Gaza ngừng bắn: 'Tạ ơn Thượng Đế, chúng tôi biết chắc rằng mình sẽ được thả bất cứ lúc nào'

Cựu tù nhân Palestine đoàn tụ với người thân

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Cựu tù nhân Palestine đoàn tụ với người thân

Hamas đã thả ba con tin người Israel và Israel đã thả 90 tù nhân Palestine vào hôm 19/1 - ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn, tạm ngưng cuộc chiến kéo dài 15 tháng đã tàn phá Dải Gaza và khiến gia tăng căng thẳng ở Trung Đông.

Ba con tin do Hamas trả tự do đều là phụ nữ, gồm Emily Damari, Romi Gonen, và Doron Steinbrecher.

Họ được trả tự do ở phía tây Thành phố Gaza, xung quanh là các chiến binh Hamas và nhân viên của Hội Chữ thập Đỏ. Khung cảnh khi ấy rất hỗn loạn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hoan nghênh việc thả con tin và chúc mừng việc ba người phụ nữ "được trở về nhà".

"[Chúng ta có được] khoảnh khắc này nhờ vào sự hy sinh và đấu tranh của những chiến sĩ anh hùng của chúng ta – những anh hùng của Israel," ông Netanyahu viết trên mạng xã hội X.

"Tôi hứa: chúng ta sẽ đưa tất cả mọi người về nhà."

Hiện Hamas vẫn đang giam giữ 91 con tin, trong đó Israel tin rằng chỉ có 60 người còn sống. Lực lượng này dự kiến trả tự do cho 33 con tin trong giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn, tính cả ba người phụ nữ nói trên.

Hamas thả tự do cho con tin

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh, Hamas thả tự do cho con tin
Emily Damari, 28 tuổi, cùng mẹ cô là bà Mandy

Nguồn hình ảnh, IDF

Chụp lại hình ảnh, Emily Damari, 28 tuổi, cùng mẹ cô là bà Mandy
Romi Gonen, 24 tuổi

Nguồn hình ảnh, IDF

Chụp lại hình ảnh, Romi Gonen, 24 tuổi
Doron Steinbrecher, 31tuổi

Nguồn hình ảnh, IDF

Chụp lại hình ảnh, Doron Steinbrecher, 31tuổi

Không lâu sau khi Hamas thả con tin, Israel đã trả tự do cho 90 con tin Palestine, gồm 69 người phụ nữ và 21 chàng trai trẻ. Theo Reuters, phần lớn những người được thả hôm nay là những người mới bị giam giữ và chưa bị xét xử hoặc kết án.

Thời điểm các con tin được trả tự do là khoảng hai giờ sáng ngày 20/1 (giờ địa phương tại Gaza), nhưng khi những chiếc xe buýt chở họ lăn bánh qua thị trấn Beitunia ở Bờ Tây, đám đông reo hò, hô vang và bấm còi đầy phấn khích.

Con tin Palestin được nhiều người chào đón

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh, Cựu tù nhân Palestine được nhiều người chào đón
Con tin Palestine đoàn tụ với người thân

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh, Cựu tù nhân Palestine đoàn tụ với người thân
Con tin Palestine đoàn tụ với người thân

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh, Cựu tù nhân Palestine đoàn tụ với người thân

Một trong những tù nhân Palestine đầu tiên được thả nói với AFP rằng hành trình tới tự do của cô bắt đầu từ ba giờ sáng ngày 19/1. Lúc bấy giờ, cô được đưa khỏi một nhà tù của Isreal và chuyển đến một nhà tù khác ở gần Gaza-Israel Barrier (Biên giới Gaza-Israel) hơn.

Bushra al-Tawil, một nhà báo Palestine bị bắt giam vào tháng 3/2024, kể rằng cô biết tin mình sẽ được thả tự do từ những tù nhân đã tham dự cuộc điều trần trước đó.

"Các luật sư nói với họ rằng thỏa thuận (ngừng bắn) đã được công bố và đang trong giai đoạn thực hiện," cô nói.

"Thời gian chờ đợi vô cùng khó khăn. Nhưng tạ ơn Thượng Đế, chúng tôi biết chắc rằng mình sẽ được thả bất cứ lúc nào."

Cô vẫn lo cho cha mình, người vẫn đang là tù nhân trong một nhà tù của Israel, dù cô nói rằng mình nhận được tin ông cũng sẽ được thả theo thỏa thuận ngừng bắn.

Thỏa thuận ngừng bắn

Thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực từ ngày 19/1 và sẽ có ba giai đoạn.

Trong giai đoạn sáu tuần đầu tiên, 33 con tin - bao gồm phụ nữ, trẻ em và người già - được trao đổi với các tù nhân Palestine trong các nhà tù của Israel.

Quân Israel cũng sẽ rút khỏi các khu vực đông dân cư ở Gaza, những người Palestine từng phải di tản có thể bắt đầu trở về nhà của họ và hàng trăm xe tải cứu trợ sẽ được phép vào lãnh thổ này mỗi ngày.

Các cuộc đàm phán cho giai đoạn thứ hai, dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày thứ 16 của thỏa thuận ngừng bắn, có thể sẽ giúp những con tin còn lại được thả tự do và khiến Israel rút toàn bộ quân đội.

Giai đoạn thứ ba và cũng là giai đoạn cuối cùng liên quan tới việc trả lại thi thể của những con tin còn lại và tái thiết Gaza – công việc có thể mất nhiều năm.

Nhưng vẫn còn những câu hỏi chưa có lời giải đáp - bao gồm việc con tin nào còn sống, con tin nào đã chết, hoặc liệu Hamas có biết tung tích của tất cả những người vẫn mất tích hay không.