Nhà Trắng nói gì về tin có tên ông Trump trong hồ sơ Epstein?

Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Max Matza
- Vai trò, BBC News
Nhà Trắng đã phản bác sau khi có thông tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump được thông báo vào tháng Năm rằng ông nằm trong số hàng trăm cái tên được đề cập trong các tài liệu của Bộ Tư pháp liên quan đến nhà tài chính ấu dâm Jeffrey Epstein.
Tờ Wall Street Journal cho hay vị tổng thống đã được Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi thông báo về sự việc này trong một cuộc họp báo thường kỳ.
Tờ báo nhấn mạnh rằng việc xuất hiện trong các tài liệu này không phải là dấu hiệu cho thấy ông Trump có bất kỳ hành vi sai trái nào.
Đáp lại, một người phát ngôn của Nhà Trắng gọi đó là "tin giả".
Chính quyền Trump đang chịu áp lực ngày càng tăng buộc phải tiết lộ thêm thông tin về Epstein - người mà theo lời tổng thống, trước từng thân thiết với ông, nhưng trở nên bất hòa vào năm 2004.
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm ngoái, ông Trump đã hứa sẽ công bố những hồ sơ như vậy về kẻ tội phạm tình dục có mối quan hệ rộng rãi này.
Nhưng kể từ đó, những người ủng hộ ông Trump đã ngày càng thất vọng với cách chính quyền xử lý vấn đề này, kể cả việc không giao nộp "danh sách khách hàng" được đồn đại của Epstein.
Trong một bản ghi nhớ vào đầu tháng này, Bộ Tư pháp và FBI cho biết không hề có danh sách nào như vậy.
Epstein đã chết trong một phòng giam ở New York vào năm 2019 khi đang chờ xét xử về tội buôn bán người cho mục đích tình dục, sau một bản án trước đó về tội môi giới mại dâm từ trẻ vị thành niên. Cái chết của ông được phán quyết là tự tử.
Tội ác của vị tỷ phú này, và bản chất cái chết của ông, từ lâu đã là chủ đề của các thuyết âm mưu.
Riêng vào hôm 23/7, một thẩm phán tại Florida đã bác bỏ yêu cầu của Bộ Tư pháp về việc công bố hồ sơ tòa án liên quan đến việc truy tố ông Epstein tại đó.
Cùng ngày hôm đó, một tiểu ban của Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu yêu cầu triệu tập Bộ Tư pháp để giao nộp hồ sơ. Yêu cầu pháp lý này phải được chủ tịch ủy ban ký trước khi chính thức được ban hành.
Trong buổi họp báo với Trump hồi tháng Năm, bà Bondi đã nói với tổng thống rằng các tập tin chứa tin đồn về nhiều người, gồm cả chính ông Trump, tờ Wall Street Journal đưa tin.
Điều này mâu thuẫn với lời của tổng thống hồi đầu tháng, lúc ông trả lời "không, không" khi được một phóng viên hỏi liệu ông có được bà Bondi cho biết tên của mình xuất hiện trong các tập tin hay không.
Tờ Wall Street Journal đưa tin hôm 23/7 rằng bà Bondi cũng đã nói với tổng thống rằng hồ sơ Epstein có cả các nội dung ấu dâm và thông tin nạn nhân không nên được tiết lộ.
Việc được nêu tên trong các tài liệu không phải là bằng chứng của bất kỳ hoạt động tội phạm nào và ông Trump cũng chưa bao giờ bị cáo buộc có hành vi sai trái liên quan đến vụ án Epstein.
Câu chuyện sau đó đã được các cơ quan truyền thông khác của Mỹ xác nhận nhưng BBC chưa thể độc lập xác minh.
Steven Cheung, một người phát ngôn của ông Trump, gọi báo cáo này "chỉ là sự tiếp nối của những câu chuyện tin giả do Đảng Dân chủ và truyền thông cánh tả bịa đặt, giống như vụ bê bối Russia-gate (Nga can thiệp bầu cử Mỹ) của ông Obama - điều mà Tổng thống Trump đã đúng".
Bộ trưởng Tư pháp Bondi cho hay: "Không có gì trong các tập tài liệu đảm bảo cho việc điều tra hoặc truy tố thêm."
Giám đốc FBI Kash Patel nói: "Những kẻ tiết lộ thông tin phạm tội và truyền thông đưa tin giả đang không ngừng tìm cách phá hoại Tổng thống Trump bằng những lời bôi nhọ và dối trá và câu chuyện này cũng không ngoại lệ."
Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng giấu tên nói với hãng tin Reuters rằng họ không phủ nhận việc tên ông Trump xuất hiện trong các tài liệu.
Vị quan chức này chỉ ra các hồ sơ Epstein được Bộ Tư pháp tiết lộ vài tháng trước đó, trong đó có ông Trump.
Những hồ sơ này, được phân phát cho những người có ảnh hưởng phe bảo thủ vào tháng Hai, có điện thoại của một số thành viên gia đình Trump, trong đó có con gái ông.
Ông Trump đã chỉ đạo bà Bondi tìm cách công bố tất cả tài liệu của bồi thẩm đoàn, khiến Bộ Tư pháp phải yêu cầu các tòa án ở Florida và New York công khai các hồ sơ liên quan đến các vụ án tại cả hai khu vực đó.
Nhưng Thẩm phán Robin Rosenberg đã phán quyết vào hôm 23/7 rằng việc công bố các tài liệu từ vụ án Epstein ở Florida sẽ vi phạm các quy định của tiểu bang về việc giữ bí mật của bồi thẩm đoàn.
"Tòa án bị trói tay," vị thẩm phán được ông Obama bổ nhiệm đã phán quyết trong lệnh dài 12 trang của mình.
Các bản ghi chép đang được đề cập bắt nguồn từ cuộc điều tra của Florida đối với ông Epstein vào năm 2006, dẫn đến việc ông ta bị buộc tội môi giới mại dâm đối với trẻ vị thành niên.
Thẩm phán Rosenberg cũng từ chối chuyển vụ việc sang New York, nơi hai thẩm phán đang quyết định xem có nên công khai các bản ghi chép liên quan đến cuộc điều tra buôn bán người cho mục đích tình dục năm 2019 của ông Epstein hay không. Yêu cầu này vẫn đang chờ xử lý.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Những diễn biến mới nhất diễn ra khi sự chú ý lại chuyển hướng sang bà Ghislaine Maxwell, một tội phạm buôn người vì mục đích tình dục bị kết án, đang thụ án 20 năm tù vì tội tiếp tay cho Epstein lạm dụng trẻ em.
Một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp đang lên kế hoạch gặp bà Maxwell - từng là người mẫu nước Anh - để thảo luận về những thông tin bà biết về vụ án, luật sư của bà xác nhận với BBC.
Cùng với yêu cầu đối với hồ sơ của Bộ Tư pháp, các nghị sĩ Cộng hòa trong Ủy ban Giám sát Hạ viện trước đó đã gửi giấy triệu tập bà Maxwell xuất hiện trước ủy ban này bằng hình thức trực tuyến từ trong tù vào ngày 11/8.
Luật sư của bà, David Oscar Markus, nói với BBC rằng nếu bà chọn làm chứng, thay vì viện dẫn quyền im lặng theo Hiến pháp, "bà sẽ làm chứng một cách trung thực, như bà vẫn luôn nói".
"Về giấy triệu tập của Quốc hội, bà Maxwell đang thực hiện từng bước một," ông nói thêm.
"Bà ấy mong chờ cuộc gặp với Bộ Tư pháp và cuộc nói chuyện đó sẽ giúp bà định hướng cho các bước tiếp theo."
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã cảnh báo rằng không thể tin tưởng việc bà Maxwell sẽ cung cấp lời khai chính xác.
Đảng viên Cộng hòa Louisiana nói: "Tôi muốn nói đây là người đã bị kết án nhiều năm tù vì những hành vi âm mưu khủng khiếp, không tả được và nhắm đến những người trẻ vô tội."
Đầu tháng này, bà Bondi cho biết Bộ Tư pháp không phát hiện ra "danh sách khách hàng có liên quan" nào về Epstein.
Bà cũng cho biết ông ta đã tự tử trong một nhà tù ở New York vào năm 2019 - bất kể những thuyết âm mưu về cái chết của ông ta.
Trước đó, bà Bondi đã ám chỉ rằng bà sẽ tiết lộ những thông tin quan trọng trong vụ án, nói rằng bà có "rất nhiều tên" và "rất nhiều nhật ký chuyến bay".
Việc Bộ trưởng Tư pháp đảo ngược quyết định đã khiến một số người ủng hộ nhiệt thành nhất của ông Trump phẫn nộ và kêu gọi bà từ chức.
Đảng Dân chủ đã lợi dụng cuộc đấu đá nội bộ của Đảng Cộng hòa để cáo buộc chính quyền Trump che đậy.
Hôm 22/7, Chủ tịch Hạ viện Johnson đã kết thúc cuộc bỏ phiếu của Quốc hội vào kỳ nghỉ hè sớm hơn một ngày, nhằm ngăn chặn các nỗ lực lập pháp nhằm buộc công bố các tài liệu liên quan đến Epstein.
Nhưng những người Cộng hòa nổi loạn trong Tiểu ban Giám sát Hạ viện đã bỏ phiếu vào chiều 23/7 để buộc Bộ Tư pháp công bố các hồ sơ.
Ba nghị sĩ Cộng hòa - Nancy Mace, Scott Perry và Brian Jack - đã cùng năm nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ trát đòi hầu tòa. Hai nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu chống.
Tuy nhiên, James Comer, chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, thuộc phe Cộng hòa, cần phải ký vào văn bản này thì lệnh triệu tập mới có thể được tiến hành.