Vòng loại World Cup: Việt Nam thua Oman 0-1

Nguồn hình ảnh, EPA
- Tác giả, Phan Ngọc
- Vai trò, Gửi cho BBC từ TP.HCM
Việt Nam đã không thể tiếp nối chiến thắng trước Trung Quốc với một kết quả tốt trước Oman khi phải nhận thất bại thứ 8 qua 9 trận đã đấu ở vòng loại thứ ba.
Cơn bão Covid cùng chấn thương khiến Việt Nam sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng và buộc HLV Park Hang-seo phải xáo trộn đội hình đáng kể so với chiến thắng trước Trung Quốc hồi tháng 2.
Ở hàng hậu vệ, Việt Anh là người được lựa chọn xuất phát từ đầu bên cạnh Thành Chung, Ngọc Hải trong bộ ba trung vệ; còn ở cánh trái, sự vắng mặt của Hồng Duy khiến HLV Park phải đẩy Văn Thanh vốn sở trưởng chạy cánh phải sang thay thế.
Ở hàng tiền vệ, Tuấn Anh thay Hoàng Đức đá cặp với Hùng Dũng trong bối cảnh trên băng ghế dự bị cũng chỉ còn Hoàng Anh dự bị cho vị trí này.
Hàng công là nơi hiếm hoi mà HLV Park có thể tung ra những cái tên có thể coi là tốt nhất với Quang Hải - Tiến Linh - Tuấn Hải.
Thua theo kịch bản quen thuộc
Trận đấu giữa Việt Nam và Oman trên sân Mỹ Đình diễn ra không sôi nổi như kỳ vọng về một trận cầu mang tính thủ tục giữa hai đội bóng đã hết mục tiêu mà ngược lại, hai đội đều nhập cuộc một cách cầm chừng, thận trọng.
Đội hình xáo trộn với rất nhiều cái tên không phải lựa chọn hàng đầu ở thời điểm hiện tại khiến Việt Nam thi đấu tương đối trầy trật và rời rạc trong hiệp một.
Bộ đôi Tuấn Anh - Hùng Dũng từng là cặp tiền vệ trung tâm hay nhất của Việt Nam hồi cuối năm 2019, tuy nhiên trước Oman ngày hôm nay, ở lần đầu tiên cùng ra sân trong đội hình xuất phát sau hơn hai năm, mọi thứ không còn như xưa khi phong độ của Tuấn Anh đã giảm sút đáng kể đi cùng với những vấn đề về thể trạng ngày càng có vẻ nghiêm trọng hơn.
Hệ quả là hàng tiền vệ Việt Nam hoàn toàn lép vế trong việc kiểm soát khu trung tuyến trong 45 phút đầu tiên, và khi xương sống trong những tình huống triển khai bóng bị bẻ gãy, Quang Hải và đồng đội hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ.
Mọi thứ chỉ tiến triển theo chiều hướng tích cực cho Việt Nam từ đầu hiệp hai khi Công Phượng được tung vào sân thay Tuấn Anh, Quang Hải lúc này được kéo hẳn xuống đá cặp cùng Hùng Dũng.
Tuy nhiên, khi thế trận tấn công của Việt Nam có phần khởi sắc hơn thì thầy trò HLV Park Hang-seo phải nhận đòn hồi mã thương đáng tiếc từ đối thủ với bàn mở tỷ số cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ một tình huống dàn xếp đá phạt góc.
Như nhiều trận đã qua ở vòng loại thứ ba, Việt Nam tiếp tục trải qua một trận đấu mà thoạt trông có vẻ không quá lép vế so với đối thủ của mình song kết quả chung cuộc chúng ta vẫn là bên phải nhận thất bại.
Cần thay đổi toàn diện
Những nỗ lực gỡ bàn của Việt Nam sau khi để đối thủ vượt lên dẫn trước tiếp tục là một điểm sáng quen thuộc của Việt Nam tại vòng loại thứ ba, nhưng khi viễn cảnh ấy đã trở nên quen thuộc như thế, hẳn là nó không chỉ còn mang theo những tín hiệu tích cực.
Sau những trận thua liên tiếp ở giai đoạn lượt đi của vòng loại thứ ba, có hai điểm yếu dễ nhận ra của đội tuyển, một là lối chơi bị động và thiếu sáng tạo, và hai là vấn đề lựa chọn nhân sự của HLV Park.
Chiến thắng trước Trung Quốc là một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực trong việc làm mới lối chơi của đội tuyển theo hướng chủ động và táo bạo hơn từ ban huấn luyện, nhưng đến với trận thua tẻ nhạt trước Oman trong bối cảnh nhiều trụ cột vắng mặt vì chấn thương, vấn đề thứ hai về những lựa chọn nhân sự của HLV Park lại được đặt ra.
Trận đấu với Oman là một màn trình diễn đáng thất vọng của Văn Thanh - người được lựa chọn đá cánh trái thay Hồng Duy.
Thực tế, không phải đến trận gặp Oman hôm nay, Văn Thanh mới đá tệ như vậy mà phong độ của cầu thủ này đã trồi sụt từ lâu nhưng vẫn luôn được ưu tiên đá chính.
Ở hàng tiền vệ, Tuấn Anh kể đầu vòng loại thứ ba cũng bộc lộ những vấn đề về thể trạng dẫn đến sụt giảm phong độ nhưng vẫn là lựa chọn hàng đầu của HLV xuyên suốt vòng loại thứ ba và cả AFF Cup.
Việt Nam còn phía trước trận đấu cuối cùng với Nhật Bản và HLV Park rõ ràng cần tận dụng cơ hội này để thử nghiệm những phương án nhân sự mới nhằm hướng đến một đội tuyển khát khao và mạnh mẽ hơn thời gian tới.