Tuyển nữ Việt Nam và ngưỡng cửa World Cup

Nguồn hình ảnh, Reuters
- Tác giả, Phan Ngọc
- Vai trò, Gửi cho BBC từ TP.HCM
Tuyển nữ Việt Nam đã hai lần lỡ hẹn với World Cup và ở cơ hội lần thứ ba, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải thắng Đài Loan ở trận đấu quyết định.
Tưởng như đã cầm cờ trong tay khi giành chiến thắng vô cùng thuyết phục 2-0 trước Thái Lan, tuy nhiên mọi thứ đã xoay chiều theo hướng bất lợi cho tuyển nữ Việt Nam khi Đài Loan thậm chí còn làm tốt hơn chúng ta khi vượt qua Thái Lan tới 3-0.
Cờ rơi khỏi tay Việt Nam
Chiều 4.2, sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều đổ dồn về cuộc đối đầu Thái Lan - Đài Loan trong khuôn khổ lượt đấu play-off tranh tấm vé trực tiếp cuối cùng dự World Cup nữ 2023 tại Australia.
Trước đó hai ngày, tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước kình địch Thái Lan để tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và đẩy áp lực lớn về phía hai đối thủ trực tiếp trước cuộc đối đầu chiều 4.2, lúc này chỉ có trường hợp Đài Loan thắng Thái Lan với cách biệt trên hai bàn mới có thể khiến Việt Nam rơi vào thế bất lợi, còn không, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ cần hòa Đài Loan ở trận cuối là có thể làm nên lịch sử với lần đầu tiên dự World Cup.
Thực tế, dù gặp phải những khó khăn về lực lượng do Covid-19 tương tự như trận gặp Việt Nam, màn trình diễn của Thái Lan trước Đài Loan đã tốt hơn rất nhiều.
Đội tuyển nữ xứ chùa Vàng thi đấu ăn miếng trả miếng với Đài Loan và thực tế cho đến phút 85, Đài Loan mới chỉ dẫn trước Thái Lan 1-0 và với diễn biến trên sân, đây có vẻ sẽ là tỷ số cuối cùng của trận đấu, khi ấy Việt Nam sẽ có cơ hội lớn để giành vé đi World Cup.
Tuy nhiên, những phút cuối trận đấu đã diễn ra theo cách mà không người hâm mộ Việt Nam có thể và muốn lường trước được khi Đài Loan có thêm hai bàn thắng sau những pha xử lý cá nhân xuất sắc để đưa trận đấu khép lại với tỷ số 3-0 - một kết quả đúng vừa vặn để khiến Việt Nam từ chỗ là người cầm cờ trong cuộc đua giành vé World Cup rơi vào thế bất lợi khi chỉ có một lựa chọn duy nhất là phải thắng ở trận đấu cuối cùng.

Nguồn hình ảnh, Reuters
Không bây giờ thì bao giờ?
Từ World Cup nữ 2015, vì những vấn đề của Triều Tiên, Việt Nam luôn có được những cơ hội để dự World Cup nhưng rồi bằng những lý do khác nhau mà để vụt mất vô cùng đáng tiếc.
Ở vòng loại World Cup nữ 2015, Việt Nam đã thua đau Thái Lan trong trận play-off được diễn ra ngay trên sân nhà Thống Nhất.
Đến lần tranh vé dự World Cup nữ 2019, Việt Nam tiếp tục là ứng viên hàng đầu cho tấm vé cuối cùng sau Top 4 Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Australia.
Tuy nhiên, những bất cập trong công tác phân loại hạt giống cũng như bốc thăm khiến Việt Nam lần này thậm chí còn không giành được quyền tham dự các trận đấu play-off.
Với việc World Cup 2023 tăng lên 32 đội, cơ hội với Việt Nam thậm chí còn rộng mở hơn cả hai kỳ World Cup trước.
Dù kết quả bốc thăm tiếp tục gây bất lợi cho Việt Nam, nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung bằng sự bền bỉ, kiên trì cộng một chút may mắn đã vượt qua vòng bảng cũng như có được trận thắng quan trọng trước Thái Lan ở vòng tranh vé play-off dự World Cup.
Số phận có vẻ một lần nữa muốn thử thách Việt Nam khi Đài Loan giành chiến thắng 3-0 trước Thái Lan và khiến Việt Nam một lần nữa lại phải đứng trước những "ngã rẽ" mà ta hoàn toàn có thể phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã một lần nữa.
Người Việt Nam thường nói về "sự bất quá tam", tuyển nữ Việt Nam đã hai lần thất bại đáng tiếc và ở lần thứ ba, nếu ta lại thất bại lần nữa, mọi thứ sẽ thật khó nuốt trôi.
Chúng ta thường cảm thán về những thiệt thòi của bóng đá nữ Việt Nam, về những hy sinh mà họ phải đánh đổi để cống hiến và những gì diễn ra trong vòng một tháng qua với tuyển nữ Việt Nam như một bức tranh thu nhỏ cho điều đó: từ sự lo lắng bị loại khỏi giải do sự gia tăng các ca Covid-19 trước ngày di chuyển từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ đến sự vỡ òa khi lách qua khe cửa hẹp để vượt qua vòng bảng; và từ sự hân hoan khi tưởng như nắm lợi thế lớn sau chiến thắng Thái Lan cho đến sự hụt hẫng khi chứng kiến Thái Lan thảm bại khó tin 0-3 trước Đài Loan và giờ buộc phải thắng trong khi đối thủ chỉ cần hòa là đến World Cup.
Tuyển nữ Việt Nam thực tế vẫn còn cơ hội nếu không thắng Đài Loan với vòng tranh play-off Liên lục địa nhưng cơ hội ở đó sẽ hẹp đi rất nhiều.
HLV Mai Đức Chung từng nói sau chiến thắng Thái Lan rằng màn trình diễn của tuyển nam trước Trung Quốc đã giúp cổ vũ tinh thần cho các đồng nghiệp nữ trước Thái Lan, nhưng nếu thắng được Đài Loan, tuyển nữ Việt Nam thậm chí sẽ làm lu mờ tuyển nam và đó là điều mà người hâm mộ thực sự chờ đợi lúc này.
Hy vọng thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chân cứng đá mềm để có thể làm nên lịch sử, đem lại niềm vui cho người hâm mộ và cũng là tự thưởng cho chính mình món quà xứng đáng với những nỗ lực họ đã bỏ ra.