Truy tìm kẻ móc mắt bé trai ở TQ

Cảnh sát Trung Quốc đang tìm kiếm thông tin về một phụ nữ bị nghi là đã móc mắt một bé trai sáu tuổi.
Vụ này xảy ra ở Phần Tây, tỉnh Sơn Tây, hôm 24/8.
Tin cho hay cậu bé ra ngoài chơi và vài tiếng sau cha mẹ cậu tìm thấy con mình người đầy máu me, hai mắt bị móc mất.
Hiện cậu bé đang được điều trị trong bệnh viện. Cảnh sát đã treo giải 100.000 Nhân dân tệ ($16.340) cho ai cung cấp được thông tin về vụ này.
Tân Hoa Xã đưa tin rằng tối hôm thứ Bảy 24/8, bé trai bị một người phụ nữ không quen dụ dỗ vào một cánh đồng và sau đó người này đã móc mắt cậu.
Cha mẹ cậu bé là nông dân. Mẹ em nói cậu bé kể lại rằng cậu đang đi thì bị một người phụ nữ tấn công.
Cảnh sát tìm thấy hai con mắt ở ngay hiện trường.
Thoạt tiên báo chí địa phương nói rằng mắt của em bé bị lấy mất giác mạc, tức là có thể đây là một vụ ăn cắp nội tạng.
Tuy nhiên sau đó cảnh sát cho hay giác mạc không bị lấy đi và hiện chưa rõ lý do em bé bị tấn công.
Một cảnh sát viên ở Phần Tây nói với hãng thông tấn AFP: "Chúng tôi vẫn đang điều tra vụ này nên không thể bình luận hay phỏng đoán gì".
Lúc đầu cậu bé được chở tới bệnh viện địa phương nhưng sau được chuyển tới Bệnh viện mắt Sơn Tây ở thủ phủ của tỉnh là thành phố Thái Nguyên vào Chủ nhật 25/8.
Truyền hình địa phương chiếu cảnh người trong gia đình đang chăm sóc cho một em bé bị băng bó trên đầu.
Tân Hoa Xã dẫn lời người mẹ nói: "Chúng tôi không có hiềm khích với ai cả".
Các bác sỹ cho hay sức khỏe của cậu bé đã ổn định nhưng cậu sẽ bị mù vĩnh viễn.
Tờ nhật báo Thanh niên Bắc Kinh thì trích lời một người thân khác nói: "Cháu hỏi tại sao trời lúc nào cũng tối... tại sao không thấy bình minh?"
"Chúng tôi chỉ biết nói với cháu là cháu bị thương vào mắt và phải băng lại."
"Thật là khó giải thích cho cháu. Điều này đau đớn quá."












