Xả súng ở Paris: Ba người chết, vài người bị thương
Một người đàn ông đã xả súng ở trung tâm Paris, làm ba người chết và ba người khác bị thương.
Các nhân chứng cho biết kẻ tấn công đã nhắm vào một trung tâm cộng đồng và nhà hàng của người Kurd. Các công tố viên nói họ sẽ tìm hiểu khả năng tay súng có động cơ phân biệt chủng tộc.
Nghi phạm 69 tuổi nhanh chóng bị bắt và ngay sau đó có tin là ông ta mới được cảnh sát thả gần đây.
Giới chức kêu gọi người dân tránh khu vực Strasbourg-Saint Denis ở quận 10 của Paris.
Hiện động cơ tấn công chưa được xác nhận, nhưng Công tố viên Paris Laure Beccuau xác nhận rằng nghi phạm mới được thả, một năm sau khi ông ta dùng kiếm tấn công lều trại của người nhập cư ở Paris.
Sự việc đó diễn ra ở Bercy hôm 8/12/2021. Không rõ vì sao ông ta được thả.
Quận trưởng quận 10 bà Alexandra Cordebard cho biết nghi phạm cũng bị thương trong vụ xả súng và ba địa điểm đã bị tấn công: trung tâm cộng đồng người Kurd, một nhà hàng và một tiệm làm tóc. Hai người bị bắn tại tiệm làm tóc.
“Chúng tôi thấy một người đàn ông da trắng bước vào, rồi bắt đầu bắn vào trung tâm văn hóa của người Kurd, rồi ông ta sang hiệu làm tóc bên cạnh,” nhân viên nhà hàng Romain nói với AFP.
“Hoàn toàn hỗn loạn, chúng tôi khóa trái cửa và ở trong,” một chủ cửa hàng nói.
Nhân chứng này cho biết bà nghe bảy hay tám loạt súng nổ. Hai trong số bốn người bị thương được cho là trong tình trạng nguy kịch và hai người khác bị thương nặng.
Cảnh sát bắt giữ nghi phạm và ông ta không chống cự. Vũ khí được dùng trong vụ tấn công đã bị tịch thu. Các công tố viên nói họ đã mở một cuộc điều tra giết người. Thị trưởng Paris Anne Hildalgo ca ngợi cảnh sát đã hành động kiên quyết.
Vụ tấn công này xảy ra gần đúng 10 năm sau vụ sát hại ba phụ nữ người Kurd ở Paris hồi tháng 1/2013.
Đường phố gần ga metro Château d'Eau có vài nhà hàng và cửa hàng cũng như trung tâm văn hóa người Kurd. Bà Alexandra Cordebard nói đây là một khu vực có nhiều hoạt động.
Một nhân chứng khác nói đường phố giờ đây đầy các xe dịch vụ khẩn cấp và họ đang chờ để có thể được ra khỏi phố.
Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin nói ông đang trên đường tới Paris để tới hiện trường “vụ xả súng kịch tính”. Ông cũng gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè các nạn nhân.