Euro 2020: 'Động đất' ở Munich và lời nguyền phút 84 tại Bảng F

Getty Images

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Một cổ động viên mang cờ cầu vồng chạy xuống sân trong trận Đức - Hungary
    • Tác giả, Phạm Cao Phong
    • Vai trò, Gửi tới BBC Tiếng Việt từ Paris

Hai trận cuối cùng của bảng hôm 23/6, Đức gặp Hungary còn Pháp gặp Bồ Đào Nha, đã khép lại các trận vòng loại của 6 bảng thi đấu EURO 2020.

Bảng F còn gọi là bảng 'tử thần' đã kết thúc với kết quả hòa trong ngày thi đấu thứ ba của các đội. Song tỷ số bất phân thắng bại của cả hai trận không phản ánh thực tế trên sân. Đội Pháp giành vị trí đầu bảng, cùng Đức, Bồ Đào Nha đi tiếp.

Lượt đá cuối rượt đuổi đến phút chót

Đội Đức, cho đến phút thứ 84 của trận đấu với Hungary vẫn long đong khi bị đội bóng Đông Âu dẫn trước 2-1, đồng nghĩa với vị trí thứ 4 và bị loại. Song cú làm bàn thành công và có phần may mắn của Leon Goretzka phút 84 đã đưa Đức từ cõi chết trở về.

Với Hungary, phút 84 nhắc lại kỷ niệm không vui trận gặp đội bóng của danh thủ Ronaldo. Đội Hung giữ kết quả hòa 0-0 đến phút này, sau đó thua 0-3 tức tưởi trong vòng chưa đầy 10 phút còn lại.

Đội Đức với lợi thế cả ba trận chơi trên sân nhà, không phải đấu trận nào giữa cái nóng 30-34°C vào lúc 15h, được sự cổ vũ của khán giả, không phải vất vả di chuyển như ba đội còn lại, cũng chỉ đi thoát trong đường tơ, kẽ tóc.

Một thuật ngữ mới được nước Đức sáng tạo ra cho bóng đá sau khi thoát hiểm là 'bảng đấu búa tạ'. Tuy nhiên, vẫn phải công nhận rằng câu nói 'bóng đá là môn chơi 11 người và kết quả cuối cùng là người Đức vẫn thắng' vẫn còn nguyên giá trị.

Với các kết quả kể trên, đến vòng 1/8 EURO 2020, sẽ diễn ra sau đó với phương thức đá loại trực tiếp, hứa hẹn những trận đấu nảy lửa.

Cụ thể là Đức sẽ phải gặp đội Anh trên sân Wembley, còn đội Bồ Đào Nha sẽ thi đấu với Bỉ, tất cả đều là những đối thủ khó nhằn.

Riêng đội Pháp nhẹ gánh hơn do giành được ngôi vị đầu bảng F chỉ phải đá với đội Thụy Sĩ, một đội được coi là dễ chịu hơn việc phải xỏ tay vào găng đấm đá với hai đội Anh, Bỉ.

Đội Đức sau trận thắng đậm đương kim vô địch EURO Bồ Đào Nha 4-2, tự đắc sẽ hoàn tất thủ tục dễ dàng bằng cách ăn gỏi Hungary, đã đầy bẽ bàng sau trận hòa may mắn.

Getty Images

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Trước trận đấu này, các tuyển thủ Đức chưa săn được gấu, nhưng chỉ ồn ào những chuyện bên lề, như chuyện sân Allianz Arena có bật đèn bằng ánh sáng màu 'Cầu vồng' hay không, hoặc tấm băng đội trưởng của thủ thành Neuer có mầu biểu tượng tình đoàn kết với giới LGBT có bị UEFA tuyên án phạt hay không. Các cầu thủ Đức có bận lòng đôi chút là việc tiền đạo Thomas Müller phải dành thời gian trong bể bơi để hồi phục chấn thương đầu gối gặp phải sau trận thắng ấn tượng đội bóng của Ronaldo.

Thủ tướng Hungary Victor Orban bằng cách không bay sang Đức cổ vũ đội nhà đã như gửi lời cảnh cáo tới đường lối chính trị của Berlin, nước chủ sân Allianz Arena Munich như thể đã ngỏ lòng đồng tình với những người đồng giới được quyền yêu nhau hoặc ai thích chuyển giới thì là việc cá nhân, xã hội đừng xía vào.

Sân Allianz 'nhượng bộ' bằng cách không dùng sắc mầu cầu vồng của giới LGBT, chuyển sang chơi chua bằng màu xanh dương và màu xanh lá cây của các chàng trai 'gay' như bài hát 'Sự ngọt ngào đắng cay' của Noel Coward ra đời từ năm 1929:

Pretty boys, witty boys,

You may sneer

At our disintegration.

Haughty boys, naughty boys,

Dear, dear, dear!

Swooning with affectation…

And as we are the reason

For the "Nineties" being gay,

We all wear a green carnation.

Đức-Hung: cuộc hội ngộ đáng nhớ

Điều kỳ lạ là Đức và Hungary là hai đối thủ gặp nhau lần cuối cùng trong trận chung kết World Cup 1954 chưa bao giờ gặp lại nhau chính thức trong bất cứ giải quốc tế nào. Một thời gian kỷ lục tròn trặn 67 năm, còn việc trở lại sân Munich là đúng 110 năm, hơn một thế kỷ xa cách giữa hai đội, dù hai thành phố chỉ cách nhau 700 km.

Trận giao hữu giữa hai đội lần gần đây nhất là vào tháng 6/2016. Ở trận này đội Hung gánh chịu hai bàn thua không gỡ bằng cú đá phản lưới nhà của Ádám Lang và bàn thắng của Thomas Müller.

Đội Đức chỉ thắng được 13 trận trong tổng số 34 trận gặp Hungary. Đây là lần thứ hai đội Hung gặp Đức trên sân Munich, lần đầu vào năm 1911, thắng đội chủ nhà 4-1.

Đội Đức sau trận thắng Hungary trong trận chung kết năm 1954 với kết quả 3-2 với hai bàn thắng của Helmut Rahn, người trở thành anh hùng của nước Đức viết lên 'câu chuyện thần kỳ thành Berne (Thụy Sĩ)'. Helmut Rahn đã ghi bàn thắng quyết định phút 84 (lại cũng là phút định mệnh đầu tiên của Hung), đội Đức đã trở thành thế lực rắn nhất thế giới và châu Âu với bốn danh hiệu vô địch World 1954, 1974, 1990 và 2014, ba huy chương vàng châu Âu 1972, 1980 và 1996.

Trận đấu trên sân Alliaz Arena bắt đầu bằng cơn mưa nặng hạt càng làm hồi tưởng lại trận chung kết ở Thụy Sĩ.

Khi đó các cầu thủ Đức là đội đầu tiên được đi giày thể thao Adidas có gắn đinh nhôm, tăng độ bám trên sân cỏ. Cuộc cách mạng kỹ thuật nhỏ này hữu ích cho các cầu thủ Đức vốn bị ghét vì lối chơi ngổ ngáo.

Trận đầu ở vòng loại gặp Hungary, Đức được Hung tặng 8 trái vào lưới, chỉ gỡ được 3 bàn, song đã làm được chuyện đến ngày 4/7/1954 mới thấy là đắc lợi. Đó là làm què giò danh thủ Feren Puscas.

Tên tuổi cầu thủ Hung này là câu cửa miệng của dân hâm mộ, theo tờ 'Thụy Sĩ buổi chiều' đưa tin, những ngày nằm bệnh viện, thiện xạ nầy nhận được số lượng hoa khổng lồ cắm đủ 60 bình hoa cỡ lớn

Mãi đến trận chung kết lại gặp Đức, Puscas mới tập tễnh trở lại. Tuy chỉ còn 50% nhưng Puscas cũng đã ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội Hung. Điều trớ trêu là đội bóng 4 năm chưa thua trận nào, từ 1950-1954, lại để thua Đức ở trận cuối cùng.

Hai năm sau, chiến xa Nga làm nốt phần còn lại là xóa sổ bóng đá Hungary khỏi bản đồ thế giới.

Getty Images

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Trong đội hình ra sân Alliaz Arena, hậu vệ Willi Orban sinh ra tại Đức ở thành phố Kaiserslautern, người có hai quốc tịch Hungary, Đức và từng khoác áo đội tuyển U21 Đức, đã chọn chơi cho đội tuyển quốc gia Hung từ năm 2018.

Ngược lại, hậu vệ Niklas Süle, sinh ra tại Đức trong một gia đình di tản từ Budapest, ông bà đều là người Hung, lại chọn chiến tuyến sát cánh với các cầu thủ Đức.

Trong số các cầu thủ Hung chơi cho các đội bóng Đức có Péter Gulácsi (Leipzig), Willi Orban (Kaiserslautern), Ádám Szalai (Maiz), Roland Sallai (Fribourg). Ngay huấn luyện viên Rossi của Hung cũng đã từng chơi 15 trận cho đội bóng Đức Eintracht Frankfurt, nên sự hiểu biết về lối đá Đức bị bắt bài khá rõ.

Ngay phút thứ 10, Sallai đã cho hậu vệ Gosens, người thành công ghi gần như tất cả dấu giày trong trận thắng Bồ Đào Nha trở thành tội đồ. Sallai thoát dễ dàng khỏi Gosens, Rudige và chuyền một đường bóng chính xác vào khu vực 16m50 của Đức.

Trong thế bị kẹp chặt bởi ba hậu vệ Hummels, Ginter, Kimmich, tiền đạo đội trưởng Hungary Ádám Szalai đã bay người sát mặt sân, đánh đầu vào lưới Neuer ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất giải.

Đức gỡ lại tỷ số 1-1, do công của Havert cũng bằng một pha không chiến, vớt bóng từ đường tạt bổng bằng đầu của Hummels để bóng cắm vào lưới Gulácsi.

Đức chỉ giữ được thăng bằng trong hai phút lại bị dẫn tiếp với tỷ số 1-2.

A Szalai tỏ ra cực kỳ sáng chói trong trận này, tâng bóng bổng qua đầu hàng hậu vệ Đức cho tiền đạo Schafer xuyên qua hai cầu thủ đánh chặn, băng vào đánh đầu đưa bóng vào lưới Neuer một lần nữa.

Thủ thành Gulácsi chơi một trận dưới sức, chỉ được đánh giá điểm dưới trung bình đã không dập được đám cháy trong vòng cấm địa, để lọt lưới bàn thứ hai sau cú sút của Leon Goretzka ở phút 84, chấm dứt hy vọng cuả đội Hung.

Getty Images

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Tuyển Hungary cảm ơn khán giả vào cuối trận đấu, rời Euro 2020 trong nước mắt và sự tiếc nuối

Sau trận đấu các cầu thủ Hungary nước mắt ròng ròng đầy luyến tiếc chia tay với EURO 2020.

Goretzka, người cứu nước Đức khỏi thảm bại lịch sử phát biểu sau trận đấu: "Thật là một bộ phim kinh dị. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm sau một trận đấu cân não, chạy theo tỷ số và hàng phòng ngự phải chống đỡ với những điều tồi tệ nhất. Tôi may mắn có được trái bóng tới chân và chỉ việc đá vào."

Goretzka vốn không được chọn trong đội hình chính, vào thế chỗ cho tiền đạo Sané chứng minh rằng, một đội tuyển muốn đi xa cần một tập thể dày dạn như thế nào.

Cầu thủ này còn cảnh cáo: "Điều này không được phép tái hiện lại một lần nữa. Đội bóng đã không đủ tỉnh táo, điều không được quyền mắc phải trong một giải đấu như thế này. Chúng tôi không cần phải nghi ngờ về khả năng của đội, chúng tôi đủ khả năng tin vào sức vóc của chính mình."

Pháp - Bồ: Màn so găng của các võ sĩ hạng nặng

Trận đấu giữa Pháp và Bồ Đào Nha diễn ra như một trận đấu của các võ sĩ quyền Anh hạng nặng, chỉ để hớ hênh là bị giáng puch down.

Mà thật sự cú đấm bóng của thủ môn H. Lloris cho ta cảm tưởng như cú đấm của Mike Tyson trong giải đấm nhà nghề.

Dù chắc là H. Lloris không cố tình, nhưng thuật ngữ rùng rợn có thể dùng cho pha cứu bóng băng ra đón điểm rơi chậm biến thành cú giáng bằng găng tay phải lật đầu Danilo, khiến đội Pháp bị nhận phạt đền. Danilo không gãy cổ cũng là may.

Getty Images

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Cristiano Ronaldo lập công lớn cho tuyển Bồ Đào Nha

Song trước đó, các đường tỉa bóng sắc sảo của Pogba cho Mbappé cho thấy Bồ Đào Nha đã may mắn không bị thủng lưới sớm.

Huấn luyện viên Deschamps đã chọn một đấu pháp khó hiểu là không mạo hiểm chơi tấn công, dù đội nhà dù có thua với bất cứ tỷ số nào cũng lọt vào vòng play off 1/8.

Hàng hậu vệ Pháp cũng tỏ ra thiếu trầm tĩnh, không thể hiện bản lĩnh của đội đương kim vô địch thế giới. Đội Pháp đã phải nhận tới bốn thẻ vàng từ những lỗi ngớ ngẩn của Lucas Hernandez, Kimpembe, Lloris, Griezmann.

Cầu thủ bốn lần đoạt giải Quả bóng vàng C. Ronaldo chưa từng ghi một bàn nào vào lưới Pháp lần này đã sút thủng lưới Lloris hai lần đều từ chấm phạt đền. Hai bàn đều như cùng một phiên bản là hai cú sút vào góc trái khung thành đội Pháp.

Năm nay, tỷ lệ ăn bàn từ chấm phạt đền đến hôm nay thảm hại bất ngờ, chỉ có 50% cơ hội chắc ăn mười mươi này được các tuyển thủ ở EURO 2020 tận dụng, nói lên tầm vóc của C. Ronaldo.

Getty Images

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Karim Benzema ăn mừng sau bàn thắng thứ hai của tuyển Pháp

Với 109 bàn thắng trong màu áo đội tuyển quốc gia, Ronaldo đã phá đổ kỷ lục của cầu thủ của huyền thoại bóng đá Iran - Ali Daei.

Đội Pháp khi chơi với bốn tiền đạo đã chứng tỏ sức mạnh quyến rũ của bóng đá tấn công Pháp. Danh thủ Karim Benzema phá dớp vô duyên trước khung thành, ghi hai bàn thắng, được UEFA chọn là cầu thủ hay nhất trận.

Cú mách nước của cựu hậu vệ Real Madrid là Pepe không được thủ thành Patricio nghe theo dẫn đến bàn thua cũng từ chấm phạt đền, đã tháo gỡ rào cản tâm lý cho Benzema. Anh đã ghi thêm vào bảng thành tích cá nhân bằng sự nhạy cảm, tinh quái sau đường chuyền của Pogba, sút ghi bàn thắng thứ hai tuyệt đẹp ở phút 47.

Với đội Pháp, như tiền đạo ngôi sao của Barça Antoine Griezmann nhận xét, "chỉ cần mở vòi robinet một lần thành công thì sẽ có mưa bàn thắng" có vẻ gần với sự thật.

Tuy chỉ phải đối đầu với đối thủ nhẹ hều là Thụy Sĩ trong vòng 1/8 sắp tới, nhưng Pháp cần chơi ổn định và khắc phục được trạng thái thi đấu.

Pogba nói đùa với các nhà báo khi bị chất vấn là vấn đề tâm lý của đội có căng cứng hay không đã cười và nói "chỉ có cơ bắp mới có chuyện đó, nhưng chúng tôi đã có bác sĩ xoa bóp". Thật hay sai thì tối thứ Hai tới họ cần chứng minh.

Hy vọng đội Pháp sẽ tiến xa, đáp ứng mong đợi của những người yêu mến.

Còn với đội bóng Hungary, họ đã hoàn thành xuất sắc giải đấu lần này. Nếu không có những phút 84 đen đủi thì không biết chuyện gì sẽ còn xảy ra.

Bài thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một nhà báo tự do sống tại Pháp.