Nghi phạm bắn Vệ binh Quốc gia Mỹ từng 'tự giam mình trong phòng ngủ'

Nguồn hình ảnh, EPA
- Tác giả, Brandon Livesay
Người đàn ông bị cáo buộc bắn hai thành viên Vệ binh Quốc gia tại Washington D.C. tuần trước từng nhiều tuần liền ở một mình trong phòng tối và trải qua "các cơn hưng cảm" - theo những ghi chú được viết vào năm 2024.
Các ghi chú này do một nhân viên xã hội, người đã giúp gia đình nghi phạm tái định cư sau khi chạy khỏi Afghanistan, ghi lại.
Rahmanullah Lakanwal bị cáo buộc đã thực hiện một "cuộc phục kích" khiến Sarah Beckstrom, 20 tuổi, thiệt mạng và Andrew Wolfe, 24 tuổi, bị thương nặng.
Các quan chức cho biết người đàn ông 29 tuổi này nhập cảnh vào Hoa Kỳ năm 2021 theo một chương trình dành cho những người Afghanistan từng làm việc với quân đội Mỹ tại Afghanistan.
Theo các email từ năm ngoái mà CBS News, đối tác của BBC tại Hoa Kỳ, có được, ông Lakanwal đã gặp phải các vấn đề sức khỏe tinh thần.
Trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật (30/11) với NBC, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cho biết ông Lakanwal đã "bị cực đoan hóa kể từ khi đến đất nước này" và các quan chức tin rằng vụ việc nói trên xảy ra do ông này "tiếp xúc với những người trong cộng đồng và tiểu bang quê hương mình".
Ông Lakanwal, một công dân Afghanistan, nhập cảnh vào Hoa Kỳ theo chương trình Chiến dịch Chào đón Đồng minh thời Tổng thống Biden.
Chương trình này được triển khai trong giai đoạn sau khi quân đội Hoa Kỳ rút khỏi Afghanistan trong bối cảnh hỗn loạn.
Khi Taliban giành lại quyền kiểm soát đất nước, đã có những lo ngại về trả thù cá nhân, chẳng hạn như ông Lakanwal, người từng hợp tác với Hoa Kỳ.
Ông này nộp đơn xin tị nạn vào năm 2024, và đơn xin đã được chấp thuận vào đầu năm nay, một quan chức nói với CBS.
Ông Lakanwal sống cùng vợ và năm người con ở Bellingham, Washington - tiểu bang nằm ở phía bờ bên kia của nước Mỹ, cách xa nơi xảy ra vụ tấn công tuần trước.
Động cơ gây án hiện vẫn chưa được xác định, nhưng bức tranh về cuộc sống của ông Lakanwal tại Hoa Kỳ đã bắt đầu được hé lộ thông qua các email được gửi cho tổ chức phi lợi nhuận Ủy ban Người tị nạn và Người nhập cư Hoa Kỳ vào năm ngoái.

Nguồn hình ảnh, Reuters
Người phụ trách hồ sơ, đang hỗ trợ gia đình ông tiếp cận các dịch vụ tại Mỹ, đã gửi email ngày 11/1/2024, bày tỏ lo ngại rằng ông Lakanwal đã thất nghiệp suốt một năm và gia đình ông đang đứng trước nguy cơ bị đuổi khỏi nhà.
"Một số tình nguyện viên của World Relief đang tìm cách hỗ trợ gia đình ông – nhưng tôi nghĩ người cha có các vấn đề về sức khỏe tâm thần chưa được giải quyết, và ông ấy không chịu nói chuyện với bất kỳ ai," một đoạn trong email mà CBS thu thập được cho biết.
World Relief là một tổ chức đã hỗ trợ việc tái định cư cho các công dân Afghanistan.
Trong một email khác gửi ngày 31/1/2024, người phụ trách hồ sơ nói rằng ông Lakanwal "nhiều tuần liền ở trong phòng tối, không nói chuyện với ai, kể cả vợ và các con lớn".
Người phụ trách hồ sơ – vốn không chuyên về sức khỏe tâm thần – cũng cho biết ông Lakanwal có "những cơn hưng cảm kéo dài một hoặc hai tuần, mỗi lần như thế ông ấy lại lấy xe của gia đình lái đi đâu đó".
Họ cũng nói thêm rằng ông này có những khoảng thời gian đã nỗ lực "sửa chữa lỗi lầm".
Tuần trước, một người bạn thời thơ ấu đã nói với tờ New York Times rằng ông Lakanwal đã gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần sau thời gian phục vụ ở Afghanistan.
Ông Lakanwal từng là thành viên của "Đơn vị Zero" - một lực lượng tình báo và bán quân sự Afghanistan hợp tác với CIA - một cựu thành viên lực lượng quốc phòng và an ninh Afghanistan nói với CBS.
Giám đốc CIA John Ratcliffe cũng đã xác nhận ông Lakanwal đã từng hợp tác với cơ quan tình báo Hoa Kỳ.
Những ngày sau vụ tấn công nói trên xảy ra ở Washington D.C., Tổng thống Donald Trump đã cam kết "tạm dừng vĩnh viễn việc tiếp nhận người di cư" từ tất cả "các nước thế giới thứ ba".
Chính quyền của ông Trump đã tạm dừng tất cả các quyết định về tị nạn "cho đến khi chúng tôi có thể đảm bảo rằng mọi người nước ngoài đều được thẩm tra và sàng lọc ở mức độ tối đa có thể", Giám đốc Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) Joseph Edlow cho biết.
Hôm Chủ nhật, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông dự kiến tình trạng này sẽ tiếp diễn "trong một thời gian dài".
Ông Lakanwal, hiện đang nằm viện vì bị bắn trong vụ việc trên, phải đối mặt với các cáo buộc giết người.
Ông Wolfe, một trong hai thành viên Vệ binh Quốc gia bị bắn, hiện vẫn đang điều trị "tình trạng nghiêm trọng" tại bệnh viện, Thống đốc Tây Virginia Patrick Morrisey cho biết hôm thứ Hai (2/11).
Thống đốc Morrisey cũng ghi nhận "một số tín hiệu tích cực" khi ông Wolfe phản ứng với y tá bằng cách giơ ngón tay cái theo yêu cầu nếu nghe rõ.
"Ông ấy đã có phản xạ, và chúng tôi được biết ông ấy cũng đã cử động các ngón chân. Chúng tôi coi đó là một dấu hiệu tích cực. Nhưng tôi không ở đây để suy đoán," Morrisey nói.















