World Cup 2022: Vận rủi tiếp tục đeo bám, liệu Pháp có thể bảo vệ ngôi vương tại Qatar?

Đội tuyển Pháp

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Đương kim vô địch Pháp đứng thứ ba về khả năng nâng cúp theo Opta, với cơ hội vô địch là 13%.
    • Tác giả, Phạm Cao Phong
    • Vai trò, Gửi tới BBC News Tiếng Việt từ Paris

Theo thông báo mới nhất của Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) vào lúc 23h31, tối thứ bảy 19.11.2022, một ngày trước lễ hội bóng đá của hành tinh, tiền đạo chủ lực của Pháp, cầu thủ vừa đoạt giải Quả Bóng Vàng Karim Benzema, đã bị va chạm vào đùi trái trong buổi tập cùng ngày.

Karim Benzema đã trải qua cuộc kiểm tra y tế ngay sau đó tại Doha, và phát hiện chấn thương nặng. Chấn thương này không cho phép Karim Benzema tiếp tục cùng đồng đội bảo vệ ngôi vô địch. Định mệnh đã lên tiếng dập tắt ước mơ của Benzema được hít thở không khí lễ hội của thế giới bóng đá, chỉ ra hoa trái hiếm muộn bốn năm một lần, đã tan vỡ ở khoảng khắc chưa đầy 24 tiếng nữa trái bóng sẽ lăn.

Đối với những người hâm mộ đội bóng Pháp cũng như yêu mến Karim Benzema, đây thật sự là một cơn ác mộng tồi tệ nhất, một vết dao đâm vào buổi bình minh trước cuộc phi nước đại gần kề.

Những khát khao được sánh ngang với một Michel Platini hay một Zinédine Zidane của Benzema tan vỡ quả thật cay đắng. Bốn năm trước, các đồng đội của anh đã được hưởng hương vị hạnh phúc khi chinh phục chiếc Cúp vàng, còn anh thì không.

World Cup đáng lẽ đã đủ để cứu Karim Benzema  khỏi cơn chóng mặt này, song định mệnh đã ngáng chân anh.

Vận mệnh cá nhân của Benzema  sẽ phủ bóng lên vận mệnh chung của đội Pháp?

Trong lịch sử các giải World Cup, từ khi chiếc Cúp vàng mới được làm ra thay thế chiếc Cup Jules Rimet đã vĩnh viễn về tay Brazil năm 1970, chưa có một đội đương kim vô địch thế giới nào bảo vệ thành công ngai vàng giành được khi bước vào giải mới bốn năm sau.

Gần đây nhất là câu chuyện cười ra nước mắt của đội tuyển CHLB Đức, vô địch giải năm 2014, bị loại ngay ở vòng bảng khi thua đội Hàn Quốc 0-2.

Thua ai thì thua, nhưng một cường quốc bóng đá như Đức, từng 4 lần VĐTG lại bị một đội châu Á xỏ mũi thì chẳng dễ chịu gì.

Tại giải 2014, đương kim thế giới lúc đó là Tây Ban Nha gặp Hà Lan trong trận mở màn. Tây Ban Nha vào trận đúng theo nghĩa là cửa trên. Đến 40 phút của hiệp một, Hà Lan chẳng thấy thể hiện họ là những "cơn lốc mầu da cam", hay thuật ngữ quen thuộc "người Hà Lan bay" chút nào, đã nhận 2 thẻ vàng và một bàn thua. Lẽ ra họ có thể còn thua đậm hơn.

Song kết cục, Tây Ban Nha thủng lưới 5 lần, thua trắng mà không hiểu sao thua đau đến thế.

Trận Tây Ban Nha-Hà Lan trở thành một trận đấu kịch tính nhất, có tỷ số không ngờ nhất trong giải. Tây Ban Nha thậm chí xếp sau cả sau Chile và bị loại ngay ở vòng bảng với dàn sao còn nhiều cầu thủ chơi đến hôm nay.

Karim Benzema

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Karim Benzema đã trải qua cuộc kiểm tra y tế tại Doha, và phát hiện chấn thương nặng, không cho phép cầu thủ này tiếp tục cùng đồng đội bảo vệ ngôi vô địch.

Pháp cũng đã rơi vào thảm bại tương tự vào năm 2002. Bốn năm trước, trên sân Stade de France, họ nhấn chìm đội Brazil của " Ronaldo béo" bằng ba bàn không gỡ.

Trước khi bay sang Hàn Quốc và Nhật Bản, hãng bán đồ thể thao tài trợ cho đội tuyển quốc gia Pháp đã tính đến sản xuất trước những chiếc áo đấu có hai ngôi sao, tượng trưng cho hai chức vô địch.

Báo chí thể thao quốc tế lúc đó cùng chung một nhận định rằng, Pháp có nhiều ngôi sao đẳng cấp có thể lập ra ba đội tuyển ngang ngửa đi đá thế giới, mà tất cả đều đầy cơ hội và đẳng cấp bỏ tọt Cúp vô địch vào túi.

Song, hình như có những lời nguyền vô hình sao đó, để trái bóng thì tròn, nhưng lăn qua vạch vôi vô hình đó thì không xong. Pháp bước vào giải gặp đội đàn em châu Phi là Senegal, thua 0-1.

Hậu vệ điển trai, tóc túm đuôi gà, Emmanuel Petit sau khi giành chức VĐTG bốn năm trước, đã bắt chặt luôn con gái một tỷ phú, đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao trái bóng có thể chui tọt vào lưới Barthez.

Emmanuel phân trần : "Bóng lọt chân Marcel Desailly, chạm vào chân tôi, lại bật tới tầm của Marcel, nẩy vào ngực Barthez, lại đến chân tôi, thế mà còn văng vào chân Bouba Diop để cầu thủ này đã ngã ngồi xuống đất còn thọc được giầy, đưa bóng vào lưới. Quá khó hiểu. "

Đội bóng Pháp dự đoán có một ngôi sao mới trên ngực áo đã thua nhanh đến mức chóng mặt, không kịp hiểu chuyện gì đã xẩy ra thì đã chui xuống đáy bảng, bị loại ngay từ vòng một.

Các danh thủ còn lơ lửng lên trời trước đó như David Trezeguet, Thierry Henry, Patrick Vieira, Lilian Thuram, Bixente Lizarazu…trở thành những ngôi sao băng vụt tắt vội vàng trong lặng lẽ.

Nhưng chỉ bốn năm sau, một đội Pháp khập khiễng, chỉ còn ba danh thủ của chiến thắng năm 1998 lại lọt đến trận chung kết. Họ chỉ để lại chiếc Cúp vô địch cho nước Ý sau trận nã pháo đầy may rủi trên chấm 11m.

Giải đó, đội Pháp do huấn luyện viên nhiều tai tiếng Raymond Domenech chỉ đạo, một người thành tích trước đó là một chiếc huy chương đồng giải bóng đá nhà binh chẳng ai biết.

Chức huấn luyện viên của ông cũng chẳng hiểu vì sao đến được tay. Giải năm sau, dưới bàn tay chỉ đạo của Domenech, nhiều cầu thủ đã nổi loạn, bất phục, dẫn đến sự khủng hoảng sâu sắc trong làng bóng đá Pháp.

Điều đó giải thích thế nào?

Đội tuyển Pháp

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Linh hồn tuyến tiền vệ Pháp với Paul Pogba và N'Golo Kanté không thể góp mặt vì chấn thương

Năm nay, liệu Pháp sẽ gặp lại một kết quả đen đủi như năm 2002, trên sân vận động Seoul World Cup Stadium?

Ở chung bảng với Pháp, cũng vẫn là những chú lính chì Đan Mạch, đội đã loại họ năm 2002. Đan Mạch vừa thắng Pháp cả hai trận gần đây nhất trong giải UEFA Nations League 2022–23, thắng ngay cả ở Stade de France. Pháp cũng phải gặp một đội bóng Bắc Phi trong bảng là Tunisie.

Lời nguyền phù thủy chưa gặp phải thầy pháp cao tay đã trải qua vài thập niên. Liệu huấn luyện viên Didier Deschamps và các học trò của ông có thể làm gì hơn hay vẫn rơi vào vết xe đổ của lịch sử?

Đến hôm nay, một ngày trước khi trái bóng lăn trên các thảm cỏ Qatar, hình như chuỗi bất hạnh vẫn như cơn bão đổ xuống đội bóng áo xanh.

Linh hồn tuyến tiền vệ Pháp với Paul Pogba và N'Golo Kanté không thể góp mặt vì chấn thương. " Paul bạch tuộc" bước xuống bàn mổ,  phấn khởi với hy vọng kịp chữa lành trước giải đấu, đang chạy đà khởi động ngon trớn, thì còn vừa đúng một tuần trước ngày lên danh sách đi Qatar lại dính tiếp chấn thương. Cánh cửa World Cup hoàn toàn khép lại.

Hậu vệ Presnel Kimpembe, trụ cột của đội Paris St.Germain vừa tập trung lên khu tập huấn quốc gia Clairefontaine được buổi đầu đã gặp vấn đề về thể lực, xin tự nguyện rút khỏi đội tuyển.

Hàng thủ của Pháp vốn có nhiều khuôn mặt sáng giá. Song năm nay cũng có vẻ không được thuận buồm xuôi gió. Thủ môn dự bị cho Hugo Lloris là thủ thành đầy tài năng chơi trong đội hình chính của AC Milan 27 tuổi, cao 1m91, Mike Maignan vẫn bị chấn thương hành hạ, phải từ bỏ giấc mơ góp mặt tại giải lần này.

Vẫn chưa hết, trong buổi tập trước khi lên đường sang Qatar, tiền đạo sáng giá cho vị trí ‘cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức’ 2022-2023, người đưa RB Leipzig lọt vào vòng 8 đội Champions League với những bàn thắng xuất thần buộc phải nói lời chia tay với giấc mơ tranh Cúp thế giới là ngôi sao đang lên Christopher Nkunku. Trong một va chạm không đáng có với Eduardo Camavinga, Nkunku bị rách dây chằng bên đầu gối trái, anh đứng trước viễn cảnh phải ngồi ngoài sân cỏ 2 tháng.

Hệ lụy tiếp theo là cơn bão giận dữ của cổ động viên Pháp đổ hết lên đầu Eduardo Camavinga, người bị cáo buộc gây chấn thương cho đồng đội. Camavinga lại là cầu thủ non tuổi nhất, non kinh nghiệm, cũng như chưa từng phải gánh chịu những thóa mạ tương tự. Hẳn rằng áp lực đó ảnh hưởng không tốt đến tâm lý thi đấu của Camavinga.

Phải chăng Định mệnh cũng muốn chẳng tha nước Pháp, cũng như là đã cản đường các đội vô địch thế giới khác?

Những sang chấn đen đủi vẫn như một thế lực hắc ám đeo bám dai dẳng đội bóng đương kim vô địch. Đội bóng của huấn luyên viên Didier Deschamps lại bị thêm một cú choáng váng mới với Benzema.

Song biết đâu trong cái rủi, họ sẽ tìm ra ánh sáng cuối đường hầm ? Khi nghĩ rằng số phận đã dồn đuổi đến chân tường, đội Pháp sẽ có tâm lý thi đấu thoải mái hơn, thả lỏng khỏi những sự căng cứng trong thi đấu?

Pháp chơi giao hữu thì chẳng sợ ai. Họ đã thắng Ukraine 5-0, khi đá hữu nghị trước, tập tành vớ vẩn. Tuy nhiên, vẫn đội bóng Ukraine đó, vẫn những cầu thủ đó, trong trận đấu chính thức, cần ăn gỏi đối thủ thì đội Pháp chỉ thủ hòa đầy may mắn 1-1.

Đội Pháp vẫn thế. Họ hay làm người hâm mộ thất vọng trong những phút tràn trề hy vọng.

Lần này, ở đáy sâu của những đen đủi, biết đâu đội Pháp sẽ gây những bất ngờ thú vị?

Bài thể hiện quan điểm riêng và văn phong của tác giả, một nhà báo tự do từ Paris.