc Manchester United bị "ám" trở lại trong hai trận hòa vừa qua trước Liverpool và Stoke City - như đã từng diễn ra trong suốt các trận đấu trên sân Old Trafford hồi tháng 10 và tháng 11.

Một cơ hội tốt đã bị thầy trò Jose Mourinho bỏ lỡ trong bối cảnh Manchester City và Tottenham níu chân nhau, còn Liverpool có trận thua tai hại trước Swansea.

Thành London áp đảo top 4

3 vị trí đầu bảng sau vòng 22 đều lần lượt thuộc về các đại diện thành London là Chelsea, Arsenal và Tottenham Hotspur.

Nếu hai đội bóng thành Manchester và Liverpool phải hứng chịu những kết quả bết bát tại vòng 22 thì ngược lại, ba đội bóng thành London đã giành những điểm số có thể là bước ngoặt trong cả cuộc đua vô địch lẫn top 4.

Chelsea với 55 điểm sau chiến thắng 2-0 trước Hull City đã nới rộng khoảng cách với phần còn lại lên thành 8 điểm, khoảng cách lớn nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Hai đội bóng khu vực Bắc London là Arsenal và Tottenham Hotspur ở các vị trí thứ 2 và 3 dù khó có thể theo kịp The Blues nhưng ở ít ra cũng nắm lợi thế lớn ở cuộc đua top 4 với khoảng cách 3 điểm so với hai đội thành Manchester ở vị trí thứ 5 và 6.

Một số kết quả đáng chú ý vòng 22

Liverpool 2-3 Swansea City

Stoke City 1-1 Manchester United

Manchester City 2-2 Tottenham Hotspurs

Arsenal 2-1 Burnley

Chelsea 2-0 Hull City