Khủng hoảng Rohingya: hai phóng viên Reuters vẫn bị giam

Nguồn hình ảnh, Reuters
Hai phóng viên Reuters đang tường thuật về cuộc khủng hoảng Rohingya ở miền bắc Myanmar bị tạm giam thêm hai tuần.
Wa Lone và Kyaw Soe Oo bị bắt ngày 12/12 sau khi gặp các cảnh sát cung cấp tin cho họ.
Hai phóng viên bị buộc tội lấy tin bất hợp pháp, nhưng Reuters đã kêu gọi trả tự do cho những người này và nói rằng họ chỉ đơn giản là đang hành nghề báo.
Hai người này sẽ bị giam tại nhà tù Insein ở Yangon.
Wa Lone, 31 tuổi, và Kyaw Soe Oo, 27 tuổi, trước đó bị giam trong đồn cảnh sát.
Họ đã bị buộc tội theo Luật Bí mật Chính thống, được đưa ra từ thời thực dân Anh. Người phạm luật có thể bị phạt tù đến 14 năm.
Chính phủ Myanmar cho biết hai phóng viên "lấy tin trái phép với ý định chia sẻ với truyền thông nước ngoài". Họ đã được cảnh sát mời ăn tối.

Nguồn hình ảnh, AFP
Xuất hiện tại tòa án Mingaladon, các nhà báo được phép gặp gia đình và luật sư của họ lần đầu tiên.
Cuộc khủng hoảng Rohingya khiến khoảng 665.000 người Rohingya chạy trốn khỏi bang Rakhine. Quân đội nói rằng họ đang chiến đấu với chiến binh người Rohingya và phủ nhận việc nhắm mục tiêu là dân thường.
Nhưng Liên Hiệp Quốc mô tả cuộc xung đột là "vụ thanh lọc sắc tộc".
Nhà chức trách xem những người Hồi giáo Rohingya là những người nhập cư bất hợp pháp đến từ Bangladesh và từ chối quyền công dân của họ.
Phóng viên BBC tại Đông Nam Á Jonathan Head cho biết việc tiếp cận vào bang Rakhine bị kiểm soát chặt chẽ và các nhà báo buộc phải tìm thông tin từ các nguồn khác.
Dù quân đội đã nới lỏng sự kiểm soát của họ và truyền thông tại Myanmar đã có sự tự do nhất định, các nhà báo vẫn tiếp tục bị truy tố hình sự, với hơn một chục người bị bắt trong hai năm qua, ông Head cho biết thêm.