Ông Obama nói gì về vụ hạ sát Charlie Kirk?

Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Mike Wendling
- Vai trò,
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo về một "cuộc khủng hoảng chính trị chưa từng có" sau vụ hạ sát Charlie Kirk.
Tại một sự kiện ở bang Pennsylvania hôm 16/9, ông Obama nói mình không biết đến Charlie Kirk và không đồng tình với nhiều quan điểm của nhà hoạt động này, nhưng gọi vụ sát hại là "kinh hoàng và bi kịch".
Ông đã chỉ trích những phát ngôn của Donald Trump nhắm vào các đối thủ chính trị và dẫn chứng các tổng thống Cộng hòa trước đây, theo ông, đã nhấn mạnh sự đoàn kết quốc gia trong những thời điểm căng thẳng cao độ, truyền thông Mỹ đưa tin.
Đáp lại, Nhà Trắng gọi ông Obama là "kiến trúc sư của sự chia rẽ chính trị hiện đại".
Ông Kirk, 31 tuổi, đã bị chết do một phát súng duy nhất trong khi đang phát biểu tại Đại học Utah Valley ở Orem vào ngày 10/9.
Hôm 16/9, Tyler Robinson, 22 tuổi, đã chính thức bị buộc tội giết ông Kirk, các tội danh liên quan đến vũ khí và các cáo buộc khác. Các công tố viên cho hay họ sẽ đề nghị mức án tử hình.
Chưởng lý hạt Utah là Jeffrey Gray cho hay Robinson đã gửi tin nhắn văn bản với nội dung được cho là anh ta bắn ông Kirk vì "đã quá đủ thù ghét".
Trước khi Robinson bị bắt, các đồng minh hàng đầu của Trump đã quy trách nhiệm cho giới hoạt động cánh tả và những diễn ngôn từ các nhà lập pháp Dân chủ cùng những người ủng hộ họ về vụ giết người.
Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi bóng gió rằng chính quyền sẽ trấn áp "tuyên truyền thù hận" - mặc dù không có luật cụ thể nào về tuyên truyền thù hận tại Mỹ. Phó Tổng thống JD Vance đã phất cao ngọn cờ kêu gọi vạch trần những người đã ăn mừng hoặc dung túng cho vụ giết ông Kirk hoặc chỉ trích nhà hoạt động này sau vụ việc.
"Hãy tố cáo họ, và thậm chí, hãy tố cáo cả tổ chức của họ nữa," ông Vance nói khi đang tham gi chương trình phát thanh của Kirk.
Phát biểu tại Erie, Pennsylvania, ông Obama nói: "Tôi nghĩ vào những thời điểm như thế này, khi căng thẳng lên cao, thì một phần công việc của tổng thống là đoàn kết mọi người lại với nhau."
Ông kêu gọi người Mỹ "tôn trọng quyền của người khác được nói những điều mà chúng ta hoàn toàn bất đồng".
Ông Obama ca ngợi Thống đốc Utah Spencer Cox, một đảng viên Cộng hòa bảo thủ, người mà ông cho rằng đã cho thấy "chúng ta có thể bất đồng quan điểm trong khi vẫn tuân thủ quy tắc cơ bản về cách chúng ta nên tham gia tranh luận công khai".
Ông cũng tán thành phản ứng của Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro, một đảng viên Dân chủ, người có dinh thự chính thức bị ném bom xăng hồi đầu năm nay trong một vụ tấn công mà cảnh sát gọi là có chủ đích.
Cựu tổng thống đã so sánh những phản ứng đó với các bình luận của Trump và các đồng minh của ông.
Obama nói rằng ông không lợi dụng vụ xả súng hàng loạt năm 2015 do một người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng thực hiện tại một nhà thờ da đen ở Nam Carolina để công kích các đối thủ chính trị của mình, và chỉ ra rằng sau vụ tấn công ngày 11/9/2001, Tổng thống George W. Bush "đã rõ ràng cố tình nhấn mạnh rằng, 'Chúng ta không đang chiến tranh với Hồi giáo'."
"Và vì vậy, khi tôi nghe thấy không chỉ tổng thống đương nhiệm mà cả các trợ lý của ông ấy, những người có tiền sử gọi các đối thủ chính trị là 'cặn bã', là kẻ thù cần phải 'bị nhắm đến', thì điều đó nói lên một vấn đề lớn hơn mà chúng ta đang gặp ngay lúc này, và là điều mà tất cả chúng ta sẽ phải cùng nhau đối mặt," ông Obama nói trước đám đông, theo các báo cáo.
Trong một tuyên bố với BBC, một người phát ngôn của Nhà Trắng đã bác bỏ các cáo buộc đồng thời tố ngược lại rằng ông Obama đã gây chia rẽ thời còn là tổng thống.
"Obama đã tận dụng mọi cơ hội để gieo rắc chia rẽ và kích động người Mỹ chống lại nhau," người phát ngôn nói.
"Sự chia rẽ của ông ấy đã truyền lửa cho nhiều thế hệ đảng viên Dân chủ trong việc vu khống đối thủ của họ là 'những kẻ đáng chê trách', 'phát xít' hoặc 'Quốc xã'."
Sau khi rời nhiệm sở, các tổng thống Mỹ thường có xu hướng tiết chế chỉ trích đối với người kế nhiệm, tuy nhiên trong những tháng gần đây, ông Obama đã chỉ trích các động thái của ông Trump chống lại các trường đại học và thẩm phán, đồng thời chỉ trích các lãnh đạo Đảng Dân chủ vì đã không phản ứng mạnh mẽ hơn với các chính sách của Nhà Trắng.