Thăm đơn vị quân đội VN ở Quần đảo Trường Sa

Nguồn hình ảnh, TK Pham
Vào tháng Tư hàng năm, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Bộ Ngoại giao Việt Nam thường phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức đưa các Việt kiều tới thăm một số đảo ở Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Nguồn hình ảnh, TK Pham
Ông Phạm Trung Kiên, một Việt kiều sống tại Singapore, đã có mặt trong một chuyến đi như thế.

Nguồn hình ảnh, TK Pham
Điểm đến của hành trình là một số đảo và để những người tham dự được tận mắt chứng kiến cảnh sinh hoạt tại Nhà giàn DK1.

Nguồn hình ảnh, TK Pham
Trong hình là buổi giao lưu ngoài trời giữa kiều bào với những người lính tại Đảo Sơn Ca trong chuyến đi 2016.
Chào cờ và giao lưu với cán bộ chiến sỹ tại hòn đảo nổi có mặt bằng đất rộng này luôn là một phần trong lịch trình các chuyến đi, ông Phạm Trung Kiên cho biết.

Nguồn hình ảnh, TK Pham
Đây là hình ảnh chụp năm 2018 tại Đảo Song Tử Tây, khi cư dân và lính đảo nhận món quà của người Việt Nam tại Singapore gửi tặng, mười bộ tập đa năng ngoài trời.
Một bộ sân tập tương tự đã được tặng cho Đảo Trường Sa Lớn hồi năm 2016.

Nguồn hình ảnh, TK Pham
Phòng ngủ của bộ đội Trường Sa.

Nguồn hình ảnh, TK Pham
Trong chuyến đi năm 2018, một số chị em Việt kiều ở Singapore gửi tặng xe đạp cho cán bộ chiến sỹ Đảo Song Tử Tây. Đặc biệt xe gửi ra đây là xe với nhiều chi tiết làm từ inox 304, chịu được điều kiện muối biển.

Nguồn hình ảnh, TK Pham
Hình ảnh chùa Vinh Phúc trên Đảo Phan Vinh.
Gần như tất cả các đảo nổi mà Việt Nam đang quản lý thuộc Quần đảo Trường Sa đều có chùa và dân (bảy hộ dân mỗi đảo), trường học..., điều được cho là để thể hiện sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Nguồn hình ảnh, TK Pham
Với các đảo chìm (tức là bãi đá chỉ nhô lên mặt nước khi thủy triểu rút) thì thường ít lính và diện tích cũng rất nhỏ. Những người lính biển ở đây thường nuôi và chơi đùa với chó. Hình ảnh chụp tại Đảo Đá Tây B trong chuyến đi năm 2016.

Nguồn hình ảnh, TK Pham
Cận cảnh một nhà giàn ngoài biển.

Nguồn hình ảnh, TK Pham
Việc di chuyển giữa các đảo được thực hiện bằng thuyền nhỏ.

Nguồn hình ảnh, Phạm Trung Kiên
Trong số nhiều hoạt động suốt chuyến đi, những người tham dự rất hào hứng với việc câu cá ở Trường Sa hàng đêm.
Một kỷ niệm đáng nhớ nữa, ông Phạm Trung Kiên cho BBC News Tiếng Việt biết, là việc được ăn rau muống biển ở đảo Trường Sa Lớn.
"Tôi uống hết một tô nước canh rau muống, thấy vị nó như cách đây 30 năm trong đất liền," ông Kiên nói.
Hình ảnh về hai chuyến đi năm 2016 và 2018 của TK Pham và một số Việt kiều.