Thấy gì sau vụ cán bộ y tế xã phường tiêm nhầm vaccine cho trẻ sơ sinh

Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Nhật Lam
- Vai trò, Gửi cho BBC từ Hà Nội
Vừa qua, sự việc tiêm nhầm vaccine Comirnaty ngừa Covid -19 của hãng Pfizer-BioNtech cho 18 trẻ từ 02 đến 06 tháng tuổi ở xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai đã dấy lên lo ngại về năng lực của cán bộ xã phường nói chung và cán bộ y tế khu vực nói riêng.
Dù sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, chưa rõ nguyên nhân từ đâu và ai sẽ phải chịu trách nhiệm nhưng có thể thấy rõ lỗi đầu tiên là của đội ngũ y tế trực tiếp tiêm chủng cho 18 trẻ sơ sinh ở xã Yên Sơn.
Khi lướt qua các đầu báo sáng nay, tôi thấy nội dung các báo viết về vụ việc này tương đối giống nhau. 18 cháu đã được chính quyền xã, huyện cùng các đơn vị liên quan khẩn trương đưa đến bệnh viện Xanh Pôn để kiểm tra và kịp thời xử lý. Các cháu đang được các chuyên gia đầu ngành theo dõi tình hình sức khoẻ. Hiện sức khoẻ của các cháu đều ổn định, ngoài các triệu chứng thông thường như sốt, sưng đỏ chỗ tiêm thì không có trường hợp nào sốc phản vệ.

Nguồn hình ảnh, Nhat Lam
Chỉ có báo Vnexpress lên bài với cái tựa khá khác biệt "Bủn rủn khi con bị tiêm nhầm vaccine Covid-19". Tuy nhiên bài báo đã ngay lập tức bị gỡ bỏ.

Nguồn hình ảnh, Ảnh chụp màn hình
Năng lực của cán bộ phường xã đến đâu?
Cán bộ phường xã và cán bộ y tế địa phương, những người vốn 'sáng cắp ô đi, tối cắp ô về' chắc không bao giờ hình dung có ngày họ lại bận rộn với khối lượng công việc và trách nhiệm gấp nhiều lần so với trước dịch như thế này.
Nhưng khi người dân phải phụ thuộc vào những quyết sách của họ xem ai là người được chọn để tiêm trước, hoặc gọi tên ai tiêm vaccine gì… thì vô hình chung quyền lực được đặt vào tay những cán bộ mà nhiều người vốn gọi 'hành là chính' này.
"Cái khó ló cái khôn" hay "Cái khó ló cái dốt"?
Có vô số những câu chuyện thật mà nghe lại như đùa xung quanh 'cái khôn' của cán bộ phường xã. Ở phường nhà tôi, một phường giữa thủ đô mà cách đây cỡ hơn chục năm, bà tổ trưởng tổ dân phố không cả biết đọc lẫn biết viết, bà tổ phó thì biết đọc nhưng không biết viết. Mỗi khi hai bà mang sổ sách đến từng hộ dân xin chữ ký quyên góp thì cả 10 lần như một đều có một câu "con nhìn hộ bà ký chỗ nào, mắt bà kém quá không nhìn rõ".
Cả khu xóm tôi ai cũng biết trình độ a bờ cờ của các bà nên chỉ cười rồi đặt bút ký cho qua chuyện.
Giờ đây, cán bộ dân phố quả có khá hơn thật, song so với thời đại 4.0 thì còn nhiều dấu chấm hỏi quanh cách tổ chức công việc và đặc biệt những nhiệm vụ cần ứng biến rất nhanh như trong công tác tuyên truyền chống dịch Covid-19.
Tổ nhà tôi có một nhóm Zalo gồm gần 200 hộ dân, khi bắt đầu chính sách dùng thẻ đi chợ, quận của tôi là quận thí điểm đầu tiên của thành phố. Bác tổ trưởng bỗng dưng gửi cái ảnh thẻ vào chợ lên nhóm Zalo lúc 10h đêm và thông báo cụt lủn "Từ mai tổ ta dùng thẻ vào chợ mới được đi chợ".
Bà con nhao nhao lên hỏi tại sao, thế nào, lấy thẻ ở đâu… Hai tiếng sau tức 12h đêm bác tổ trưởng trả lời thêm được một câu "lấy thẻ đi chợ ở nhà tổ trưởng". Và cứ thế mất thêm vài chục người nữa hỏi địa chỉ nhà bác tổ trưởng thì đến sáng bác ngủ dậy mới cho bà con thêm thông tin.
Đến đợt tiên vaccine Covid, gia đình tôi phải cung cấp thông tin cá nhân không dưới 5 lần cho cả tổ dân phố và công an phường. Khi nhiều người phàn nàn về việc phải đăng ký nhiều lần cùng một nội dung thì công an khu vực trả lời "nhiều tin nhắn thế có phải siêu nhân đâu mà đọc hết được."
Từ những mẩu chuyện tưởng khó tin nhưng không hề lạ lẫm này ở cấp phường xã đến chuyện tiêm nhầm vaccine dẫn đến hậu quả có thể rất tai hại cho cuộc đời của 18 đứa trẻ sau này, liệu đây đã phải lúc cơ quan chức năng nên rà soát lại tiêu chí xét tuyển cán bộ cũng như năng lực làm việc của cán bộ địa phương?
*Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong riêng của tác giả Nhật Lam từ Hà Nội