World Cup Qatar, cuộc phiêu lưu của ‘Hoàng tử bé’ Leo và chú ‘Ninja Rùa’ Kylian

Hình minh họa

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Hình minh họa

Phạm Cao Phong, viết từ Pháp

Bên cây thông Giáng sinh mùa lễ hội năm nay, người hâm mộ bóng đá khát khao chờ đợi một món quà. Đó là những trang sách viết về cuộc phiêu lưu ở xứ sở Thần cát sa mạc của "Hoàng tử bé" Lionel Messi và chú bé thần đồng "Ninja Rùa" Kylian Mbappé đi săn tìm Cúp Vàng.

Những trang sách sẽ kể về những nỗi buồn không thể phai mờ và những giọt nước mắt hạnh phúc của một trong hai nhân vật. Người đó là ai, thì chỉ đến trang cuối mới hé lộ. Biết làm sao được, bản đàn giã biệt thảm cỏ World Cup của "Hoàng tử bé" Leovà tiếng gầm hoang dã của "Ninja Rùa-Kyky" hứa hẹn một tổng phổ âm nhạc tuyệt vời.

Vương miện World Cúp mà cơ hội chiến thắng ngang bằng giữa Pháp và Argentina đang chờ tân vương. Cả hai đội đều đã 2 lần bước lên đỉnh cao nhất của thế giới bóng đá. Ngôi sao thứ ba đang chờ phút xướng danh tên sở hữu chủ.

Ứng cử viên Chiếc giầy vàng "Vua phá lưới" Kyky và Leo đều đã ghi 5 bàn. Chiếc vương miện hiện đang cưa đôi. Ai sẽ giật được nửa phần đang còn trong tay đối thủ để lên đội lên đầu vòng nguyệt quế chiến thắng ?

Một chung kết có niềm đau và nỗi hoan ca của khúc ca bi tráng "một người về đỉnh cao, một người về vực sâu ", bi hùng cho ai và cánh cửa vĩnh hằng cho người khác.

Nếu Argentina chiến thắng, Messi sẽ bước vào ngôi đền vĩnh cửu của Diego Maradona và Mario Kempes, thỏa ước nguyện có được chiếc Cup cao quý còn thiếu trong sự nghiệp bóng đá lẫy lừng.

Ở Buenos Aires người ta nói rằng: " Mỗi lần Messi chạm vào bóng, chúng tôi quên đi những vấn đề của đất nước. Những vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội mà Argentina không giải quyết nổi. Bóng đá mang lại cho chúng tôi niềm vui mà chúng tôi không có trong cuộc sống hàng ngày."

Sau này, khi Messi không còn trong mầu áo đội tuyển Argentina, thế giới bóng đá sẽ hiểu, họ côi cút làm sao. World Cúp mùa hè tới mà vắng Argentina, vắng Messi sẽ chỉ còn nỗi buồn " mây lang thang trong nắng hanh vàng.", khi ngày hạ về không có âm vực trầm bổng của cây vĩ cầm thiên tài Lionel Messi.

Người Argentina gọi Messi là "La Pulga"-Con bọ chét. Họ giận dữ và cáu kỉnh vì đã qua 4 World Cup, Leo, chẳng mang được một mảnh vụn vàng nào về cho Argentina. Những cú đốt của bọ chét Leo không giết nổi Đức trong trận chung kết 2014. Họ trách Messi lành quá, thiếu chất cuồng loạn, thiếu khí chất mạnh mẽ của một "gaucho" Argentina, những con người ngang tàng miền viễn tây như "Nanh trắng" của Jack London.

Messi bất hạnh sinh ra ở đất nước có một biểu tượng dân dã có sức hút hơn nhiều, đó là Diego Maradona. Bóng đá thích so sánh, đó là bất lợi cho Messi. Có người còn chỉ trích anh không đủ là "người Argentina", vì Messi rời đất nước sớm. Năm 13 tuổi Leo đến Barcelona chữa căn bệnh thiếu hormon tăng trưởng. Lấy cớ đó để mà trách được?

Đối với tôi, Messi vẫn đẹp, quyến rũ như Hoàng tử bé "Le Petit Prince" của nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry. Ngay cả khi Pulga nổi giận với cầu thủ Hà Lan Wout Weghorst " Que mira'bobo? Anda pa'alla-Nhìn gì, đồ ngốc. Cút đi !"

Màn trình diễn đầy cố gắng của Albiceleste tại World Cup lần này, được ví như cuộc biểu diễn hồi hộp của một nghệ sĩ đi dây. Điều đó không hề làm thuyên giảm sự cuồng nhiệt của đất nước 45 triệu dân. Tất cả đều mong muốn chứng kiến Messi nâng cao chiếc Cúp vô địch, 36 năm sau Diego Maradona.

Chắc chắn, người Argentina sẽ thích gặp trong trận chung kết một đối thủ khác, không phải là đội Pháp. Không dễ dàng gì gặp lại đối thủ cũ đã từng đánh bại họ trong một cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹn thở.

Trận đấu ngày 30.6.2018 tại Kazan vẫn còn nhói đau, ngày mà Benjamin Pavard ghi bàn thắng đẹp nhất Word Cup ở nước Nga. Và câu chuyện về chú bé thần đồng Kyky chạy với cú nước rút rợn người 35km/h được truyền tụng cùng từ ngày ấy. Năm 2018, Argentina thua tiếc nuối 3-4, Messi ở tuổi 31, Kyky mới 19.

Phần thắng thiên về Kyky theo thống kê. Mbappé đã làm cú hat trick, ghi ba bàn vào lưới Barcelona ngay trên sân Camp Nou, trên lãnh địa săn bắn của sư tử Leo. Champions League 2021, Messi cũng chỉ ghi được một bàn trên chấm phạt đền ở phút 27, rồi để thua PSG 1-4.

Nhưng nếu tin các nhà thống kê đầu hói ngồi gẩy bàn tính, hẳn lịch sử sẽ buồn chán như câu chuyện "quanh Hồ Gươm chẳng còn ai kể chuyện vua Lê."

Bóng đá là những bùng nổ bất ngờ, những hoài nghi và khẳng định, có những ông vua lên ngôi ngày trước và hôm sau trở thành kẻ bị nguyền rủa thậm tệ, chết trên vỉa hè và chú bé có cái bụng rỗng tuếch trở thành triệu phú, con cháu họ có trứng cá cavia ăn hết đời.

Ai có thể đoán được rằng Antoine Griezmann, kẻ thất sủng ở Barcelona trở thành kiến trúc sư kiến tạo hơn hẳn Leo với 21 đường chuyền, so với con số 18 của Leo ?

Trên sân Camp Nou, Grizi thành kẻ vô hình trong mắt Messi. Leo không đưa bóng cho cái kẹo với chiều cao 1m73, như thể Antoine không tồn tại.

Người bạn thân thiết Luis Suárez  của Messi mong muốn nỗ lực hòa giải giữa Grizi, cha đỡ đầu cho con gái thủ quân đội tuyển Urugoay của mình là Diego Godín. Suárez tổ chức một bữa thịt nướng mời cả hai gia đình đến nhà. Song Messi tảng lờ, không tới dự.

Ảnh hưởng của Messi đã làm hỏng tên tuổi của Antoine ở Barca, đẩy Grizi quyết định giảm lương, để về lại mái nhà xưa Atlético Madrid. Kỷ niệm về "cuộc chia tay mầu đỏ" ấy giữa họ chẳng thú vị gì.

Cậu bé Antoine Griezmann đã dũng cảm giã từ nước Pháp ở tuổi 14 vì chiều cao khiêm tốn không lọt mắt các ông bầu tuổi trạch của làng bóng đá Pháp, những người thích những khuôn hình đồ sộ, gây ấn tượng trên sân cỏ hơn vẻ mảnh dẻ của cậu.

Grizi đã chọn Tây Ban Nha là quê hương để theo đuổi đam mê trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, anh hẳn hiểu những gì trong đầu một cầu thủ cũng tha hương như mình ở tuổi bé thơ như "Pulga"

Antoine khi biết tin Leo chọn Paris St.Germain là bến đậu mùa hè 2021, đã gửi lời chia sẻ nồng ấm: "Messi, anh là tấm gương cho tôi về nhiều mặt, trong mọi chiều của cuộc sống. Tôi chắc rằng, sẽ không có lời vĩnh biệt giữa chúng ta mà là "à bientôt" (hẹn sớm gặp lại-tiếng Pháp)."

Chủ nhật tới Grizi sẽ gặp lại Leo sớm hơn dự kiến không phải trong mầu áo PSG, mà trong mầu áo xanh lam của đội tuyển Pháp.

Năm nay Pháp phá được lời nguyền phù thủy đối với các nhà cựu vô địch World Cup. Họ đã không bị loại ngay từ vòng một như Đức, Tây Ban Nha và như chính họ.

Pháp hiện tại là một đội khó nhằn nhất và là những kẻ như trong bài hát của Daniel Balavoine " nhìn những gã này bước vào thành phố, mọi người đều đi tránh sang vỉa hè bên kia."

Nhưng Pháp cũng đang là nạn nhân của ghen tuông. Thế giới muốn trong mắt mình chiến thắng của Messi và Argentina.

Nhà tấu hài người Bỉ Alex Vizorek từ khi đội tuyển Bỉ bị loại, anh trở nên ma mị chỉ khao khát được nhìn chú gà trống trở về nhà sớm : "Tôi là người Marocco ngày thứ tư, tôi là người Anh tuần trước, và tôi sẽ là người Argentina Chủ nhật này. Nếu Pháp chơi với Nam Hàn, tôi sẽ làm kiểu tóc như Kim Jong Un."

Đời vốn hàm chứa những bất công. Tài hoa chi lắm cho đời nó ghen ?

Song để chinh phục đội bóng của Didier Deschamps không dễ.

Hãy tưởng tượng một cầu thủ tiền đạo bị cơn đói bóng hành hạ khốn khổ ra sao. Những chiến tích sẽ trở thành xưa cũ khi đôi giầy không nhận được trái bóng và cú sút bằng chân thuận bị hậu vệ đối phương cướp lấy ở giây cuối cùng.

Pháp đưa chúng ta về hình ảnh thời bao cấp ở Việt Nam. Hẳn nhiều người còn nhớ cảnh xếp hàng rồng rắn cả ngày để chỉ mua được mấy lạng thịt bèo nhèo, hoặc mớ cá biển bé xíu, toàn xương phải cho vào cối xay nghiền ra rồi độn thêm bột và rau thìa là.

Trong trận đấu với Bồ Đào Nha, tiền đạo Marocco Youssef En-Nesyri đã bật cao 2m78 đánh đầu cắm bóng vào lưới Diego Costa. Cả thế giới ngả mũ trước bàn thắng kỳ vĩ. Ronaldo ngồi ngoài sân nhăn nhó, nhún vai.

Song trong trận đấu với Pháp, "Rocketmann"-Người hỏa tiễn En-Nesyri trong 66 phút có mặt trên sân chỉ chạm bóng được đúng 3 lần !!! Đúng là xếp hàng cả ngày, mà chẳng nên cơm cháo gì, thảm hơn cả ở thiên đường XHCN ?

Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Đội Pháp trước tiếng còi khai cuộc lại nhận tin dữ. Con virus cảm cúm vừa loại Raphaël Varane và Ibrahima Konaté, hai trụ cột hàng phòng ngự Pháp. Năm 2018, N'Golo Kanté và Paul Bạch tuộc Pogba đã đổ rượu vang chát của Pháp vào thùng thuốc súng Argentina làm nên chiến thắng của đoàn quân áo mầu xanh lam.

Hôm nay, cả Bạch tuộc Paul và Cáo Kanté không còn, Andrien Rabiot, Dayot Upamecano cũng không thể góp mặt trong trận đấu khó khăn với Marocco. Trước trận chúng kết, lại thêm Raphaël Varane, Ibrahima Konaté nối vào danh sách bị những con bệnh bí hiểm tấn công.

Chưa một World Cup nào đội Pháp bị trù yểm nhiều đến thế. Họ không gặp may ngay từ trận đầu, khi Lucas Hernandez chấn thương nặng ngay từ phút 13 phải bỏ giải. Sau đó các bàn thắng của Griezmann, Olivier Giroud đều bị trọng tài hủy bỏ. May thay, Pháp là có một đẳng cấp và bản lĩnh của những người vô địch. Từ năm 1998, Pháp đã ba lần vào chung kết World Cúp, hai lần giành Cúp vàng.

Trận chung kết sẽ do trọng tài người Ba Lan Szymon Marciniak cầm còi. Ông đã có mặt trong trận đấu Pháp thắng khó khăn Đan Mạch 2-1 và trận Argentina thắng thót tim Australia 2-1.

Năm nay, các trọng tài của giải hình như đều bị gió cát sa mạc làm cay mắt. Nhiều quyết định của họ đều gây tranh cãi trong gần như đủ ở các trận đấu quan trọng. Ủy ban kỷ luật FIFA chưa treo còi trọng tài nào, song đó vẫn như những sợi tóc trong món súp của ngày hội bóng đá.

Nhưng nếu tôi không nói về con bò tót Marcos Javier Acuña của Argentina sẽ là một thiếu sót tai hại. Bò tót Acuña có sức mạnh siêu phàm mà mỗi cú húc sẽ bắn văng hậu vệ kèm anh ra đường biên đã bị nhốt trong chiếc cũi sắt sau hai lần ăn thẻ vàng. Sự trở lại của Acuña sau án phạt biết đâu lại là may, vì các đồng đội của Marcos đã tiêu hủy năng lượng đến mức báo động.

Và còn Julián Álvarez, một ẩn số và vũ khí bí mật đã hủy diệt Croatia. Anh sẽ không để Messi cô đơn giữa những cú đá song phi của những chú gà chọi nước Pháp.

Cú bất tốc, nuốt gọn 52 m chiều dài sân cỏ của Álvarez trong 8 giây làm khơi lại kỷ niệm về Kyky trong ngày Argentina khóc đỏ mắt trên Kazan ở nước Nga xa xôi. Năm đó, Kyky cũng đã bay trên đôi cánh thiên thần hạ gục thủ thành Argentina.

Tất cả, Leo, Kyky, Grizi, Álvarez, Acuña sẽ có mặt Chủ nhật tới trên Lusail Stadium với 80 000 chỗ ngồi.

Nữ thần Chiến thắng vốn đỏng đảnh. Bà nhẹ dạ, cả tin, dễ xuôi theo những lời rỉ tai đường mật của May mắn, để rồi tùy hứng trao hạnh phúc cho kẻ bà ưa. Cũng chẳng thể trách bà, cả Leo và Kyky đều xứng đáng.

Ngày 20.12 tới cũng là ngày Kyky "Ninja Rùa" bước sang tuổi mới, hẳn thần đồng nước Pháp không muốn thổi ngọn nến sinh nhật với nỗi buồn thua trận?

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.