Trung Quốc: Người dân giận dữ về cái chết của bé gái 14 tuổi vì cách ly Covid

Frances Mao

BBC News

China

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Một bà mẹ và con trong khu cách ly trong một bệnh viện dã chiến ở Thượng Hải hồi đầu năm nay (Hình tư liệu)

Gia đình của bé gái 14 tuổi ở Trung Quốc, người đã chết sau khi bị đưa vào trung tâm cách ly Covid đang yêu cầu công lý được thực thi, cho biết các cuộc gọi trợ giúp y tế của họ đã bị phớt lờ.

Em Quách Tinh Tinh, 14 tuổi, lên cơn sốt hai ngày sau khi được đưa tới trung tâm ở Nhữ Châu, tỉnh Hà Nam vào thứ Sáu tuần trước.

Các video cho thấy cô bé run rẩy và co quắp trên giường làm dấy lên làn sóng phản đối trên mạng ở Trung Quốc, nơi vẫn duy trì kiểm soát đại dịch nghiêm ngặt.

Gia đình cô bé đã chia sẻ clip, kêu gọi sự giúp đỡ và trách nhiệm giải trình.

Các quan chức được BBC liên hệ chưa đưa ra bình luận về những cáo buộc hay nguyên nhân cái chết của Quách Tinh Tinh, hiện vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Trong video, bố cô bé là Quách Lạc nói rằng các nhân viên ở trung tâm đã không chữa trị gì khi tình trạng của cô bé trở nên tồi tệ hơn.

Chủ Nhật (16/10), cô bé bắt đầu "co giật, mất nước và run rẩy", ông nói trong video được đăng tải trên Douyin, phiên bản TikTok trong nước của Trung Quốc.

"Nhân viên y tế ở trung tâm không chăm sóc cô bé, thậm chí không ai hỏi thăm," ông nói trong video, được chia sẻ rộng rãi trước khi các nhà kiểm duyệt gỡ nó xuống ở một số nơi.

Video của ông Quách - và một video khác được đăng tải bởi cô của em gái đòi công lý - ngày càng bị kiểm duyệt trong 48 giờ qua.

"Tôi đang yêu cầu Ủy ban Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật xuống đây để điều tra việc chính quyền Nhữ Châu bỏ mặc... và trả lại mạng sống cho con gái tôi!" ông nói, trong một video cho thấy ông ấy bên cạnh thi thể của con gái mình.

BBC đã xác nhận được cái chết của bé gái và bối cảnh xung quanh với một thành viên khác của gia đình.

Họ xác nhận rằng tình trạng của nữ sinh lớp 9 xấu đi nhanh chóng vào chiều thứ Hai và cô bé được đưa tới Bệnh viện Nhữ Châu số 4 vào tối hôm đó.

Tuy nhiên, cô bé trong tình trạng nguy kịch sau đó và đã không thể cứu được.

Cái chết của em và bối cảnh xung quanh đã gây ra một làn sóng lan truyền trên mạng, với việc mọi người bày tỏ sự tức giận về cách đối xử với cô bé và chỉ trích chính sách Covid của Chủ tịch Tập Cận Bình, vốn không được nhiều người ở Trung Quốc ủng hộ.

"Tôi rất tức giận. Tại sao họ không chỉ cần đưa cho cô bé một viên thuốc?" một người viết. Một người khác nói: "Luôn luôn là như vậy. Sẽ không bao giờ có thay đổi."

Một số người đề cập đến một vụ tai nạn xe buýt vào tháng Chín, với 27 người thiệt mạng khi họ được đưa đến một cơ sở cách ly.

Tập cận Bình

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Chính sách Covid của Chủ tịch Tập Cận Bình không được nhiều người trong nước Trung Quốc ủng hộ

Truyền thông không đưa tin, chính quyền 'miễn bình luận'

Tuy nhiên, vụ việc đã không được đưa tin trên truyền thông Trung Quốc - điều mà một số người dùng cho là do "mất tín hiệu truyền thông" trong kỳ đại hội quan trọng của Đảng Cộng sản diễn ra trong tuần này, tại đó nhiệm kỳ của ông Tập dự kiến sẽ được kéo dài.

Giới chức của thành phố Nhữ Châu vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức. Một phát ngôn viên nói với BBC hôm thứ Năm (20/10) rằng cá nhân ông ấy biết về vụ việc nhưng không có bình luận chính thức nào từ cấp trên của mình.

Các quan chức địa phương của Đảng Cộng sản cũng từ chối trả lời các câu hỏi của BBC, nói rằng: "Vui lòng chờ thông báo chính thức."

Các quy tắc Covid của Trung Quốc yêu cầu bất kỳ ai bị nhiễm bệnh, hoặc tiếp xúc gần, phải được đưa đến một trung tâm kiểm dịch do nhà nước quản lý.

Không rõ liệu bé gái có Covid hay chỉ bị đưa vào khu cách ly vì có tiếp xúc gần.

Người thân cho biết Quách Tinh Tinh được đưa đến một trung tâm cách ly được dựng trong một trường học địa phương và được đưa vào một tòa nhà riêng biệt cùng với bố. Hàng trăm trẻ em khác đang bị giữ tại các trung tâm như vậy trên khắp vùng - với nhiều trẻ em bị ly tán gia đình.

BBC đã nghe tin từ bốn gia đình khác nói rằng họ đã bị tách khỏi con cái của họ - những đứa trẻ 7-8 tuổi - đang phải cách ly một mình trong các cơ sở khác nhau.

Một người mẹ có họ là Lỗ nói với BBC rằng cậu con trai 12 tuổi của bà sợ hãi và đau khổ sau nhiều ngày ở trung tâm.

"Con tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Họ [chính quyền] không cho phép chúng trở về. Nó là một đứa trẻ nhỏ, nó không thể đối phó với việc ở một mình trong một căn phòng trong thời gian dài như vậy", bà nói với BBC.

Một phụ huynh khác, ông Chu, nói với BBC rằng ông và các phụ huynh khác thậm chí còn hoảng hốt hơn sau khi nghe tin Tinh Tinh qua đời.

Các bậc cha mẹ nói với BBC rằng họ cực kỳ lo lắng về điều kiện và sự thiếu chăm sóc thích hợp cho trẻ nhỏ trong các cơ sở. Những trung tâm như vậy được biết đến là thiếu nhân viên và nguồn lực.

Cũng đã có nhiều báo cáo trong năm nay về việc người dân không nhận được trợ giúp y tế cần thiết trong các trung tâm vì có ít bác sĩ được chỉ định đến các địa điểm như vậy.