Premier League: Manchester United đại bại 0-4 trước Liverpool

Nguồn hình ảnh, PA Media
- Tác giả, Phan Ngọc
- Vai trò, Gửi cho BBC từ TP.HCM
Trận bóng tối 19/4 tại nước Anh đã diễn ra không hấp dẫn như chờ đợi khi Liverpool tỏ ra quá áp đảo và mạnh mẽ trước một Manchester United như thường lệ lại thể hiện bộ mặt bạc nhược, bất ổn quen thuộc suốt những năm qua.
Liverpool tiếp đón Manchester United trên sân nhà Anfield trong bối cảnh hai đội đang có phong độ trái ngược nhau tại Premier League.
Liverpool đã thắng tới 9/10 trận gần nhất để từ chỗ bị bỏ xa tới 13 điểm giờ chỉ còn kém đội đầu bảng Manchester City đúng 1 điểm, bên kia chiến tuyến, Manchester United chỉ thắng 5, hòa tới 4 và thua 1 trong 10 trận gần nhất.
Canh bạc thất bại của Ralf Rangnick
Manchester United đến làm khách trên sân Anfield mà không có sự phục vụ của Ronaldo vì lý do gia đình, ngoài ra, HLV Ralf Rangnick cũng quyết định cho Manchester United xuất phát với sơ đồ chiến thuật 3-5-2/5-3-2 chứ không phải 4-2-3-1 quen thuộc.
Về lý thuyết, đó là một lựa chọn đề cao tính an toàn, tuy nhiên trên thực tế, sự lựa chọn ấy chẳng khác gì một canh bạc mà Ralf Rangnick đem ra đánh cược trước Liverpool bởi thứ nhất đây mới là lần thứ 2 Manchester United chơi 3 trung vệ dưới thời HLV người Đức, thứ hai là chất lượng những con người được Ralf Rangnick điền tên vào đội hình xuất phát trận này, cụ thể là Phil Jones và Wan Bissaka, trong khi Phil Jones mới đá một trận mùa này và thậm chí còn không được sử dụng lần nào cả mùa giải trước thì Wan Bissaka chủ yếu làm bạn với băng ghế dự bị kể từ Ralf Rangnick nhậm chức vì khả năng hỗ trợ tấn công kém cỏi của mình.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Canh bạc của Ralf Rangnick đã thất bại một cách ê chề, bàn mở tỷ số ngay phút thứ 5 của Luis Diaz cho Liverpool khiến những toan tính ban đầu của Manchester United phá sản, nhưng điều khiến canh bạc ấy trở nên thất bại không phải từ việc sớm bị dẫn trước, mà nằm ở phản ứng yếu ớt và mất phương hướng của Quỷ đỏ sau khi để đối thủ vươn lên.
Không nhiều người đánh giá cao cơ hội giành chiến thắng của Manchester United trước Liverpool hôm nay, nhưng chắc chắn cũng chẳng mấy ai mường tượng được một phiên bản Quỷ đỏ yếu đuối và nhợt nhạt đến thế trong suốt 90 phút làm khách trên sân Anfield.
Manchester United kiểm soát bóng chỉ vỏn vẹn 27%, tung ra được đúng một cú dứt điểm về phía khung thành Alisson (tất nhiên không gây ra nguy hiểm gì), đó không phải điều nên xảy ra trong một trận derby vốn luôn được kỳ vọng là hấp dẫn nhất nước Anh, giữa hai tên tuổi giàu truyền thống nhất xứ sở sương mù, nhưng đó chính là thực tại mà người hâm mộ Manchester United phải trải qua.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Hôm 18.4, đồng loạt các nguồn tin uy tín ở Anh và châu Âu đều đồng loạt khẳng định Manchester United đã đạt được thỏa thuận với Erik Ten Hag để dẫn dắt Quỷ đỏ từ mùa giải 2022-2023.
Manchester United đã thay HLV liên tục kể từ mùa giải 2012 - 2013 và gần như mỗi HLV mới đến đều mang theo những niềm kỳ vọng lớn lao từ người hâm mộ Quỷ đỏ, tuy nhiên, với Erik Ten Hag, mọi thứ được đón nhận một cách dè dặt và thận trọng hơn, có lẽ bởi sau quá nhiều thất bại trên băng ghế huấn luyện thời hậu Sir Alex Ferguson, người ta đã nhận ra vấn đề dai dẳng ở Manchester United không hẳn nằm hoàn toàn ở những người cầm sa bàn.
Thất bại bạc nhược trước Liverpool hôm nay khiến tất cả càng có thêm lý do để tiếp tục hướng về tương lai gần của Manchester United bằng những ánh nhìn ái ngại và thận trọng.
Phiên bản hoàn hảo của Liverpool
Sau trận thắng của Liverpool trước Manchester City ở bán kết FA Cup, người ta đã nói rất nhiều về viễn cảnh ăn 4 của Liverpool mùa này, hay nói cách khác Liverpool hiện tại vẫn còn nguyên cơ hội vô địch tất cả giải đấu mà mình tham dự mùa này.
Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đã vô địch cúp Liên đoàn hồi cuối tháng 2, lần lượt vào bán kết Champions League và chung kết FA Cup vào tuần trước, cũng như đang cạnh tranh quyết liệt với Manchester City ở Premier League.
Chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Manchester United đã giúp Liverpool tạm vươn lên ngôi đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn Manchester City, tất nhiên lợi thế vẫn trong tay đội bóng của Pep Guardiola nếu họ giành chiến thắng trong trận đấu với Everton vào ngày mai, tuy nhiên màn trình diễn "không một vết gợn" của Liverpool hôm nay khiến áp lực đè nặng lên Manchester City rất nhiều bởi họ khó có thể chờ đợi phiên bản Liverpool mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại sẩy chân, đồng nghĩa buộc Kevin De Bruyne cùng đồng đội phải nỗ lực giành chiến thắng ở tất cả các trận còn lại để tự quyết số phận của mình.
Đã có rất nhiều ánh nhìn nghi ngại hướng về Liverpool sau hành trình đầy sóng gió ở mùa trước, thậm chí nhiều người cho rằng đỉnh cao của Klopp cùng The Kop đã để lại ở hai mùa giải 2019 - 2020 và 2020 - 2021 - nơi họ lần lượt vô địch Champions League và Premier League.
Thế nhưng, với sự trở lại của trung vệ Virgil Van Dijk, Klopp đã đập tan mọi sự hoài nghi ở mùa này bằng việc xây dựng nên một phiên bản Liverpool thậm chí còn hùng mạnh hơn thời điểm vô địch Premier League 2020 - 2021.
Liverpool hiện tại đa dạng mảng miếng, bản lĩnh và quái hơn Liverpool của hai năm trước, bằng chứng là việc đoàn quân của Jurgen Klopp không còn chăm chăm gắn chặt lối chơi của mình với tốc độ, với sự trực diện mà khi cần họ hoàn toàn có thể thắng một cách thực dụng, chặt chẽ, từ từ bóp nghẹt đối thủ.
Liverpool đang đứng trước ngưỡng cửa của một mùa giải lịch sử, ngay cả khi thất bại trong cuộc đua vô địch Premier League, The Kop vẫn còn nhiều cơ hội để giành ít nhất hai danh hiệu mùa này.
Mohamed Salah và đồng đội đã vào đến chung kết FA Cup để đối đầu Chelsea, tại Champions League, Liverpool chỉ phải đối đầu đối thủ bị đánh giá yếu nhất vòng bán kết là Villareal nên cửa vào chung kết là rất rộng mở.
Jurgen Klopp đang xây dựng nên một phiên bản Liverpool không chỉ mạnh mẽ bậc nhất trong nhiều năm trở lại đây của CLB mà còn của cả Premier League, tuy nhiên suy cho cùng bất cứ đội hình nào dù mạnh mẽ tới đâu cũng cần những danh hiệu lớn để được lưu danh sử sách, hãy cùng chờ xem Liverpool của Klopp có hoàn thành được điều đó hay không.