Triển lãm ảnh hiếm về Beatles và Rolling Stones của Ian Wright từ thập niên 1960

Nguồn hình ảnh, Ian Wright
Năm 18 tuổi, Ian Wright chụp hình Tứ Quái lần đầu đúng vào ngày 22 tháng 11/1963 ở Stockton Globe trước gần 5000 khán giả, đa số là thiếu nữ. Hàng nghìn cô gái gào thét, có người khóc vì phấn khích, ông nhớ lại.
Khi họ sắp diễn màn hai, Ian nghe mọi người bảo vệ ở sau cánh gà nói là ông vừa nghe tin nóng trên đài: "Tổng thống Mỹ vừa bị ám sát chết".
Đó là vụ ám sát JF Kennedy ở Dallas, Hoa Kỳ, làm rung chuyển nước Mỹ.
Ian Wright khi đó làm việc cho báo Tiếng vọng phương Bắc (Northern Echo), làm quân của trưởng biên tập huyền thoại Harold Evans.
Tờ báo ngay lập tức ra số đặc biệt và chở báo in bằng xe tải về London.
Cùng ngày, Tứ Quái trình bày album thứ nhì của họ 'With The Beatles', nhưng các báo Anh bỏ qua và bỏ quên luôn. Tin tức, ảnh chụp từ sự kiện bị lãng quên nửa thế kỷ.

Nguồn hình ảnh, Ian Wright
Thế nhưng, một năm sau, Tứ Quái - The Fab Four - quay lại rạp hát tháng 10/1964 và Ian Wright bám theo họ, chụp hình.

Nguồn hình ảnh, Ian Wright

Nguồn hình ảnh, Ian Wright

Nguồn hình ảnh, Ian Wright
Năm 1965, Ian Wright chụp nhóm The Rolling Stones: Brian Jones và Mick Jagger tại Stockton Globe, thuộc County Durham, ghi nhận không khí đặc biệt của buổi diễn.
Cũng tại đây, ông chụp hình Cilla Black, ca sĩ Anh trong phòng thay đồ "không mấy hào nhoáng của rạp hát".

Nguồn hình ảnh, Gary Walsh

Nguồn hình ảnh, Sally Ann Norman
Năm nay, triển lãm ảnh 'Nhạc rock 'n' roll của thậ̣p niên 1960' do Ian Wright lần đầu công bố là điểm nhất của hoạt động mở lại Globe.
Rạp hát theo kiến trúc Art Deco được xếp hạng di tích cấp II, vừa hoàn tất trùng tu (sau khi đóng cửa năm 1997), với tổng chi phí giá 4 triệu bảng Anh.
Cuốn sách của Ian Wright, 'Curtain Up: The Globe' cũng ra mắt công chúng tại Stockton Globe.
Xem thêm: