V-League hạ màn: Nghẹt thở cuộc đua vô địch

Bữa tiệc bóng đá vòng 18 mang tên “Derby thủ đô" giữa Viettel và Hà Nội FC đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn

Nguồn hình ảnh, Đỗ Lâm

Chụp lại hình ảnh, Bữa tiệc bóng đá vòng 18 mang tên “Derby thủ đô" giữa Viettel và Hà Nội FC đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn
    • Tác giả, Trần Anh
    • Vai trò, Gửi từ Utrecht, Hà Lan

Trong một năm 2020 nhiều khó khăn bởi đại dịch Covid-19, bóng đá Việt Nam lại ghi nhận một trong những mùa giải hấp dẫn nhất lịch sử, và một điều ít ai để ý là khán giả hâm mộ bóng đá Việt Nam đang là một trong những fan hạnh phúc nhất thế giới. Họ không chỉ được chứng kiến cuộc đua gay cấn nhất V-League mà còn là số fan bóng đá được ra sân trực tiếp tiếp lửa cho các cầu thủ con cưng.

V-League 2020 chưa ai dám chắc về hồi kết,

Thật tình cờ nhưng lại đầy hấp dẫn khi lịch thi đấu những vòng hạ màn V-League 2020 chứng kiến 4 đội bóng đang cạnh tranh ngôi vô địch là Viettel (35 điểm), Hà Nội FC (33 điểm) , Than Quảng Ninh(31 điểm) và Sài Gòn FC (34 điểm) lần lượt đọ sức cùng nhau.

Bữa tiệc bóng đá vòng 18 mang tên "Derby thủ đô" giữa Viettel và Hà Nội FC đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn nhưng đáng tiếc lại kết thúc mà thiếu "gia vị" bàn thắng khi tỷ số 0-0 được bảo toàn cho đến phút cuối.

Trong khi đó, Sài Gòn FC đã tận dụng lợi thế rất tốt lợi thế sân nhà để có thắng lợi 2-1 trước Than Quảng Ninh qua đó đẩy đại diện thành phố biển vào tình thế phải thắng cả hai trận cuối và không có quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

Sau vòng 18, Viettel duy trì ngôi đầu bảng nhưng sẽ chỉ còn hơn Sài Gòn FC 1 điểm và hai đội sẽ quyết đấu ở vòng 20 (vòng hạ màn) trên sân Thống Nhất của đội bóng phía Nam. Trước đó Viettel cũng sẽ gặp Than Quảng Ninh còn Sài Gòn hành quân ra Bắc để làm khách của Hanoi FC tại vòng đấu áp chót

Mọi sai lầm vào thời điểm này dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến đội bóng phải trả giá bằng cả mùa giải.

Khán giả Việt Nam hạnh phúc hơn hàng triệu người

Dù vẫn còn nhiều điều cần khắc phục trong công tác tổ chức, điều hành giải hay việc vẫn còn đâu đó những tiêu cực thế nhưng V-League 2020 ghi nhận là một trong những mùa giải thực sự hấp dẫn với các khán đài luôn đông nghẹt mỗi khi cổ động viên được vào sân.

Dù Việt Nam đã phải oằn mình chống dịch Covid-19 nhưng lại một trong những quốc gia sớm nhất trên thế giới cho phép khán giả vào sân xem bóng đá, điều mà hàng triệu fan bóng đá Châu Âu, Châu Mỹ chỉ dám "mơ" vào thời điểm này.

Khi tình yêu bị thử thách chúng ta mới lại thấy các CĐV Việt Nam nhiệt thành thế nào với bóng đá nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Phân tích cơ hội của 4 ứng viên

Các fan đã được tưởng thưởng xứng đáng khi 3 vòng đấ để khép lại mùa giải năm 2020 đầy biến động đã và chắc chắn sẽ cực kỳ hấp dẫn.

Viettel chắc chắn là đội có cơ hội vô địch cao hơn cả khi chỉ phải gặp Than Quảng Ninh ở vòng 19, đội bóng được cho là "yếu" thế hơn cả trong cuộc đua này, nhất là sau khi vừa thất bại khá bạc nhược trên sân của Sài Gòn FC.

Vòng 20 như đã nói đối thủ sẽ là Sài Gòn FC, đội bóng trước đó sẽ phải "trầy da tróc vẩy" đối đầu với đại diện còn lại của Thủ đô, là nhà ĐKVĐ Hà Nội FC ở vòng áp chót, và nếu cuộc chiến này bất phân thắng bại, Viettel sẽ ở thế "ngư ông đắc lợi" và nắm chắc 99% khả năng sẽ lên ngôi lần đầu tiên.

Sài Gòn FC, đại diện duy nhất của phía Nam trong cuộc đua "tứ mã" là đội bóng xếp dưới duy nhất còn quyền tự quyết khi nếu thắng cả hai đội bóng thủ đô là Hà Nội và Viettel họ sẽ lên ngôi và trở thành "kẻ bám đuổi vĩ đại".

Hà Nội FC ở chiều ngược lại phải thắng cả Sài Gòn và Quảng Ninh và chờ mong Viettel sẩy chân. Kịch bản để đội bóng nhà "bầu" Hiển có thể bảo vệ thành công danh hiệu là họ có 6 điểm (toàn thắng) hai trận cuối trong khi Sài Gòn và Viettel chia điểm ngày hạ màn.

Quảng Ninh FC xem ra là đội bóng nắm ít phần trăm hơn cả khi họ cần thắng cả 2 trận, và chờ đợi tất cả các đội cạnh tranh khác chỉ hoà.

Chắc chắn 2 vòng đấu cuối của V-League 2020 sẽ cống hiến cho khán giả những màn trình diễn kịch tính và nghẹt thở tới khi tiếng còi mãn cuộc của tất cả các trận vang lên.

Đây là lần đầu tiên V-League còn cơ hội đua tranh vô địch khi giải đấu chỉ còn 2 vòng. Năm 2012 là lần gần nhất một cuộc đua nghẹt thở như vậy xuất hiện khi đó Hà Nội T&T (tiền thân của Hà Nội FC) khi đó có 46 điểm, đối đầu với Sài Gòn Xuân Thành (45 điểm), còn Đà Nẵng (45 điểm) hành quân tới Ninh Bình. Kết quả là Đà Nẵng đã vượt lên khi đại chiến Hà Nội - Sài Gòn khi đó khép lại với tỷ số 0-0.

Khi đó người viết bài này còn ở Việt Nam và nghe được câu chuyện rằng BLĐ T&T đã chuẩn bị mọi công tác để sẵn sàng cho màn ăn mừng vô địch thế rồi tất cả đã phải tiếc nuối khi đội bóng con cưng gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.

Trở lại với mùa này, hãy cùng chờ đợi cái kết điên rồ nhất cho một mùa giải vốn cùng không bình thườn của Việt Nam.

Lịch thi đấu của nhóm 4 đội đua vô địch:

Ngày 3.11

19h15: Viettel - Than Quảng Ninh

Ngày 4.11

19h15: Hà Nội - Sài Gòn

Ngày 8.11 (chưa xác định giờ)

Sài Gòn - Viettel

Than Quảng Ninh - Hà Nội