Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Lý do hoãn tòa và phản ứng dư luận

BBC
Chụp lại hình ảnh, Hai bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại toà sáng 21/7

Sáng 21/7, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) đã quyết định hoãn phiên xử, trả hồ sơ vụ án bạo hành bé gái tám tuổi đến tử vong cho Viện KSND TP HCM để điều tra bổ sung.

Buổi sáng cùng ngày, HĐXX cho biết trước khi diễn ra phiên xét xử hai ngày, tòa nhận được đề nghị của luật sư Nguyễn Anh Thơm và luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại) về các điểm: đề nghị xét xử công khai vụ án; xác định lại tỉ lệ thương tật của bị hại trong các ngày 7, 10, 11 và 12-12-2021.

Và kiến nghị quan trọng nhất là chuyển tội danh bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột của nạn nhân) thành đồng phạm với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người.

Lý do trả hồ sơ vụ án

Trước những kiến nghị của các luật sư, sau khi hội ý, HĐXX quyết định:

Với yêu cầu thay đổi thẩm quyền của tòa án, HĐXX cho rằng bị hại trong vụ án là cháu N.T.V.A. khi tử vong chỉ mới 8 tuổi, do đó vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa gia đình và trẻ vị thành niên. Theo HĐXX, vụ án này thuộc trường hợp phải xử kín. Tuy nhiên trong vụ này, bị cáo bị truy tố đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm và người đại diện bị hại không yêu cầu xử kín nên vụ án được xử công khai nhằm giáo dục, phòng ngừa, răn đe chung.

HĐXX đồng ý việc giám định thương tật bổ sung đối với cháu V.A. vào các ngày 7, 10, 11 và 12-12-2021 vì kiến nghị này có căn cứ.

Còn đối với kiến nghị thay đổi tội danh của bị cáo Thái sang tội giết người, HĐXX cho rằng sau khi có kết quả điều tra bổ sung, HĐXX sẽ xét xử theo tội danh mà viện kiểm sát truy tố.

Từ đó, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Theo đó, đây là bước tiến triển tích cực để vụ án được xem xét toàn diện hơn.

Sau phiên tòa, trên Facebook cá nhân, luật sư Nguyễn Anh Thơm (luật sư đại diện cho gia đình bé V.A) viết: "Cảm ơn sự công tâm, khách quan của các Cơ quan tố tụng và sự ủng hộ của mọi người trên cả nước vì công lý, công bằng xã hội."

Phản ứng của dư luận

Trước phiên tòa, luật sư Thơm cũng bộc bạch về vụ án: "Con đâu có tội, đâu có gây ra lỗi lầm gì mà chúng trút những trận đòn thù quá nhẫn tâm và tàn ác đến rợn người. Nếu ngụy biện rằng khác máu tanh lòng, thì không lẽ một giọt máu đào của tình cha con cũng không ngăn cản được sự hằn học, ghen ghét không làm cho con người ta thức tỉnh trước lằn ranh thiện- ác hay sao?

"Rồi đây, những kẻ gây ra cái chết oan ức, tức tưởi cho con sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật. Mọi người quyết không khoan nhượng, không tha thứ cho những kẻ mang danh con người mà tâm hồn ẩn chứa đầy tội lỗi. Bởi nếu tha thứ cho chúng sẽ là dung dưỡng cho cái ác, tiếp tay cho sự tàn độc."

BBC
Chụp lại hình ảnh, Một biểu ngữ được người dân treo trước cổng tòa án sáng nay 21/7

Theo BBC ghi nhận, dư luận xã hội rất bức xúc và đề nghị mức án nghiêm khắc nhất đối với hai bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Đáng chú ý, phiên toà dưới áp lực dư luận đã được phép xử công khai.

Hôm 21/7, từ năm giờ sáng, người dân đã tập trung tại cổng toà án trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa quận nhất để giăng biểu ngữ.

Theo đó, đa phần các băng rôn là đòi công lý cho bé gái tám tuổi và mong muốn phiên toà diễn ra công bằng. Không ít người thậm chí còn hy vọng hai bị cáo sẽ nhận hình phạt cao nhất. Nhiều người còn không quản đường xa từ tận Kiên Giang, Củ Chi, Tây Ninh, bỏ cả ngày làm việc đến toà từ sáng sớm để theo dõi vụ việc.

Những biểu ngữ như "JusticeforAn", "ngưng bạo hành trẻ em", "tử hình" hay "chúng tôi tin vào pháp luật Việt Nam" và số lượng người có mặt ở khu vực tòa án lên đến hơn 200 người, phần nhiều là Youtube, theo ghi nhận của cộng tác viên BBC.

BBC
Chụp lại hình ảnh, Nhiều người dân có mặt từ sớm để giăng biểu ngữ, đòi công lý cho bé gái bị hại trước cổng tòa án TP HCM sáng 21/7

Trước đó, viết cho BBC, luật sư Ngô Ngọc Trai nhìn nhận hình phạt tử hình đối với hành vi giết người không mấy có sự tiến bộ thay đổi cả ở giới tư pháp kết án và người dân suốt hàng chục năm qua.

"Trước những vụ án giết người được báo chí đưa tin, những xúc cảm nhận thức của dư luận công chúng không mấy có sự thay đổi."

"Nhớ lại hồi năm 2010 xảy ra vụ án Nguyễn Đức Nghĩa, một thanh niên đã giết bạn gái tại một căn hộ chung cư ở Hà Nội rồi cắt rời đầu sau đó đem phần thân vứt lên sân thượng tòa chung cư còn phần đầu đem vứt ở nơi khác. Vụ án gây chấn động dư luận được báo chí đưa tin rộng rãi khi ấy đã tạo ra sự kinh hãi nơi công chúng, nhiều ý kiến đòi hỏi phải trừng phạt thích đáng và cuối cùng tòa án đã tuyên án tử hình và bản án sau đó đã được thi hành."

"Vụ cháu bé tám tuổi bị hành hạ đến tử vong cũng tạo ra những xúc cảm tương tự, nỗi sợ hãi và giận dữ khiến đâu đó cũng đã có những yêu cầu phải có hình phạt thích đáng cho thủ phạm và rồi kết quả án tuyên có thể sẽ không khác mấy với bầu không khí nhận thức nơi công chúng." ông Trai kết luận.

Facebook tên Bui An viết: "Khi luật pháp không thể trừng phạt đích đáng Thái, có lẽ bản án của xã hội sẽ là cần thiết. Đừng tin vào "bản án lương tâm", người cha mà có thể ngồi nhìn người khác hành hạ con gái của mình vốn không có lương tâm. Chính chúng ta, chính xã hội, những người sống xung quanh sẽ là bản án cho Thái."

Trả lời BBC sáng 21/7, một người dân có mặt tại phiên toà nói rằng anh thấy có nhiều người đi từ Kiên Giang, Củ Chi, các vùng lân cận Sài Gòn đến để coi xử án:

"Có lẽ nạn bạo hành trẻ em và mức độ tàn bạo của hành vi mà cặp đôi bị cáo làm với bé gái khiến ai cũng không kiềm lòng được. Họ mong muốn bản án kịch khung cho cả hai bị cáo vì cho rằng, dù tử hình không xoa dịu được mất mát nhưng có thể ngăn những vụ việc tương tự xảy ra.

"Tôi có chút lo ngại toà án dưới sức ép dư luận đã đồng ý xử công khai phiên toà, vậy thì sự phẫn nộ của người dân liệu có gây ảnh hưởng đến phán quyết của toà hay không, vì nếu xử theo ý dân thì những băng rôn đòi toà xử công tâm kia sẽ không còn ý nghĩa."

Tóm tắt vụ việc

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc CA TPHCM - nói với báo chí rằng đây là 'vụ án điểm'.

"CATP đã thống nhất với liên ngành tố tụng đây là vụ án điểm, tập trung điều tra, truy tố xét xử và cảnh tỉnh toàn xã hội, không để tái diễn. Quá trình điều tra, nếu tài liệu chứng cứ thể hiện tội danh khác, CQĐT sẽ xử lý thêm tội danh đó."

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh thời điểm đó cũng đã yêu cầu Bộ Công an, UBND TPHCM chỉ đạo các lực lượng "khẩn trương điều tra vụ án để xử lý nghiêm người vi phạm, không bỏ lọt tội phạm".

Theo thông tin chính thức, bé gái N.T.V.A (SN 2013) ở với cha ruột là ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ Q1) và bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, trú Q.Bình Thạnh, TPHCM) tại căn hộ chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh, từ tháng 6/2020.

Ngày 23/12/2021, công an quận Bình Thạnh xác định bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang có dấu hiệu bạo hành, đánh đập bé gái dẫn đến tử vong nên đã bắt khẩn cấp đối tượng để tiếp tục điều tra.

Sau đó, bà Nguyễn Thị Hạnh mẹ ruột của bé A., đã gửi đơn tới công an yêu cầu khởi tố chồng cũ là Nguyễn Kim Trung Thái.

Ngày 31/12/2021, công an quận Bình Thạnh tiếp tục bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái để điều tra về hành vi "hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình".

Ngày 2/1/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra, công an quận Bình Thạnh chuyển toàn bộ hồ sơ lên Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM để tiếp tục xác minh, xử lý.

Đến ngày 5/1/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh thông báo bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) về tội "Giết người" liên quan vụ án "bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong".

Công an TPHCM cũng quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, cha bé gái) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".