Nữ hoàng Anh không dự lễ Chủ nhật Tưởng niệm vì lý do sức khỏe

Nguồn hình ảnh, PA Media
Nữ hoàng Anh Elizabeth II sẽ không tham dự buổi lễ Chủ nhật Tưởng niệm, kỷ niệm ngày kết thúc chiến tranh, tại Cenotaph, London, do bị bong gân lưng.
Điện Buckingham nói bà "thất vọng" vì không dự được.
Trước đó, tin tức nói Nữ hoàng "hoàn toàn chú tâm" tới việc dự buổi lễ sau khi nghỉ ngơi một thời gian dài, không thực hiện các bổn phận của mình vì lý do sức khỏe.
Sáng nay, bà quyết định không dự lễ "với sự nuối tiếc vô cùng to lớn", thông cáo viết.
Cũng giống như những năm trước, Thái tử Charles sẽ thay mặt Nữ hoàng đặt vòng hoa tưởng niệm.
Nữ Công tước xứ Cornwall - phu nhân của Thái tử, vợ chồng Công tước xứ Cambridge tức vợ chồng Hoàng tử William (con trai Thái tử Charles), vợ chồng Bá tước xứ Wessex (con trai út của Nữ hoàng) và Công chúa Vương thất Anne (con gái của Nữ hoàng) sẽ vẫn dự lễ như kế hoạch.
Việc Nữ hoàng bị đau lưng không liên quan gì tới lời khuyên gần đây của bác sỹ riêng, theo đó nói bà cần nghỉ ngơi, hãng tin PA Media tường thuật.
Các bác sỹ cũng khuyên bà nghỉ cho tới giữa tháng Mười Một, sau khi bà phải qua một đêm trong bệnh viện hôm 20/10 để kiểm tra sức khỏe, là lần đầu tiên bà phải ở lại bệnh viện qua đêm trong suốt tám năm qua.
Tuy nhiên, bà đã đảm nhiệm một số công việc nhẹ trong thời gian đó, bao gồm cả việc tiếp xúc qua mạng.
Lễ Chủ nhật Tưởng niệm năm nay lẽ ra sẽ là lần đầu tiên bà thực hiện bổn phận trước công chúng kể từ sau khi nhập viện.
Điện Buckingham nói trong một thông cáo: "Nữ hoàng, bị bong gân lưng, sáng nay đã quyết định với sự tiếc nuối vô cùng to lớn rằng bà sẽ không thể dự được buổi lễ Chủ nhật Tưởng niệm hôm nay tại Cenotaph.
Bệ hạ rất thất vọng về việc Ngài sẽ phải bỏ lỡ buổi lễ này."

Nguồn hình ảnh, AFP/Getty
Nữ hoàng Elizabeth II, từng trải qua thời Thế Chiến II khi còn ở tuổi thiếu niên, là người đứng đầu các lực lượng có vũ trang.
Bà mới chỉ bỏ lỡ sáu lễ tưởng niệm khác tại Cenotaph - bia tưởng niệm những người chết trong Thế Chiến I và II - trong suốt thời gian trị vì, trong đó có bốn lần là do bà đang đi có chuyến thăm hải ngoại, và trong 1959 và 1963, là lúc bà đang mang bầu hai người con út.
Nữ hoàng đã duy trì một lịch trình bận rộn trong tháng Mười, trước khi phải nhập viện, nhưng gần đây người ta thấy bà cần chống gậy tại buổi lễ ở Tu viện Westminster, là lần đầu tiên trong một buổi lễ lớn.