Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng: Tạm đình chỉ điều tra vụ án 'làm lây lan Covid'

Nguồn hình ảnh, VN MEDIA
Ngày 29/01, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TP HCM ra thông báo "Về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự" liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng.
Thông báo được gửi đến cho hai đương sự thuộc Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng phường 3, quận Gò Vấp là Phương Văn Tân và Võ Xuân Loan, theo nhà báo Hoàng Trúc chia sẻ nội dung sau với BBC:
"Lý do tạm đình chỉ là "hết hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự nhưng chưa xác định được bị can thực hiện hành vi phạm tội".
Thời điểm dư luận cực đoan
Quyết định khởi tố vụ án "Làm lây lan bệnh truyền nhiễm cho người" được cho là do một số người của Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh gây ra được ký ngày 29/05/2021.
Khép lại 8 tháng đầy ẩn ức của các tín hữu và hai vị linh mục Công giáo, cũng là một ký ức kinh hoàng của người Sài Gòn khi dịch bệnh bùng phát mà không biết nguyên nhân và cũng không biết làm gì ngoài việc tìm đối tượng để đổ lỗi.
Hồi đó là tháng 5/2021, Việt Nam chủ trương truy vết, phát hiện, cách ly tuyệt đối các ca mắc Covid-19.
Khi số ca nhiễm của Sài Gòn chỉ đếm trên đầu ngón tay thì tại Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng ngày 27/05/2021 có đến 27 ca mắc, trong đó gia đình trưởng linh mục đều dương tính với Covid-19 và có thể là nguồn lây lan sang các tín hữu. Đây được xem là tin tức như một phát hiện về nguồn lây.
Truyền thông trong nước sau đó đưa tin đã có hơn 200 người nhiễm Covid liên quan đến hội thánh này cùng hàng ngàn ca F1. UBND thành phố Hồ Chí Minh họp đột xuất và ngay sau đó, công an đã khởi tố vụ án.
"Áp lực xã hội lúc đó mang tính cực đoan, các fanpage mang tính giải trí có hàng triệu người theo dõi tấn công dữ dội gia đình linh mục Võ Xuân Loan, nhiều tin nhắn, điện thoại mang tính đe dọa nhắm vào những người này", nhà báo Hoàng Trúc viết.
Trong bão tố dư luận công kích, linh mục Võ Xuân Loan quản nhiệm Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng nói:

Nguồn hình ảnh, Facebook
"Từ tận đáy lòng, chúng tôi thành thật xin lỗi, Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng sẽ cố gắng hết sức để cùng khắc phục hậu quả."
Còn bây giờ, khi nhận thông báo tạm đình chỉ điều tra, linh mục Võ Xuân Loan chia sẻ với mọi người trên Facebook cá nhân của mình:
"Vụ án điều tra hình sự về Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng đã 'tạm đình chỉ'. Trân trọng cảm ơn lời cầu nguyện của tất cả quí tôi tớ Chúa, quí tín hữu, quí bằng hữu đã quan tâm cầu thay cho Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng suốt thời gian qua."
Trước đó, BBC News Tiếng Việt đã đưa tin:
Trao đổi với BBC News Tiếng Việt hôm 3/6/2021, luật sư Đặng Đình Mạnh nói rằng theo ông, việc chính quyền khởi tố vụ án như vậy là 'vội vã' và "cơ sở để khởi tố chưa thuyết phục".
"Mới đây có lời giải thích từ mục sư quản nhiệm hội thánh và con gái mục sư rằng trong hoạt động của hội, họ rất tuân thủ các quy định phòng dịch. Tôi không rõ đường lây lan như thế nào, nhưng tôi cho rằng việc chính quyền khởi tố vụ án như vậy là vội vã."
Về việc danh tính lãnh đạo hội thánh bị đưa lên báo, trở thành mục tiêu chửi bới, trút giận của nhiều người, luật sư Mạnh nói rằng hiện không có luật nào quy định trong quá trình truy tố có được công bố danh tính của người bị truy tố hay không.
Tuy nhiên, xét về mặt nhân quyền, danh tính của người bị truy tố cần được giữ kín, và chỉ được phép công khai khi tòa đã tuyên án họ phạm tội và bản án đã có hiệu lực. Do đó, cần phải xem cơ quan chính quyền đóng vai trò gì trong việc này.
Ông Mạnh cũng lưu ý rằng hiện những thông tin mà công chúng có được về vụ việc đều đến từ báo chí Việt Nam. Trên thực tế, có thể cơ quan chức năng đã có một số nhận định ban đầu trước khi truy tố, nhưng họ chưa công bố. Do vậy cần phải chờ xem kết luận của cơ quan điều tra tới đâu.
'Rơi vào hố sâu tuyệt vọng'
Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trên Facebook cá nhân, cô Phan Tường Vi, con gái ông bà linh mục Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, kể lại sự việc xảy ra đã đẩy gia đình cô vào 'hố sâu tuyệt vọng'.
"Tôi nhớ lại căn nhà mình, nơi 30 năm qua làm nơi nhóm lại. Ở đó, ngoài Kinh Thánh, tài liệu, sách vở ra thì có 1 thứ cũng rất nhiều, đó là giấy khen. Giấy khen gửi tặng Hội thánh khi làm từ thiện cho địa phương, giấy khen gia đình văn hóa, giấy cảm ơn đã hỗ trợ từ thiện ở rất nhiều nơi, cả thư chúc mừng.
"Có lẽ tất cả những điều đó bây giờ sẽ là quá khứ... Bây giờ còn lại chỉ là những lời chửi rủa, mắng nhiếc, dọa dẫm. Sau 1 đêm, gần 40 năm chức vụ của cha mẹ tôi đã chẳng còn gì."
Theo Tường Vi, gia đình cô đã chấp hành những quy định của chính quyền nhưng giờ họ trở thành 'vừa nạn nhân, vừa tội đồ'.
"Tôi đã muốn biến mất đi, tan vào không khí như chưa từng tồn tại," Tường Vi viết từ trong trại cách ly ở Việt Nam.
Xem thêm: