Trump ngưng lệnh cho phép săn tìm chiến phẩm voi

Các nhà hoạt động bảo vệ động vật đã rất giận dữ với quyết định nới lỏng lệnh cấm của ông Trump vào thứ Năm

Nguồn hình ảnh, SPL

Chụp lại hình ảnh, Các nhà hoạt động bảo vệ động vật đã rất giận dữ với quyết định nới lỏng lệnh cấm của ông Trump vào thứ Năm

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đình chỉ việc nhập khẩu chiến lợi phẩm săn bắn voi, một ngày sau khi lệnh cấm được nới lỏng bởi chính Nhà Trắng.

Hôm thứ Năm, ông Trump nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu chiến lợi phẩm từ voi bị săn bắn ở Zambia và Zimbabwe, đảo ngược lệnh cấm năm 2014 của Cựu Tổng thống Obama.

Tuy nhiên, vào cuối ngày thứ Sáu, Tổng thống Trump đăng dòng tweet nói rằng sẽ tạm đình chỉ quyết định trên cho đến khi ông có thể "xem xét tất cả các thông tin về bảo tồn".

Bỏ qua X tin, 1
Cho phép hiện nội dung từ X?

X. Chúng tôi cần sự đồng ý của quý vị trước khi bất kỳ nội dung nào được tải xuống, bởi việc này có thể đi kèm việc sử dụng cookies và các công nghệ khác. Quý vị có thể đọc chính sách cookie của X trước khi đồng ý. Để xem nội dung này, hãy chọn 'chấp nhận và tiếp tục'.

Cảnh báo: Nội dung bên thứ ba có thể có quảng cáo

Cuối X tin, 1

Động thái nới lỏng lệnh cấm đã khiến các nhà hoạt động động vật tức giận.

Nữ diễn viên Pháp Bridget Bardot viết trong một bức thư gửi cho Tổng thống Trump: "Những hành động đáng xấu hổ của ông xác nhận những tin đồn rằng ông không thích hợp để làm tổng thống."

Các cuộc biểu tình lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội với nhiều hình ảnh chia sẻ về con trai của Tổng thống Trump bên cạnh xác động vật chết trong các chuyến đi săn ở Châu Phi.

Bỏ qua X tin, 2
Cho phép hiện nội dung từ X?

X. Chúng tôi cần sự đồng ý của quý vị trước khi bất kỳ nội dung nào được tải xuống, bởi việc này có thể đi kèm việc sử dụng cookies và các công nghệ khác. Quý vị có thể đọc chính sách cookie của X trước khi đồng ý. Để xem nội dung này, hãy chọn 'chấp nhận và tiếp tục'.

Cảnh báo: Nội dung bên thứ ba có thể có quảng cáo

Cuối X tin, 2

Một bức ảnh của Donald Trump Jr. cho thấy anh ta đang cầm cái đuôi bị cắt bỏ của con voi chết.

Dịch vụ Cá và Động vật Hoang dã Hoa Kỳ (USFWS) thì lập luận rằng lệ phí săn bắn có thể giúp bảo tồn các động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Các chuyên gia nói rằng quần thể voi châu Phi đang giảm nhánh chóng.

Con số này đã giảm khoảng 30% trong giai đoạn 2007-14, theo Tổng điều tra dân số Voi năm 2016.

Báo cáo của nhóm phi lợi nhuận cho thấy số voi ở Zimbabwe giảm 6%.

Mặc dù voi nằm trong danh sách Bộ luật bảo vệ các loài nguy cơ tuyệt chủng, nhưng có một quy định trong luật của Hoa Kỳ cho phép nhập khẩu bộ phận của động vật nếu có đủ bằng chứng cho thấy các khoản phí thu được thực sự sẽ mang lại lợi ích cho việc bảo tồn loài.

Năm 2015, một nha sĩ Mỹ từ Minnesota đã giết chết một con sư tử nổi tiếng tên là Cecil trong Công viên Quốc gia Hwange của Zimbabwe.

Cái chết của Cecil đã gây ra sự phẫn nộ ở Mỹ và Zimbabwe, và buộc người thợ săn phải lẩn trốn.