"Chúng tôi phải để thai nhi xấu số vào tủ lạnh"

- Tác giả, Tulip Mazumdar
- Vai trò, Phóng viên Y tế
Laura và Lawrence ngồi bên bàn bếp, tay ôm lấy đầu, nhớ lại cảm giác đau đớn như cánh cửa "địa ngục" mở ra vào ngày họ mất đứa con thơ.
"Tôi ôm chiếc hộp đựng hài cốt của đứa bé từ bệnh viện về nhà trên xe taxi, dọn bớt chỗ trống trong tủ lạnh và đặt vào đó", Lawrence nhớ lại.
Đôi vợ chồng đã đến Bệnh viện Đại học Lewisham, London, Anh quốc, sau khi Laura bị sẩy thai tại nhà.
Nhưng bệnh viện nói rằng chẳng có nơi nào đủ an toàn để lưu giữ hài cốt của đứa bé, và họ cảm thấy họ chỉ còn một lựa chọn duy nhất là đưa con về nhà.
Cơ quan dịch vụ y tế Greenwich và Lewisham cho biết một cuộc điều tra toàn diện đã được tiến hành liên quan đến sự việc diễn ra vài tháng trước. Tuy nhiên, câu chuyện này lại dấy lên những lo ngại lớn hơn về việc chăm sóc các ca sẩy thai tại Anh.
Laura và Lawrence biết rằng có điều gì đó bất thường khi Laura bắt đầu chảy máu liên tục khi mang thai tháng thứ 4.
Họ đã đến phòng khám thai của Bệnh viện Đại học Lewisham và được khuyên rằng thai nhi vẫn có nhịp tim và mọi thứ đều ổn.
Tuy nhiên, một ngày sau, sau khi kiểm tra, các bác sĩ nói rằng đứa trẻ đã chết.

Họ được cho về nhà và được yêu cầu chờ trên giường, sẵn sàng khi Laura sinh đứa con đã chết của họ.
Hai ngày sau, Laura thức dậy và cảm thấy vô cùng đau đớn. Cô đi vào nhà tắm và sinh đứa trẻ tại đó.
Ban đầu, cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi dọn những thứ rơi xuống bồn cầu, cô nhận ra đó là đứa con yểu mệnh.
"Và chính lúc đó, tôi thấy đó là một cậu bé", Laura hồi tưởng lại.
Cô đã gào khóc và chạy ra khỏi phòng tắm trong sự sợ hãi. Laura đóng chặt cửa và nói với chồng: "Đừng vào đó".
Đứa bé đã chết bị bỏ lại phòng cấp cứu trong 5 giờ
Hai vợ chồng gọi số điện thoại khẩn cấp 999 và phía đầu dây bên kia nói rằng đây không phải là trường hợp cấp cứu. Vì thế, họ bọc đứa con trai bé bỏng của mình trong khăn, đặt cậu vào một chiếc hộp nhỏ và chạy đến khoa cấp cứu của bệnh viện.
Khi họ tới, nó như một mớ hỗn độn.
"Chúng tôi được yêu cầu ngồi ở hàng ghế sau của phòng chờ", Laura nói.
"Tôi ôm hài cốt con đựng trong chiếc hộp và khóc. Có tới 20-30 người trong căn phòng chờ đó".
Cuối cùng họ được đưa đến một khu vực và Laura biết rằng cô sẽ phải phẫu thuật để loại bỏ nhau thai.
Tất cả thời gian đó, đôi vợ chồng nói, hài cốt đứa con nhỏ vẫn để trong hộp trong khu vực cấp cứu nóng nực và ngột ngạt đó. Các nhân viên bệnh viện nói rằng chẳng có chỗ nào an toàn để lưu giữ cậu bé xấu số.
"Chẳng ai buồn mở chiếc hộp và nhìn đứa bé của chúng tôi", Laura nói.
"Nó gần như là chẳng có ai muốn thừa nhận nó bởi vì nếu họ làm vậy, họ sẽ phải giải quyết vấn đề", Lawrence nói thêm.
Đến nửa đêm, họ quyết định họ chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài đưa hài cốt đứa con nhỏ về nhà.
"Chẳng có ai ở bệnh viện sẵn sàng chăm sóc đứa bé. Chẳng có ai biết chuyện gì đã xảy ra", Lawrence nói.
"Đứa bé của chúng tôi đã phải ở trong căn phòng nóng nực đó suốt 5 giờ đồng hồ. Vì thế, chúng tôi quyết định đưa con về nhà".
Vừa nói chuyện, Lawrence mô tả lại cách anh đặt hộp đựng hài cốt lên đùi khi ngồi trên taxi về nhà.
"Đó là một khoảnh khắc cô đơn và không có thực khi dọn tủ lạnh".
"Nó thực sự kỳ cục", Laura cho biết thêm.
Trong một thông báo, Cơ quan dịch vụ y tế Lewisham và Greenwich cho biết: "Chúng tôi xin lỗi sâu sắc và gửi lời chia buồn chân thành nhất tới cô Brody và người bạn đời vì sự mất mát bi thảm của em bé và những trải nghiệm đau thương này".
"Một cuộc điều tra toàn diện đang được tiến hành nhằm làm sai sót đã xảy ra ở công đoạn chăm sóc nào để có thể thực hiện những thay đổi và cải tiến cần thiết".

"Như rơi xuống địa ngục"
Laura và Lawrence nói rằng họ đang lên tiếng để đảm bảo điều này không xảy ra với bất kỳ ai khác.
Laura nói cô có cảm giác như không có mạng lưới an toàn nào để bám vào khi những chuyện không hay xảy ra với phụ nữ trong suốt thai kỳ của họ.
"Và ngay cả khi tất cả nhân viên và chuyên gia làm việc chăm chỉ, các quy trình vẫn còn sai sót, đến nỗi chúng tôi có cảm giác như bị rơi xuống địa ngục".
Cả 4 quốc gia ở Vương quốc Anh đều có hướng dẫn chung về cách chăm sóc tốt nhất cho những phụ nữ bị sẩy thai.
Nhưng có những lo ngại rằng nhân viên không có đủ thời gian và không được đào tạo để hiểu chúng và đưa chúng vào thực tế.
Bộ Y tế Anh cho biết các hướng dẫn mới là để giúp các bệnh viện cung cấp các dịch vụ chăm sóc sẩy thai được cá nhân hoá.
Giáo sư Lesley Regan, chuyên gia tư vấn phụ khoa và là người phát ngôn của Trường Cao đẳng Sản phụ khoa Hoàng gia, cho biết các trường hợp sẩy thai muộn khá hiếm - cứ 100 ca thì có 1 ca - nên nhiều nhân viên phòng cấp cứu không biết cách đối phó.
"Tôi nghĩ rằng những tổn thất muộn được hiểu ít hơn nhiều và một số chuyên gia chăm sóc sức khỏe thừa nhận điều này rất đáng sợ", bà nói.