Tìm thấy hộp đen máy bay Air India, chờ giải mã nguyên nhân Boeing 787-8 rơi

Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Lucy Clarke-Billings
- Vai trò, BBC News
Một hộp đen đã được tìm thấy tại hiện trường vụ rơi máy bay Air India ở Ahmedabad, theo thông tin từ Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ấn Độ hôm thứ Sáu.
Thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay đã được Cục Điều tra Tai nạn Máy bay Ấn Độ (AAIB) tìm thấy trong vòng 28 giờ, theo xác nhận của Bộ trưởng Ram Mohan Naidu Kinjarapu.
Tất cả, trừ một trong số 242 người trên chuyến bay khởi hành từ London, đã thiệt mạng khi máy bay rơi xuống một khu dân cư chưa đầy 60 giây sau khi cất cánh hôm thứ Năm. Một quan chức nói với BBC rằng ít nhất tám người dưới mặt đất cũng đã thiệt mạng.
"[Việc tìm được hộp đen] đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cuộc điều tra" và sẽ "hỗ trợ đáng kể cho quá trình làm rõ thảm kịch này," ông Kinjarapu cho biết.

Nguồn hình ảnh, EPA
Máy bay thường được trang bị hai hộp đen – các thiết bị điện tử nhỏ nhưng cực kỳ chắc chắn dùng để ghi dữ liệu.
Một hộp ghi lại dữ liệu chuyến bay, chẳng hạn như độ cao và tốc độ. Hộp còn lại ghi âm thanh trong buồng lái, giúp các nhà điều tra nghe được những gì phi công nói và phát hiện các âm thanh bất thường nếu có.
Cục Điều tra Tai nạn Máy bay Ấn Độ (AAIB) đang chủ trì cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, với sự hỗ trợ từ các nhóm chuyên gia đến từ Mỹ và Anh. Tổng giám đốc Boeing, ông Kelly Ortberg, cho biết công ty cũng đang hỗ trợ cuộc điều tra này.
Air India cho biết trên chiếc máy bay Boeing 787-8 Dreamliner gặp nạn có 169 công dân Ấn Độ, 53 người Anh, 7 người Bồ Đào Nha và 1 người Canada. Chiếc máy bay đã rơi chỉ một lúc ngay sau khi cất cánh từ Sân bay Quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel ở Ahmedabad lúc 13:39 giờ địa phương (08:09 GMT).
Chuyến bay mang số hiệu AI171 dự kiến sẽ hạ cánh tại Sân bay Gatwick ở London lúc 18:25 theo giờ mùa hè Anh (BST).
Vào thứ Sáu, các mảnh vỡ của máy bay vẫn còn rải rác khắp hiện trường vụ tai nạn, bao gồm cả phần cánh bị cháy đen, trong khi nhiều bộ phận lớn của máy bay mắc kẹt trong các tòa nhà.
Các nhà điều tra đã đến hiện trường và đám đông được yêu cầu lùi xa khỏi khu vực đổ nát.
Một bác sĩ nói với BBC rằng họ đang dựa vào ADN từ người thân để xác định danh tính các nạn nhân. Một sĩ quan cảnh sát tại phòng khám nghiệm tử thi cho BBC biết rằng thi thể của sáu người đã được trao trả cho gia đình, do thân nhân của họ có thể nhận dạng được dựa trên đặc điểm khuôn mặt.
Người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn, công dân Anh Vishwashkumar Ramesh – người ngồi ở ghế 11A trên chuyến bay – hiện vẫn đang hồi phục trong bệnh viện.
"Tôi vẫn không thể tin được mình đã sống sót," anh nói với đài truyền hình nhà nước Ấn Độ DD News hôm thứ Năm.
"Lúc đầu, tôi nghĩ mình sẽ chết. Tôi cố mở mắt, tháo dây an toàn và tìm cách thoát ra khỏi máy bay."
Anh Ramesh, 40 tuổi, bị bỏng ở tay trái, cho biết anh đã chứng kiến phi hành đoàn và các hành khách khác thiệt mạng ngay trước mắt mình.
Trong khi đó, nhiều gia đình vẫn đang tuyệt vọng chờ tin tức về người thân.
Imtiaz Ali, có anh trai là Javed và cả gia đình anh trai trên chuyến bay, cho biết không tin anh mình đã chết cho đến khi tận mắt thấy thi thể.
"Nếu tôi buồn và bắt đầu khóc, thì tôi sẽ không kiềm chế được bản thân," anh nói với BBC.
"Không ai có thể cản tôi được... có thể tim tôi sẽ vỡ mất."
Chiếc máy bay đã rơi xuống một khu dân cư có tên là Meghani Nagar, và mặc dù chỉ vừa cất cánh, cú va chạm vẫn cực kỳ nghiêm trọng. Theo các nhân viên cứu hộ, mảnh vỡ máy bay văng ra khắp khu vực rộng khoảng 200 mét.
Hiện vẫn chưa rõ chính xác có bao nhiêu người dưới mặt đất thiệt mạng, tuy nhiên, BBC biết được ít nhất tám người không có mặt trên máy bay đã tử vong.
Bác sĩ Minakshi Parikh, trưởng khoa của Trường Y BJ và Bệnh viện Dân sự, cho biết bốn sinh viên của họ đã thiệt mạng khi máy bay rơi trúng các tòa nhà trong khuôn viên trường.
"Còn có bốn người thân của các bác sĩ của chúng tôi đang ở trong khuôn viên khi máy bay rơi – họ cũng đã thiệt mạng," bác sĩ Parikh nói.
"Chúng tôi đang hoàn toàn dựa vào việc xét nghiệm ADN để xác định danh tính các nạn nhân, và đây là điều mà chúng tôi không thể thực hiện vội vàng hay để xảy ra sai sót. Chúng tôi đang làm việc một cách nghiêm túc. Chúng tôi mong người thân hiểu và kiên nhẫn một chút. Chúng tôi muốn bàn giao [thi thể] càng sớm càng tốt."
Vào thứ Sáu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến hiện trường vụ tai nạn máy bay và ở khoảng 20 phút tại đây.
Ông không phát biểu với báo chí sau đó, nhưng một video đăng trên kênh YouTube của ông cho thấy ông đang đi quanh hiện trường và kiểm tra các mảnh vỡ.
Ông Modi cũng đến thăm địa điểm xuất hiện trong một bức ảnh đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng, cho thấy phần đuôi của chiếc máy bay mắc kẹt trong một tòa nhà.

Nguồn hình ảnh, EPA-EFE/Shutterstock
Vào đầu ngày thứ Sáu, Tổng giám đốc Air India, ông Campbell Wilson, cũng đã đến hiện trường vụ tai nạn và sau đó mô tả chuyến thăm này là một trải nghiệm "rất xúc động".
Theo dữ liệu từ trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24, chiếc Boeing Dreamliner 787-8 đã hoàn thành hơn 700 chuyến bay trong vòng một năm trước thảm họa xảy ra vào thứ Năm.
Chiếc máy bay của Air India đã 11 năm tuổi và thường bay các tuyến như Mumbai và Dubai, cũng như từ thủ đô New Delhi đến các điểm đến ở châu Âu như Milan, Paris và Amsterdam.
Trong hai năm qua, máy bay này đã thực hiện 25 chuyến bay từ Ahmedabad đến sân bay London Gatwick.
Cơ quan quản lý hàng không Ấn Độ – Bộ Hàng không Dân dụng (DGCA) – đã ra lệnh kiểm tra an toàn bổ sung đối với toàn bộ đội bay Boeing 787-8 và 787-9 của Air India, gọi đây là một "biện pháp phòng ngừa".