Thêm một đêm với The Beatles ở Hà Nội

Đêm ra mắt sách Shout về nhóm The Beatles ở Hà Nội
Chụp lại hình ảnh, Đêm ra mắt sách Shout về nhóm The Beatles ở Hà Nội
    • Tác giả, Nguyễn Văn
    • Vai trò, Gửi tới BBC News Tiếng Việt từ Hà Nội

'Thuốc gì thơm thế, cho em hút với!' Cô gái chừng 18, 20 nói với tôi, một người hơn cô nhiều tuổi và thực ra là không quen biết.

Không khó nhận ra sự phấn khích của vị đáng tuổi 'bố già' đứng cạnh. Tuy chưa từng nghe biểu diễn trực tiếp, họ là người hâm mộ The Beatles, ban nhạc lừng danh xuất xứ từ Liverpool, Anh Quốc xa xôi. Mà hâm mộ từ lâu.

Đấy là một mẩu nhỏ trong buổi ra mắt tác phẩm Shout (Gào thét) và tưởng nhớ ngày mất John Lennon tại Hà Nội, 8/12/2020.

Dịch giả Hiền Trang chuyển ngữ từ nguyên bản của Philip Norman viết dưới dạng hội thoại về Beatles. Xuất bản lần đầu năm 1981 và là cuốn tiểu sử Beatles bán chạy nhất. Tối hôm nay, một ngày tháng 12, bản tiếng Việt của Alpha Books ra mắt ở Hà Nội.

Người yêu nhạc phẩm của Beatles ở Hà Nội không nhiều, hầu hết nay đã 40 trở lên. Nhưng điều đó không ngăn họ trở lại cảm xúc của nhiều năm trước. Khi tuổi trẻ Việt Nam khao khát tình cảm thật của tiết tấu và giai điệu Tây phương. Dù nhiều người không hiểu ý nghĩa của ca từ.

Nhưng thập niên 70, 80 thế kỷ trước, họ là những người cấp tiến. Khi tuyệt đại đa số thanh niên chỉ biết nhạc đỏ, dòng nhạc cách mạng tràn ngập những năm tuổi trẻ. Tình yêu trong đó cũng nhiều tranh đấu làm thanh xuân vừa đói, vừa ngột ngạt.

Đây là lần đầu tiên sau 1975 một sách tiếng Anh về The Beatles được dịch và phát hành ở Hà Nội
Chụp lại hình ảnh, Đây là lần đầu tiên sau 1975 một sách tiếng Anh về The Beatles được dịch và phát hành ở Hà Nội

'Luồng gió mới của mấy thế hệ'

Cô gái trẻ là 'của hiếm' đối với đêm diễn. Cô thuộc về thế hệ rành rẽ Anh ngữ. Những người ngưỡng mộ Adele, Ed Sheeran, Taylor Swift hay những ca sĩ trẻ hơn. Vậy mà nó cũng không ngăn được cô đến đây, vì “xong rồi chẳng biết đi đâu”*. Hà Nội không có nhiều sự kiện văn hóa đúng nghĩa.

Cuối cùng thì âm nhạc cũng vang lên. Họ đu đưa theo Love Me Do, Nowhere Man và cũng bốc hơn với She Loves You, All My Loving, We Can Work It Out…

Trên sân khấu là ban nhạc Desire, ca sĩ và nhạc công hầu hết đã ở độ tuổi 50. Những người với trái tim còn trẻ.

CEO của Alpha Books, ông Nguyễn Cảnh Bình nhớ lại một thời âm nhạc từ Phương Tây ít xuất hiện tại Việt Nam và ban nhạc Anh từ Liverpool là một luồng gió mát:

“Tôi nhớ về không gian sống chật chội những năm tháng bao cấp: mọi thứ vào khuôn mẫu, như học văn thì thầy đọc toàn bộ, trò chỉ chép, rồi ăn mặc chỉ có áo trắng quần xanh, rồi các hoạt động khác đều phải trong khuôn khố. Không có cá tính, không có tính cách, không có khác biệt.. như quần loe bị cắt, tóc dài bị cắt, đầu trọc không được phép. thì âm nhạc phương Tây mà tiêu biểu, điển hình nhất là The Beatles như một làn gió ùa vào, với tôi khi trưởng thành.

Phải nói là với cả lứa chúng tôi, âm nhạc đó như những làn gió mát mẻ, với những âm điệu mới, lời nhạc đó chính là cuộc sống, là những gì chúng tôi nghĩ, muốn sống, không ủy mị như nhạc vàng, không lên gân, chỉ có lạc quan.. như dòng nhạc cách mạng, còn gọi là nhạc đỏ.

sự kiện hôm 08/12 ở HN

Nguồn hình ảnh, Other

Chụp lại hình ảnh, Từ trái sang: Đào Quế Anh, Hiền Trang, Hoàng Phương và Quang Huy tại sự kiện hôm 08/12 ở HN

Và dòng âm nhạc đó hối thúc con người, mở ra những không gian mới, cho phép con người được thể hiện cá tính, mơ ước, thất vọng, buồn phiền, đau khổ...”

Trở lại với đêm ra sách. Tôi không thấy Nam Cao Tác Phẩm, Vinh Xiêm, Tuấn Bass, Nguyễn Hoàng tham gia biểu diễn. Những thành viên đã góp phần tạo nên ban nhạc Desire thời gian khó. Nhưng không sao, bên cạnh ao ước hát lại ca khúc còn có những đam mê lớn hơn.

Nằm trong chương trình Tủ sách Âm nhạc của Alpha Book và Mỹ Thanh, đêm ra mắt cuốn sách và tưởng nhớ John diễn ra sau hai buổi diễn The Beatles Symphony tại Nhà Hát Lớn thành phố. Theo báo chí Việt Nam, phía trước còn nhiều sự kiện âm nhạc đình đám khác.

Có vẻ như nhóm in sách còn muốn đi xa hơn, ông Nguyễn Cảnh Bình cho biết vì sao hôm nay lại là Beatles và tiếp nữa sẽ là gì:

“Với việc xuất bản cuốn The Beatles chúng tôi sẽ mở đầu cho một dòng sách âm nhạc, tiếp theo là Elton John, Pink Loyd, ABBA, Michael Jackson… chúng tôi muốn người Việt không chỉ nghe âm nhạc mà còn hiểu sâu sắc về âm nhạc. Thưởng thức âm nhạc không phải chỉ là nghe âm nhạc mà còn hiểu về ý nghĩa bài bài, giai điệu, nghệ sĩ, con người, tư tưởng, tác phẩm.

Sách về nhạc, như cuốn này hy vọng là sẽ giúp cho các ca sĩ, nhạc sĩ và giới âm nhạc, nghệ thuật Việt Nam nói chung có thêm hiểu biết để có những tác phẩm chất lượng hơn, ý nghĩa hơn…”

Còn tôi bỗng thấy đêm nay lạnh quá. Cô gái trẻ đã không còn ở đó. Thế là lại “đấu tranh tư tưởng”, lại rót đầy vờ như không thấy, gỡ gạc đôi chút thanh xuân, như câu thơ Đồng Đức Bốn:

Sáu mươi là tuổi dậy thì

Bảy mươi là tuổi mới đi vào đời

Tám mươi là tuổi ăn chơi

Chín mươi là tuổi lên đời đổi xe.”

Bài thể hiện quan điểm riêng của Nguyễn Văn từ Hà Nội.